Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Chúc mừng bạn nhé! những Thiên thần nhỏ sẽ đêm hạnh phúc đến cho bạn và gia đình!
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em bức ảnh yêu thế chị? ^^ con zai yêu nè, chúc con làm anh thật tốt nhé.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em từ từ rồi bé sẽ quen khi có em thôi,sau này lại vui hơn vì có đứa em sai việc vặt ấy chứ,giống mình hồi bé lúc mẹ đẻ em bé,không thích vì cả nhà chỉ quan tâm tới em,bỏ rơi mình.nhưng nó lớn hơn chút thì chơi với nó cũng vui,lớn hơn nữa thì có đứa tâm sự.rồi đứa lớn nhà bạn sẽ dần quen và nhường nhịn em thôi
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Nhìn hình là thấy thương em rồi...........................
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em lấy kinh nghiệm này cho mình hì hì. mẹ nó khéo quá
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Nhìn Iu quá cơ. Làm anh thật khó -> nhưng mà thật vui. Chúc 3 mẹ con đoạt giải nhé
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Hi Hi thấy gia đình bạn mà mình ghen tị quá , chúc gia đình bạn luôn luôn lúc nào cũng tràn đình niềm vui và hạnh phúc
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Thật tuyệt vời, 1 cách rất hay và tình cảm, Chúc mừng gia đình nhé.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Anh trai ngoan quá, chúc cả nhà luôn vui vẻ và HP nhé
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Khi nào em ra ngoài anh sẽ suốt ngày đòi bế cho mà xem. Hi!
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em chúc cả nhà luôn hạnh phúc nhé. anh trai sau này yêu em bé nhiều nghe.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Hạnh phúc quá. Khối người phát ghen với chị đấy. Chúc hạnh phúc
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Mình cũng đang vào giai đoạn làm tư tưởng cho con trai đây
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Mình sẽ học tập mẹ nó khi chuẩn bị có tập 2. Thanks mẹ nó đã chia sẻ.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em đáng yêu quá.mình ko làm đc như mẹ nó,vì khi mình sinh e bé Bống nhà m chưa đc 3 tuổi,con chưa có tý tẹo ý thức nào về việc nhường e.trộm vía giờ gần 5 tuổi bạn ấy mới ý thức hơn đc chút thôi
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Giống y chang con nhà mình ,không thích có em nhưng có em rồi thì lai yêu em lắm. Đi đâu về không thấy em là tíu tít hỏi ,hỏi bằng được mới thôi .Con trai dễ thương quá ,chúc mẹ tròn con vuông em nhé!
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em Ai cũng tâm lý như mẹ này thì cu anh sẽ sớm nhận thức được việc trong nhà có thêm một thành viên nữa và sẽ yêu em bé lắm đây.
Ðề: Tuần 3 - Thử thách Giúp con vượt qua tâm lý khi có em ôi, e cũng k bít làm tn vì ku nhà em cũng sắp ra rìa