Mình tin rằng có đến 99% trong chúng ta nói đó là Điện thoại. Mình thì có thêm cái kính cận nữa. Các bạn vào chia sẻ cho vui nhé. hihi/.
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? điện thoại ạ, đi đâu mà k có điện thoại e k tự tin vì nhỡ lúc có việc mà k có gì để liên lạc thì sợ lắm
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? Em là điện thoại và máy tính. Chưa có xiền mua cái ipad, cầm đi cho nó nhẹ, hjhj, đang phấn đấu ạ
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? Hi hi, maybe. Em sống thì chỉ cần thứ gì đơn giản thui mẹ nó ạ, càng đơn giản càng tốt
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? ngoài điện thoại ra e còn phải có cả chìa khóa nhà và tiền nữa )
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? Điện thoại đi, không thể yên tâm khi ra khỏi nhà mà không mang theo
Ðề: Re: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? há há, ..........................................................
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? Hm qua đi làm về vứt ngay đt trên giường, cứ thế là đi học luôn! chỉ sợ có ai ll mà mình ko nghe máy hay tnao đấy! Điện thoại là vật bất ly thân với e !
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? èo, toàn thấy điện thoại nhỉ.....................................
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? tiền và chià khóa, hồi còn đi học suốt ngày phải đứng ngoài vì quên mang chià khóa, giờ sợ rùi chị ah
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? oh, giờ nhà chị lúc nào cũng có người nên ko quan tâm đến nó lắm.
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? Em là kính cận và chìa khóa. Cận thị nặng nên k kính như juf ấy, còn chìa khóa là bị ở ngoài 1 lầ, đợi suốt 2 tiếng, vừa đói vừa nóng nên sợ luôn từ đấy.
Ðề: Vật bất ly thân của Bố Mẹ là cái gi? ờ há, chắc chúng mình làm 1 topic . Khám phá Ví, (túi ) các mẹ.