Hi ca nha, tinh than ob ep len cao qua nhi Chieu nay to lai co hop voi sep roi, khong tham gia ob ep duoc, tiec quaaaaa
Oạch 31 mạng rồi, đôi bờ chia lại S mỗi người có thể đứng nhé, tôi đang hình dung ra là mỗi ng chắc chỉ đứng đc 1 chân thôi tay thì khư khư cái bọc rồi Ngọc HT đứng lên (vác loa nếu có) gọi từng ng lên , ng đó đc đứng 2 chân show hàng gọi tên ng đã od lên nhận thử....cứ thế. Ôi tôi chết vì cười mất thôi chả tả được nữa:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
uh. Đông phết nhỉ . Chiều nay tớ ko tham gia chị Hạnh được rồi, vì 1h30 phải có mặt ở cơ quan. Còn đi dự kỷ niệm thành lập công ty của bạn chồng (
Trời mưa thì mặc trời mưa, không ảnh hưởng gì đến HR cả, nên dù có mưa thế, chứ mưa nữa thì HR cũng đã từng ọp roài và vẫn đông như thường he he @ALL: Lần ọp này tớ sẽ tranh thủ thu nốt tiền quỹ, tiền quà ọp Noel và trả lại các khoản còn nợ cho các bạn nhé! Bạn nào còn thiếu thì xin mời giơ tay!!! (tạo điều kiện cho các bạn oánh vó tiếp ke ke)
Hello cả nhà. Tớ chốt lại danh sách các bạn order khế với giò ở đây để tí còn chạy về qua nhà lấy nhé. Bạn nào cần lấy thêm gì thì nhắn luôn cho tớ nhé vì tớ chỉ mang đi đủ số . 1. Ngọc Bin: 1 khế 2.Hoa: 2 khế 3. Bon: 2 khế 4.Zinzon: 1 khế 5.Momo: 2 khế 6.Chiptom: 1 khế + 1 giò 7.Bong&tit: 1 khế 8.Tintin04: 2 khế.
Gọi thì đơn giản, nhưng quan trọng là người nhận ở địa chỉ cơ Hoa ạ. Khoảng mấy giờ Hoa có ở đó để hẹn giao hàng???
Tinh thần off cao ngút trời. Hoa ơi, ấy nhớ báo cáo tổ trưởng dân phố hôm nay đấy nhé, không có lại bị phạt vì gây rối trật tự khu tập thể Báo cáo về tình hình cái túi to của tớ này. Tối qua đi làm về muộn, ăn cơm xong, dọn dẹp mới phát hiện ra là ở nhà bạn Xíu và bác GV dỗ nhau ăn đã nghịch và vật nát gói bưu kiện túi người ta gửi cho tớ và giật đứt 1 tag ở túi ra nghịch rồi. Tớ rên rẩm thế này làm sao mà mang đi " origin" ngày mai cho các bạn được. Thế là anh xã nghe thấy hỏi luôn trưa mai đi đâu đấy, cho anh đi với. Rõ đồ vô duyên thế. Mấy hôm nay toàn đi ăn trưa với nhau rồi xem nhà mà. Tớ bảo đi off thanh lý và em sẽ để bạn túi to này ra đi, nhưng Xíu lại nghịch giật hết cả tag của nó ra chứ. Anh xã nhà tớ gạt đi bảo "Thôi, em cứ dùng cái túi to ý đi, mang đi để mà đựng đồ mua được của các bạn Rắn về chứ, hí hí hí." Thế là sáng nay, sau một hồi lăn tăn, tớ đã giật nốt cái tag túi còn lại ra roài, chuyển đồ sang và đeo đi luôn roài. Sorry các bạn nhiều nhé. Nếu thấy tớ dùng không hợp thì các bạn lại để lại cho tớ cái túi nào khác trong đống đồ các bạn mang đi hôm nay nhé. Viết xong thấy mình đúng là lằng nhằng quá cơ. Hehehe.
Alô cho tớ đăng ký với, hihi vào HR lâu roài mà chưa off bao giờ. 32.Thanh Hương - new offl comer nhé à mà tớ có chút ý kiến đóng góp tẹo. Nếu mọi người muốn ăn pizza peperonis thì đừng gọi ở K1 Giảng Võ nhé, nhà tớ bị thào tháo đuổi ở đó mấy lần rùi. Vì cửa hàng ngay gần nhà tớ và nàm giữa đoạn từ nhà tớ bà ngoại nên tớ đã mục kỉnh cái bếp ở đó, trông là o muốn ăn rùi... vói lại mấy lần thấy các e ý để đồ ăn trong cái xô chục năm không dược tắm rửa nữa... mọi người gọi pizza ở peperoniss này ngon mà ổn nè, ngay gần thôi chỉ mất khoảng 10p là tới, mấy e phục vụ cũng ngoan nữa, nhà tớ hay ăn ở đây và thây ổn lắm... peperonis 13 huỳnh thúc kháng 3776 5277 nhà tớ ăn ở đây được vài chục con tem rùi, hihi, cứ 12 tem đc tặng 120k... see all!!
HR càng ngày càng đông vui và hoạt động pờ rồ quá cơ. Trưa nay tớ nhất định phải off một cái. Chắc chỉ bon chen thôi chứ chẳng mang gì để thanh lý cả ( mặc dù ở nhà cực nhiều thứ phải thanh lý đi .he he) Hen gặp mọi người nha. To meyeuchip, bà Lê Thủy, mecumoc có gì mở dt để tôi alo nha. Chứ HR bây giờ nhiều người mới tôi có đến đúng nhà cũng ko biết ai với ai đâu
Okie bà, từ chỗ bà ra chỗ ọp gần nhỉ hi hi Cứ alô thoải mái nhé, mấy người đựoc bà nêu tên lúc nào cũng mở máy mà
Giải trí nào Cô giáo gọi điện cho học sinh bảo: Ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học. Cậu học sinh vui quá chạy đến nói với ông nội :Mai cháu được nghỉ học ông cho cháu đi công viên chơi nhé. Người ông liền gọi điện cho cô thư ký của mình:Mai anh có việc bận,để hôm khác em nhé. Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng của mình :Anh yêu mai công ty em hủy chuyến đi công tác rồi, ngày mai mình đi chơi nhé. Ngừơi chồng của cô thư ký liền gọi điện cho cô giáo: Em yêu ơi mai vợ anh nó lại ở nhà mất rồi,em đừng đến nhé....... Thế là cô giáo lại gọi điện cho cậu học sinh: Mai lại đi học...