Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongxu2012, 26/5/2012.

  1. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,423
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Ở nhà chăm con khổ thật đó. Trăm việc không tên, stress việc chăm con,.. Chồng hiểu ko sao mà ko hiểu thì nhiều khi mệt mỏi kinh khủng...
     
    Đang tải...


  2. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    con bé thì nên gửi tư, lớp it cháu con đc quan tâm và chăm sóc tốt hơn còn trường công bao giờ cũng đông cho con đi các cô ko thể quan tâm các con hết đc như vậy thì thương con lắm tầm 3 tuổi cho vào trường công là phù hợp ý kiến của mình thế, các mẹ đừng ném đá ná!
     
  3. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Tớ cũng đồng quan điểm với mẹ này. Không biét chỗ mẹ Dayeucafemuoi lớp học ở trường công có đông không? Chứ tớ thấy ở chỗ tớ lớp 80 cháu chia cho 3-4 cô thì cô chăm làm sao được. Đi trường tư tốn kém hơn chút nhưng lớp ít con được chăm hơn đấy ạ.
     
    Dayeucafemuoi thích bài này.
  4. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    hic, các mẹ ơi m nói tư ở đây có nghĩa là gửi cháu đến 1 nhà nào đó trông 1 mình cháu thôi. Còn bé nhà m đến lớp cũng là Mầm non Tư thục thôi, khoảng 30 cháu/lớp/có 4 cô. Mấy lần cho đến chơi Ku cậu cứ nhào vào chơi, thấy cô dạy hát đứng nhịp nhịp chân, mẹ rủ về kg chịu về. Mấy hôm nay cai sữa mà bố bận đi suốt nên con vẫn ở với mẹ 24/24. Nhiều lúc thấy ku cậu vạch áo mẹ, mẹ lại thương nhưng ku cậu vẫy tay lắc đầu kêu : ắng ấy(đắng đấy)
     
    bongxu2012 thích bài này.
  5. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    sao đông thế mẹ cháu, chỗ tớ chỉ hơn 40 cháu thôi. Mà tính ra không tốn nhé vì đi trường công hàng tháng các mẹ cứ biếu mỗi cô 50k-100k đấy. Tư thục thì kg có khoản này
     
    bongxu2012 thích bài này.
  6. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ĐI trường công thì đúng là không tốn bằng đi trường tư rồi. Nếu trường công ở chỗ chị là lớp các cháu ít vậy thì cho đi trường công cũng được. Nhưng mẹ chịu khó chăm cô chút để cô để ý tới con mình hơn. Em thấy ở quê nhà em, mọi người bảo, học phí của các con là 300k + tiền ăn 10k/ ngày cho 2 bữa tổng tất cả cũng chỉ vào khoảng 6-700k là cùng thôi nhỉ. Mà lớp cũng ít chứ không nhiều như ở ngoài HN nên các con được chăm sóc tốt hơn. Cũng thích cho con về quê học nhưng lại nghĩ bố mẹ một nơi con một nơi thì thiệt thòi cho cậu ý nên lại thôi.
     
    bongxu2012 thích bài này.
  7. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Bạn cai sữa tnao vậy, con mình 19t mà vẫn chưa cai đc thậm chí còn ghiền hơn hix hix.. Mình vẫn đag ở nhà, cháu đi học thì k sao chứ cứ về thấy mẹ là "chi, chi" :(
     
    bongxu2012 thích bài này.
  8. xuke2012

    xuke2012 Yêu - ghét rõ ràng!

    Tham gia:
    10/8/2012
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Có nhiều cách lắm mẹ nó, xem con mình áp dụng được cách nào thì áp dụng thôi chứ không phải bé nào cũng giống nhau được.
    Mình thì phải cai 3, 4 lần mới thành công đấy. Lúc đầu mình bôi mực (nhiều bé sợ bẩn không dám ti) nhưng bé nhà mình không sợ vẫn vồ vào ti. Mình dán băng dính mầu xanh kín khắp ti, nó cũng không sợ lột ra bằng được. Bôi cao cũng chẳng ăn thua. Cuối cùng phải cách ly mẹ 1 tuần!
     
  9. Nhim_XuXi0301

    Nhim_XuXi0301 MiTu House

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    3,343
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Chắc mình cũng phải cách ly mới mong cai đc chứ mình cũng thử đủ cách rùi, đắng cay mặn ngọt k xi nhê, nàng ý vẫn chơi tuốt. Khổ nỗi ôg bà nội cháu còn đi làm bjo mà cách ly ra, để ôg bà trông, nàng ý khóc thì mệt ôg bà lém, có hôm gửi xuống phòng ôg bà đc 15' bà bế lên kêu nó khóc lắm. Cứ kêu mình đưa về bà ngoại mà bên ngoại chị dâu cũng bận cháu nhỏ. Mình nản ghê gớm :(
     
  10. me.rongcon

    me.rongcon Nắng đã lên

    Tham gia:
    1/5/2011
    Bài viết:
    4,057
    Đã được thích:
    1,522
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình cai 2 lần 2 chị em nó rất nhàn nhé, xin 1 ít tóc rối về rửa sạch sẽ rồi quấn vào ti kín, khi con đòi vạch ra cho ti cả 2 nhóc đều sợ chỉ mất vài lần như thế là xong nếu đêm cách ly thì mất 1,2 tối thôi. Các mẹ thử xem thế nào. Giờ mình cũng đang ở nhà với nhóc t3, nhiều lúc cũng như phát rồ lên.:D
     
  11. yeucon1412

    yeucon1412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/1/2013
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình cũng là giáo viên đây, đi dạy, rồi lấy chồng và sinh con thế là "mất việc" hihi, bầu bí yếu, con lại sinh non vậy là bỏ việc ở nhà trông con, giờ đã có bé thứ 2 đc 5 tháng, bé đầu cũng chỉ mới 28 tháng thôi, một mình ở nhà trông 2 đứa. BUỒN VÀ MỆT MỎI! đã 3 năm ở nhà rồi, cố gắng trong tương lai gần phải đi làm lại thôi mẹ nó à
     
  12. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Năm nay kt chán.e xin nghỉ làm ở nhà từ đầu năm.haiza.k bít khi nào đi làm lại đây.
     
  13. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,732
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Mình đang học TCNH thì lấy chồng r sinh liền 2 bé , 2 năm nữa ra trường r mà kết quả chỉ bảo lưu đc 3 năm , chả có ai trông con cho h đấy mà học tiếp ....ở nhà nhiều cũng bùn may mà h đồng hành cùng lcm nên tinh thần cũng phấn chấn hơn chút xíu
     
  14. Mẹ Pu Tin

    Mẹ Pu Tin Gia đình nhà Ếch xanh !

    Tham gia:
    26/1/2013
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Ặc, có người đồng cảnh ngộ nè. Mình từ lúc TNPT 2004 đã bắt đầu đi làm, xong nhập học, vẫn làm thêm, TN rồi vẫn đi làm, đến tận tháng 04/2011 đám cưới xong chồng bảo ở nhà nghỉ ngơi vài tháng đi rồi xin việc khác. Có lẽ do mình ''đảm việc nhà'' quá nên chàng xuống tay bắt mình ''em ở nhà anh thấy tuyệt vời hơn'' ----- cưới xong, sinh con, giờ nó gần 8 tháng rồi, mình rục rịch đi làm, chồng chổng mông lên cãi, bắt ở nhà đến khi con cứng cáp , mà ko biết chữ ''cứng cáp'' đó nó sẽ là giai đoạn nào ...

    Thú thật thời gian đầu ở nhà mình thích lắm, cứ hẹn hò đi chơi miết, giờ ôm con lại thấy bức bối ghê, mấy hôm nay có vụ buôn bán online còn đỡ, chứ trước đó mình buồn đến mức muốn tự kỷ ...Nhà thì ở ngay ngoài đường, xe cộ chạy ầm ầm mà mình thì ko thể lượn xe vòng vòng đi chơi ...
     
  15. hieuloan2010

    hieuloan2010

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    11,347
    Đã được thích:
    3,565
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Theo tớ thì nhà bạn có điều kiện cứ ở nhà trông con đến lúc con được 1.5 tuổi - 2 tuổi thì đi làm. Đằng nào mình cũng ở nhà rồi, bây giờ đi làm, gửi con đi mẫu giáo, lúc con ốm đau cũng không yên tâm. Con gái tớ trộm vía ít ốm nhưng mỗi lần con ốm mẹ cũng nghỉ làm 1 tuần.
     
  16. chududan2003

    chududan2003 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/4/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    Cuộc đời cũng ngộ lắm nha, mình có mấy người bạn đi làm thì muốn ở nhà trông con, còn người ở nhà thì muốn đi làm.
     
  17. thuythien

    thuythien BỘT THẠCH - CHÈ VẰNG

    Tham gia:
    15/7/2012
    Bài viết:
    7,539
    Đã được thích:
    1,017
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    em cũng gần 2 năm lấy chồng ở nhà chăm con buồn và chán lắm ấy muốn đi làm cho thỏa mái và còn giao lưu nữa chứ ở nhà bù đầu óc lên.


     
  18. anh70

    anh70 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    4,218
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    mình cũng ơ nhà chăm con,vân thoải mái vui vẻ mà ,sướng nhất là nhìn con lớn lên ,tân tay chăm sóc con khôn lớn
     
  19. hoaithuvp

    hoaithuvp Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/1/2013
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    ở nhà mãi nên cũng buồn và căng thẳng, nhưng đi làm thì ai chăm con cho,nên vẫn phải ở nhà.
     
  20. canmotvongtay

    canmotvongtay Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của những người mẹ không đi làm chỉ ở nhà chăm con.

    hồi mới sinh con do sức khỏe yếu quá nên mình cũng phải ở nhà, buồn bực lắm, bao nhiêu chuyên nảy sinh, nhất là mẹ chồng, đụng mặt suốt ngày thì các mẹ bảo lại chẳng cãi nhau, con được 2 tuổi em nhất quyết đòi đi làm, không cho em làm loạn lên, cuối cùng rồi cũng phải cho em đi, nhưng mà còn khổ hơn cả ở nhà, ti tỉ thứ đến tay mình, rốt cuộc em lại phải bỏ việc. ôi cái cuộc đời......................
     

Chia sẻ trang này