Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Nếu trước khi có bầu bạn thấy chồng mình đáp ứng và hòa hợp tốt hơn sau khi anh ý biết bạn mang bầu thì chắc chắn anh ý đang lo nghĩ cho baby thôi quan trọng là bạn nhìn nhận thấy cách anh ý cư xử ntn với mình khi bạn có bầu, vẫn tình cảm, nhẹ nhàng, giúp đỡ bạn... Thường phụ nữ chúng mình là hay để ý mấy chuyện đấy, đàn ông họ không hay nói mà chỉ thường hành động nên nhìu khi mình lại tưởng là họ thờ ơ và lạnh nhạt (mình cũng đang trong tình hình này ) quan trọng nhất là tin vào chồng mình, yêu nhiều hơn và vui vẻ hơn để con khỏe mạnh nhé!
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Mình nghĩ sự cách nhau về tuổi tác ảnh hưởng rất nhiều tới chuyện xxx, ox mình chắc tuổi cũng ngang ox b, m kém ox 9t, thời gian mới cưới mình cũng đã cảm nhận ngay sự chênh lệch trong nhu cầu xx rồi, cũng hay tủi thân lắm nhưng vợ chồng phải hòa hợp thôi. ko xx nhưng ox vẫn quan tâm, tình cảm với vợ là quan trọng nhất. sau khi có con t cũng ko thể tưởng tượng là độ xx của t lại ít thế nhưng t vẫn cảm thấy happy vì tình cảm 2vc rất tốt, chỉ là vấn đề con nhỏ, áp lực công việc.... nên có thể mệt mỏi, giảm nhu cầu. giờ mang thai tốt nhất là hạn chế xx. chúc gđ b hạnh phúc nhé.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Mẹ bé ơi! có thể do anh xã lo lắng cho em bé trong bụng của mẹ bé nên nhẹ nhagnf vậy thôi. Không biết các chị thế nào chứ hồi em mang bầu chẳng hứng thú chi đâu, nếu ông xã ko yêu cầu thì cả tháng ăn chay cũng được í, vì cơ thể mệt mỏi lắm
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá thật ra cũng còn tùy chị ạ, do mõi người thôi í, vợ chồng em thì cùng tuổi nên về cơ bản ko có mấy chênh lệch về mấcy huyện đó.
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá mẹ này nói trúng ý em luôn, không nhất thiết là cứ không chăn gối thường xuyên là không yêu đâu, mẹ cứ yên tâm đi, thai còn non mà hoạt động mạnh quá ảnh hưởng lắm đấy
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá mình cả tháng vợ chồng mình gần nhau 1 lần ,bạn này mang bầu mà vẫn hừng hực nhỉ ,thế này thì chồng sướng roài hehe !
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ôi. đọc các comment của các chị mà sao em toàn thấy an ủi chị chủ. trong thời kì mang thai thì chị chủ cần giữ bình tĩnh và ko lo nghĩ nhiều như mọi người nói thế là tốt, nhưng em nghĩ: thứ nhất, mọi người nói rằng anh chồng lo lắng ảnh hưởng đến con nên mới lạnh nhạt, bla...bla..., có thể đúng. nhưng, thứ 2: như chị chủ kể lại thì anh í ko chỉ lạnh nhạt trong chuyện ấy mà còn tỏ thái độ ko thèm quan tâm vợ, ko dắt xe, ko pha sữa, bla...bla... nếu lo lắng cho con, thì phải lo lắng cho vợ, lo lắng cho vợ con thì ko ai nỡ để vợ làm gì nặng nhọc, lỡ xảy ra những điều đáng tiếc như chị chủ nói thì đau lòng lắm! từ khi em có bầu, chồng em chẳng cho em làm việc gì hết. đi đâu toàn tranh xách đồ, tất nhiên là nhiều khi vẫn ko thể chu toàn nhưng em cảm nhận dc chồng em rất lo lắng cho 2 mẹ con. chị cũng nên tâm sự với mẹ đẻ xem sao, các cụ lớn tuổi vẫn hơn mình chị ạ, chứ em nghĩ kiêng kị hay nhịn thì ko tốt cả về tâm lý lẫn sinh lý đâu! có nhiều cách ko ảnh hưởng đến em bé mà! P/S: đừng nghĩ đến chuyện gì xấu mà tội nghiệp mình, tội nghiệp em bé chị nhé!
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá xã mình hơn mình 9 tuổi nhưng nhu cầu cao hơn m rẩt nhiều, mình thì chẳng ham hố vụ này mấy gì cả, có cũng dc mà ko có cũng dc, nên xã hay bị ức chế, nhiều khi cãi nhau vì chuyện này ,khi mang bầu m lại càng ko có nhu cầu. bạn thử tâm sự với xã xem sao, có thể xã bạn sợ ảnh hưởng tới em bé,
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá e chưa có gđ, đọc pic này e thấy xí hổ và buồn cười quá, sao chiện ấy lại quan trọng đến thế cơ ạ
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá Bạn cứ lấy chồng đi rồi sẽ biết ah
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ko quan trọng mới là có vấn đề đó em ạ, không đến lúc đó ngồi khoc thút thít thì mới biết xấu hổ và buồn cười hay k!
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá ông xã lo cho đứa bé đó bạn, bạn đừng quá lo lắng, mình còn trẻ nên cứ hay nghĩ vậy đó, ô
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá hì hì, các mẹ đã khuyên hết lời rùi, mong bạn vui vẻ và yêu đời lên nhé
Ðề: Từ khi em có bầu, chồng em hờ hững chuyện phòng the - em tủi thân quá tính ra cũng được 1 năm rồi chủ top đâu rồi ra chia sẻ ý kiến đi ah, hihi nhà em cũng đang mang bầu nhưng mọi chuyện vẫn bình thường