Ko biết có mẹ nào khổ như em,hay tại em khó tính quá nhỉ?hic,1 ngày em Buôn bán,mua sắm trên lcm,thì của phải trả lời qua,trả lời lại bao nhiêu tin nnhắn của khách hàng rùi,..thế mà chả hỉu mấy bạn bán hàng,rùi mấy bạn tham dự cuộc thi,cho đến mấy bạn mời đi hội thảo,khảo sát cũng nt tới tấp nữa,hic,..có cách nào để họ ko nt làm phiền nữa ko Mod nhỉ?hic hic
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? Từ sáng đến giờ em cũng bị 2 tin nhắn spam, em nể các mẹ ấy quá chứ em ko em báo với mod luôn rồi.
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? He, e cũng nhận đc nhiều, lắm lúc mở mắt ra có tầm 5-6 cái tin nhắn spam kiểu đó
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? Các bạn nên thông báo cho mod để mod xử lý. Vì làm như vậy các bạn đã bảo vệ cho chính mình, cho khách hàng.
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? Có cách là mẹ nó chặn hộp thư ạ :Cuoi E đùa thôi, chứ mẹ nó báo cáo lại với mod là xong
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? mình cũng có mấy tin. nhưng tin nhăn vote cho con thì thôi
Ðề: Ôi,em đến chết mất thôi!làm sao để chặn spam Mod nhỉ? Thế chung quy lại còn mỗi cách báo cho Mod thui ạ?mà nhất là cái bạn bán bóng giặt sinh học gì đó,ghét kinh cơ,bạn í nt rõ lắm...hic.