Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Chúc 2 mẹ con gặp nhiều may mắn, đạt giải nhất nhé. Cố lên.............
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Hai mẹ con xinh và yêu quá, ước gì chị có một cô con gái nhỉ. Chị cũng cùng suy nghĩ như em, cha mẹ ai cũng yêu thương con cả nhưng nếu yêu thương không đúng, nuông chiều quá mức thì làm hư con mà mình không hay. Biết quan tâm đến người khác, biết sẻ chia... hình thành lên tính cách của con từ những lời dạy bảo chân tình, hướng dẫn của mẹ cha. Chúc con gái đạt được phần thưởng xứng đáng, chúc mẹ hãnh diện vì có cô con gái xinh ngoan.
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người hai mẹ con dễ thương quá, chúc hai mẹ con đạt giải cao nhé
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Đây cũng là điều mà mình rất quan tâm. Trẻ con bây giờ được chiều quá đâm ra nhõng nhẽo, ích kỷ hoài. Con mình hãng còn bé nên mình cũng phải kiên quyết từ đầu
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Em bé nhà mình trông đáng yêu quá đi.2 mẹ con cố gắng nhé, chúc thành công
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người Chúc 2 mẹ con thành công (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Tuần 3: Dạy con biết quan tâm đến mọi người hai mẹ con thật xinh, đó cũng là những việc mà mình luôn muốn dạy cho cô con gái nhỏ của mình.
Dạy con biết quan tâm đến mọi người quả thật chính là việc xây dựng một nền tảng để công chúa nhỏ của bạn trở thành cô gái nhân hậu bao dung được mọi người yêu mến. Cách bạn dạy con cũng giống những gì mình tâm niệm, đôi khi cũng sợ sau này có bé yêu con quá, chiều con quá mà quên mất yêu con, chiều chuộng con chính là là đã vô ý tự mình làm hình thành những tính cách xấu trong con. nên đọc bài của mẹ nó cũng giống như là thi thoảng tự nhắc mình vậy. P/S: bé yêu quá, đôi mắt rất đẹp