Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé cho em tham gia với nhá.nhưng mà các chị toàm mua thit ngoài chợ hay mua thit sạch đấy? em nghĩ mua thịt sạch ko có kháng sinh hocmom tăng trưởng,tăng trọng tốt hơn đấy nhỉ vì nếu mình ăn thịt lơn tăng trọng bjio toàn bán ngoài trợ thì mình ăn vào khác gì đưa chất tăng trọng ấy vào ngừoi mình nhỉ các chị? ăn thịt sạch tốn kém thật í.............
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Chị cũng nghĩ như em nên cũng phải chọn đồ ngon để thực hiện Low cab, nên tính ra khá tốn ngày mất tầm 200-300k. Nhưng nếu kết quả mỹ mãn thì ok chỉ sợ ăn vào mà ko giảm được là khó ăn khó nói với chồng đó nha!
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé he he đứng rùi đấy chị.em em đặt mua thit lợn của một mẹ trên này nhưng ăn vẫn cảm thấy chưa an toàn chị ạ,ko thấy ngôn như thịt dươs quê mẹ em,chị hay mua ở đâu đấy chị?
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Mẹ chị mua giúp ở quê cả thịt lợn , thịt bò, trứng, dưa chuột, gà nữa. Nhưng chị vẫn phải mua ở đây nhiều vì phải có ai lên bà mới gửi được cơ. Mà mình ăn vài hôm là hết, sợ mình quá! Chị cũng hay mua cá thu tươi ăn chất mà ko sợ bị nhiều tăng trọng, nhưng mà cũng ngại vụ ướp cá bằng đạm ure. Người bán thì cam đoan sạch nhưng ko biết có chắc ko.
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Cho mình xin chi tiết bí quyết tăng vòng 1 của nàng với, sau khi sản xuất 2 tập, V1 của mình gần bằng với lưng rồi ](*,)
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé mình cao 1m55,nặng 44kg nhưng người mình thì không săn chắc cho lắm mà cũng không có time tập thể dục làm ntn đây
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé em ăn cà tím vô tư nhé, mình không biết ăn cà mới đau, nhà ăn canh cà bung toàn húp nước với ăn thịt thôi Thực đơn của mình ở trang đầu nhé, bạn tham khảo thử xem cứ trứng oplet, thit luộc là ăn được, không pahir thủ đồ đâu
Ðề: Re: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé 56 năm nay sống trên đời, tao chưa thấy ai giảm cân như nó - nguyên văn lời bố chồng mờ giờ không nói gì được rùi vì NÓ - là mình đây, đã thành công rực rỡ, ke ke... có cách thanh lọc nào ngoài nước muối không, mình nghe tả công đoạn thanh lọc nước muối có vẻ hơi mệt mình còn 1 kg khoai tây lotus, chiều qua lọ mọ nấu chè Thái và làm bánh bao. Xong rồi để ngắm. Chờ tới 30/4 rùi xả, hic...
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Nhà mình chỉ có vợ rủ đi ăn chứ chồng không bao giờ có nhu cầu ra đường và ăn uống,chỉ thích ăn ở nhà thôi
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Chị search google xem: Hội Nước Chân Gà nhé. Có người tăng 9cm/3 tháng là thành công nhất. Vì là diễn đàn khác nên em dẫn link vào đây toàn bị *** thôi à.
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé à, em tìm ra 1 bài viết viết theo phương pháp của chị meyeuemchuot đây: http://hn.*********/lam-dep/me-yec-mach-lam-canh-chan-ga-giup-no-nguc-c58a71738.html
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Chị xuống 8 kg sau 7 tuần (trong đó có 1 tuần từ hôm 3-3 ăn vô tội vạ, ngày nào cũng phạm quy và xả không giờ giấc). Quan trọng nữa là hiện giờ chị 68 kg mà chị mặc vừa tất cả quần áo hồi con gái - 57 kg. Có khi nào ăn kiêng xong còn chuẩn hơn hồi con gái không nhỉ ^.^ Mình xả xong ít khi cân, mà hình như cũng không tăng, các đồ bơ với phomai mình lại không ăn được. Mình chỉ thích làm chứ ít khi thích giải quyết hậu quả (thành phẩm) của mình, he he... dưa muối đường nhưng chua là okie em ạ, nhưng chị vẫn kiên quyết nói không với đường. Chiều qua vừa xơi cốc thạch đen pha đường ăn kiêng trong khi cả nhà ăn chè, vưỡn ngon
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Nếu ăn đúng thì chắc chắn là giảm bạn nhé, yên tâm đi, tự tin và quyết tâm là okie
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Ngực mình 92 mà vẫn dẹp lép đây cao 1m55, nặng 44 kg còn giảm gì nữa hả bạn, chiẹu khó tập thể dục thôi Bon chen mới được
Ðề: Re: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé háo hức, hòi hộp rồi lại hụt hẫng, có ngon đâu ban đầu cả nahf cuứ cười tớ vụ giảm cân, h thì khen ng đẹp, kakakaka
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Kết quả tuần 7: Thực sự là cũng không buồn cân đo đong đếm nữa vì mình đã khá hài lòng với các số đo và thân hình hiện tại. Mặc dù mình vẫn 68 kg nhưng mình đã mặc vừa hết tất cả quần áo lúc mình 57 kg. Mọi người nhìn thì nhận xét là tay chân giảm hẳn (bụng thì không buồn khen nữa), nói chung giờ có thể tự tin diện bikini ngon (nếu không ai để ý đến vết rạn, ke ke...) Tuần thứ 8: Ngày thứ 1: Sinh nhật con zai nên tiếp tục xả Sáng: 1 bát miến lươn Trưa: 1 bát phở Chiều: 1 miếng bánh gato và ít hoa quả Tối: nhai vài miếng thịt vì không có hứng ăn Ngày thứ 2:: Nghỉ lễ nhưng chồng đi xa có việc nên chẳng được đi đâu nên lại măm măm Sáng: 1 quả trứng luộc Trưa: 1 khúc cá rán Tối: Nấm xào thịt bò Ngày thứ 3: Chiều chồng về nhưng cũng không xác định đi đâu Sáng: 1 đĩa lòng thập cẩm luộc Trưa: mấy miếng thịt gà luộc Tối: Giá xào thịt bò ngày thứ 4:Sáng hì hục làm giò, pate, bánh bao, nấu chè,... làm cho sướng tay chứ chẳng phải ham hố ăn uống gì Sáng: 1 đùi gà luộc Trưa: Ăn tiếp gà luộc và ít giò Tối: Giò rán và rau muống xào tỏi Ngày thứ 5: Sáng: Diềm thăn đun cà chua + canh rau ngót thịt Trưa: 1 đùi gà rang + pate Tối: Canh riêu cá
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Ăn gà ác tần có được không các mẹ nhỉ, mọi khi ăn cái nước cứ thấy ngọt ngọt.
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Bữa trưa của em này ) chả das+coca cola light+tương ớt das hehehe thiếu dưa chuột vì đang ngâm muối
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé Dạo này mình bận bù lu, tuần vừa rồi ăn hỏi em chồng, ăn uống càng linh tinh phèng, nhưng chắc do nắng nóng lại bận bịu việc nên hôm t6 vừa rồi nhảy lên cân 56kg, keke, sướng ko thể tả được, nhưng chắc giờ 57kg vì hôm đấy có khi mệt nên ngót nước. Hôm nay mình lại LC lại, bụng dưới vẫn còn béo, lều phều mỡ. OX đi công tác 2 tháng về khen: dạo này người ngợm công nhận ngon hẳn nhỉ (u)
Ðề: Mời mọi người giảm cân cùng mình nào - Low carb nhé chúc mưng chị nhé,khóe a đi 1 tháng nữa về lại ngất hihihihi