Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Uh, ảnh thằng bé nhà chị đấy.hì. Sau này rùi sẽ quên ý mà, e buồn vì em chưa có người mới, vẫn nặng lòng và ghen tức khi người ta có người mới nhanh hơn mình thui. mackeno đê, bây giờ cứ ăn chơi cho người khác thèm.hihi
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Chắc là vậy chị ạ! biết đâu đấy, khi có zai nào mới rồi chả nhớ nỗi m đã từng yêu 1 ai đó, m đã từng buồn vì ai đó!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Hì, t cũng 25t rùi, cũng nghe tin ng đó năm sau cưới, ban đầu cũng buồn, chán nhưng nghĩ lại thì " Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Vì thế mà t k buồn nữa, tập trung ổn đinh công việc bạn ah. Rồi những cơ hội mới sẽ đến.
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hì hì, thế giới 7 tỷ người, trung bình có 3.5 tỷ người khác giới, trong 3,5 tỷ người đó bớt đi 1 người thì cơ hội gặp đc người thực sự là của m là rất lớn đúng ko bạn hehe, lắm lúc nghỉ thôi thì" ở vậy nuôi thân béo mầm" hehe, cơ mà béo quá rồi nên vẫn vương vấn, vấn vương tình cũ vậy đó! )
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hi em! hôm nay sáng đi ra đường tự nhiên thấy tâm trạng phấn chấn là lạ, có lẽ đúng như em bảo Nhiều Gió!hi. Ai cũng có 1 ước mơ, hay được Voi lại đòi Tiên chả khi nào bằng lòng với những lựa chọn của mình.Hồi đi làm Cty nhiều khi cviệc bận rộn ngày nghỉ cũng phải đi tiếp khách, về mệt không mở được mắt ra lúc đó chị thấy Sếp bóc lột mình quá( Sếp chị là người nước ngoài) . Khi đó mình chỉ ước được giải phóng, được thay đổi làm 1 cái gì của riêng mình không phụ thuộc vào ai, không bị người khác sai bảo thế là chị xin nghỉ và đứng ra kinh doanh.về sau mình ngồi nghĩ lại công nhận họ là Sếp công việc bận rộn ngày thường bận, ngày nghỉ còn bận hơn dường như 24h/1 ngày là không đủ với họ. Mình là người làm công ăn lương thì phải chấp nhận!Làm kdoanh có cái được cái mất, được tự do không bị trên đe dưới dư luận, lương thì tự mình phát cho mình,được tiếp xúc với nhiều khách hàng mỗi người 1 tính cách, 1 sở thích coi như mình được mở rộng tầm nhìn. cái mất là thời gian dường như bận rộn hơn như con mọn, nghỉ thì tiếc vì mình tham công tiếc việc.Cũng có đau đầu khi tìm hướng đi, tìm nguồn hàng để phát triển sinh tồn trong thời kì khó khăn này! nói chung là 50-50 khi nào vui thì mọi cái thấy suôn sẻ, yên công việc của mình còn khi tâm trạng buồn sẽ ngược lại. Nhưng có lẽ kinh doạnh là lựa chọn cuối cùng mà chị sẽ đang và mãi đi< tử vi có bảo đến năm 45t chị phát tài lắm nhiều tiền nghĩ đến thấy tiếc tiếc giá mà bảo mình 35t có tiền có phải tốt không đợi 9 năm nữa đến lúc đó già rồi còn gì mà hưởng thụ nhỉ>hic!Em hãy bằng lòng với công việc mình đang làm, hãy yêu nó thì em sẽ thấy có thể gắn bó được lâu dài! em về muộn ngại nấu nướng hay sao mà ăn bánh mì vậy, như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu chị thỉnh thoảng ăn bánh mì vào buổi sáng với sữa đặc.hi. Nhắc đến bánh mì nhớ ngày xa nhà ở Hn chỗ nào mình cũng có thể mua được bánh mì ở bên kia chỉ có bán ở tiệm bánh ngọt hoặc siêu thị lớn mà không phải lúc nào cũng có bánh mì Chợ Mơ ( nhà chị gần chợ Mơ) nhiều khi thèm ăn bánh mì thấy bán là mua đến 2 chiếc to dài như bánh mì Bigc mà dân họ gọi là bánh mì Pháp đúng là no bụng đói con mắt nhìn thì thèm ăn mua về ăn được nửa chiếc ngắc ngoải, chiếc kia để đến hôm sau thì nó cứng đơ may mà răng chị chắc không thì chắc phải làm răng giả.hihi Những cái đó giờ là kỉ niệm giống như những chuyện mới xảy ra với em ngày hôm qua sau này sẽ thành kỉ niệm vậy. Kể ra sinh ra lớn lên ở 1 nơi cả đời gắn bó với nó( đoán là chị sẽ không có thay đổi môi trường sống) nhiều khi thấy nhàm nhàm ngày nào cũng đi về trên 1 con đường, đi qua 1 góc phố nhưng khi xa nhà mới thấy nhớ, thèm cảm giác đi trên con đường đó, được về nhà gặp lại những người thân quen.Giờ nhiều khi cũng đi xa nhà nhưng chỉ vài ngày cảm giác cũng không bằng lúc xa nhà dài ngày như em bảo nhỉ! Thế em chắc cao lắm nhỉ! nghe em tả chị đoán vậy dáng em cao, to xương đúng không. Chị thì gầy gầy nhỏ nhỏ bé bé đặc trưng của dân Châu Á( của người Vn)hic. Chị hay để ý hình thức khi có công việc thì lấy đó làm cơ hội tự thưởng cho mình sắm cho mình 1 bộ váy mới cảm giác tự tin hẳn. Giờ công việc thay đổi nên không còn được nhiều cơ hội trưng diện. Em hãy thử 1 lần thay đổi phong cách xem chắc chắn sẽ được khen là nữ tính nhìn xinh hẳn... ai mà chả thích được khen nhất là chị em phụ nữ mình, thử thay tóc xoã bằng buộc cao, thêm chút son nhìn chắc nhiều anh sẽ ngất ngây.hic Nói chuyện thế thôi viết dài lại lan man, chị hôm nay chắc sẽ tốt hơn ngày hôm qua, sống có hi vọng thì sẽ thành công mà!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hì, hnay thời tiết oi chị nhỉ? hnay cty có nhiều đơn hàng, lên đến cty là hì hục soạn hàng, ko kịp uống nước, đi giao hàng lun, đến nơi gọi cho khách thì ko liên lạc được lại ngậm ngùi quay về. Khách hàng này e đi 2 lần rồi ko được. Đến lúc về lại gọi là sao e chưa mang hàng cho chị à! Đúng là khách hàng là Thượng Đế, Mệt, bực mà vẫn phải cười nói vui vẻ chị ạ! hì hì, lắm lúc e cũng mơ mộng là mình thử đứng ra kinh doanh 1 cái j đó, cũng được bạn bè rủ rê nhưng lại thấy mình chưa đủ điều kiện để có thể tự làm chủ được nên vẫn bằng lòng với việc làm công ăn lương với lại tính e sợ phải gánh 1 trách nhiệm gì đó quá nặng, rất dễ bị lo âu và xì-trét ko có tương lai làm sếp chị ạ! hì hì, về cái món bánh mì ý, lúc trước e thích ăn bánh mì, thích ăn mì tôm (đó là lúc ở quê), sau 4 năm ĐH ở KTX, em sợ lun 2 món đó, hna'o ko có cơm phải ăn nó là cả 1 cực hình, ) đúng là ko có j thích được mãi mãi. hì, dáng bé bé xinh xinh mặc váy đẹp chị ạ! Em thì dáng thô quá nên chưa bao giờ e dám mặc váy. hihi, e cũng ko cao lắm, 1m65( nhưng ai cũng bảo làm j được vì nhìn e ko cao so với số đo, hjhj, chân ngắn, lưng dài), nặng 55kg. hehe, cứ như đàn ông ý chứ ko phải phụ nữ. Lúc trước làm cv văn phòng thì cũng chăm chút quần áo 1 chút, giờ cv phải vận động nhiều thì chỉ có giầy bệt, quần jean, áo sơ mi sọc kẻ thôi chị ạ! hì hì, ko thấy chút nữ tính j lun. Sáng nay đi dọc đường giải phóng rồi rẽ sang Đài Cồ Việt e mới để ý là hoa bằng lăng sắp nở, gió nhiều nhưng ko mất được cái cảm giác oi nực, chẳng hiểu sao thấy lạnh rùng m, có 1 chút dư âm của quá khứ tự nhiên tìm về chị ạ, mông lung suy nghĩ ko để ý xe đằng sau bóp còi, bị họ chửi thế là cả dọc đường nước mặt dàn rụa, ko kìm được chị ạ! Lắm lúc e thấy e hâm lắm, cố gắng gói gém, bọc m lại rồi có lúc chỉ vì 1 lý do vô cớ nó lại vỡ tung ra vô thức. hì hì, hâm quá chị nhờ! Tự nhiên thấy buồn ghê cơ.... có phải vì e tên Lệ ko nhỉ? hì, chúc chị 1 ngày cv thuận lợi nhé!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ thế hả em! thế về sau khách em đi 2 lần có lấy hàng không? lần sau trước khi đi giao hàng em gọi điện trước cho chắc chắn kiểm tra xem khách có nhà không rồi hẵng đi, đã chở nặng mà không được việc trời thì oi bức vậy không phát hỏa...hi. E giống chị đấy sáng đi đường Phố Vọng dừng đợi đèn đỏ chợt phát hiện ra cây dâu da xoan trồng bên đường có hoa và có mấy chùm quả bé xíu, chợt mỉm cười 1 mình( may mà đeo khẩu trang không có người xung quanh tưởng mình có vấn đề) đầu hè, đầu thu chị hay có tâm trạng bồi hồi hình như ai cũng có những kỉ niệm 1 thời khó mà quên, có quên những lúc bận rộn nhưng sẽ có lúc bồi hồi nhớ lại. may mà vẫn kịp đèn xanh không có đằng sau lại có người lườm, chửi mình như em thì bực, buồn. Nếu em vẫn còn rơi nước mắt chứng tỏ quá khứ kỉ niệm chưa hoàn toàn quên hết, em vẫn còn vấn vương. Khi còn vấn vương như vậy em khó có thể mở lòng để đến với người khác, em chưa cho bản thân em người muốn đến với em 1 cơ hội.Giờ mà có ai thật lòng muốn đến với em cũng sẽ khó, họ sẽ thua với người trong quá khứ của em, trừ khi họ phải là người kiên trì nhẫn nại, họ phải hiểu được những gì em đã trải qua thì họ mới thông cảm và chờ đợi. Mà chị thấy đàn ông ít người kiên trì lắm, chỉ cần thấy phái nữ không nhiệt tình 1 tí là họ đã chạy, họ đi buông lưới nơi khác hi vọng bắt được con cá khác.hi Em thử làm thế này xem, mỗi khi đi về nơi nào mà em và người cũ đã từng đi qua, đã từng có kỉ niệm em đi thật chậm thôi nhìn vào cái địa điểm đó và mỉm cười tự nhủ bản thân: đó là quá khứ, quá khứ thì để nó trôi qua không nên hối tiếc, mình phải sống, sống tốt hơn hạnh phúc hơn ngày hôm qua. Đảm bảo sau vài lần em sẽ quên.hôm nay cũng buồn cười có 1 người ngày xưa thích chị ,( theo đuổi 2 năm ma chị chưa có tình cảm gì sâu đậm, đến khi mình hơi xuôi xuôi họ lại đi lấy vợ.hic. Lúc đó mình cũng thấy buồn 1 tí, sau 1 thời gian mình suy nghĩ thấy mình và họ không phù hợp không có duyên phận nên không việc gì phải nhớ buồn, mình còn nhiều việc phải nghĩ hơn mấy chuyện tình cảm đó.)hôm nay lại vào yahoo chat hoi thăm tình hình cuộc sống, nếu mà ngày xưa khi họ mới lấy vợ chắc mình thấy bồi hồi xúc động... nhưng giờ mọi cái trở nên bình thường như những người bạn lâu ngày không gặp hỏi thăm nhau. mặc cho họ nuối tiếc, đổ lõi do mình làm họ kết hôn vội vàng không hạnh phúc... chị bảo luôn đều là người trưởng thành quyết định 1 việc gì phải suy nghĩ chín chắn, đừng mang tình cảm ra làm trò đùa.Nói chuyện tử tế thì sẽ nhận được trả lời tử tế còn không nghiêm túc thì sorry nhé! em cao 1m65 cơ ah, cao thế,hic dáng như vậy là đẹp rùi,em sẽ hợp với dạng quần áo kiểu khỏe mạnh. nếu mặc váy chắc mặc váy dời chân váy chữ A.váy bò...mặc quần tây áo sơmi sơvin cũng đẹp,chị thích mà mặc không hợp thấy mình cứ làm sao ấy, chân thấy ngắn hơn, eo thì to ra thì phải,hic.chỉ chuyên mặc váy liền, xuân hạ thu đông 4 mùa đều vậy.Em nghỉ trưa chưa? btrưa ăn gì? chị nấu cơm để ăn cho đảm bảo vệ sinh giữ gìn được sức khoẻ, mì tôm chắc 1 năm ăn 1-2 lần khi nào thấy thèm thèm mà thôi.chúc bữa trưa ngon miệng!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Em vừa đi giao hàng cho khách về, cái chị mà e đến 2 lần ko giao đc ấy ạ! lần này lần thứ 3, xách túi đồ nặng tìm hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, tay mỏi rã rời cuối cùng cũng giao đc! Đúng là lần sau e phải rút kinh nghiệm, e cũng bị sếp nhăc nhỏ nhiều lần về cái tính lập chập đấy rồi ấy ạ! bị vài lần thì mới nhớ và rút kinh nghiệm đc! hì hì Chắc chỉ cũng lãng mạn và có những suy nghĩ nhẹ nhàng đúng ko ạ? đúng là mỗi khi thay đổi thời tiết lun có 1 cái cớ để quá khứ nhân cơ hội quay về, May mà từ sáng đến giờ bận nhiều việc nên em ko có time để buồn và nghỉ ngợi nữa. Lúc trước e cũng có 2, 3 người ngỏ ý có tình cảm với em, lúc đó e cũng mới chia tay được vài tháng thôi, họ cũng đã ko đủ kiên nhẫn và tự động rút lui, giờ hình như cũng có người yêu hết cả rồi. hì hì, biết làm sao được khi m cố chấp với quá khứ trong khi ko có người đủ kiên nhẫn nên rút cục là vẫn cô đơn. hì, giờ thì e phải tự thay đổi chính mình thôi. thế gian tìm được mấy người tri kỷ và đủ kiên nhẫn chị nhỉ Tình hình là hôm nào e phải sang nhờ chị tư vấn chút về thời trang thôi. e mù tịt à? chị ko phiền chứ ạ? Giờ chắc chị ăn trưa rồi nhỉ? cty e cắm cơm rồi mua thức ăn ngoài về mọi người cùng ăn chị ạ! Đông & vui Chúc chị măm măm ngon miệng nhé!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ thế là có 1 đơn hàng thành công, chúc mừng em. Nhớ điều chị bảo trước khi đi gọi điện cho chắc chắn rồi hẵng xuất phát vừa đỡ mệt, đỡ bực mình và tiết kiệm được xăng, tgian, cũng như không bị sếp nhắc nhở. Chị đi làm ghét nhất là bị nhắc nhở vì mình hay tự ái, suy diễn thế nên luôn cố gắng sắp xếp trước mọi thứ nên có kế hoạch vậy là ok( cái này là chịu ảnh hưởng cách làm việc của người nước ngoài)hi. Chị cũng có đôi chút lãng mạn nhưng vẫn là người sống lý trí thực tế vì Có Thực mới vực được đạo, cái gì thấy chắc chắn không hão huyền thì mới làm. Cũng không vì lý do thời gian hay sự giục giã của ai đó mà vội vàng quyết đinh một vấn đề nào đó, không phải cố để bằng được thiên hạ như vậy sẽ có lúc hối hận, muốn thay đổi cũng đã quá muộn! Em cũng đừng sốt ruột ai cũng có 1 nửa của mình, một nửa thực sự phù hợp nhé ( không phải là do sợ mình ế hay sao đó mà ép bản thân phải chấp nhận 1 người không phù hợp vì tình cảm, hôn nhân không như cái quần cái áo thích thì mặc không thích thì cởi bỏ. giữa 2 người khi đi đến với nhau muốn có hôn nhân bền vững dựa trên sự hiểu, trình độ, suy nghĩ, hoàn cảnh gia đình phù hợp, người đàn ông phải có chí tiến thủ có điều kiện 1 chút thì cuộc sống mới suôn sẻ).hi, Chị lại lan man vì đang nghĩ đến 1 số người xung quanh nghĩ đến sự lựa chọn của họ không biết cuộc sống của họ thế nào nhỉ??? Nếu mà tiện thì ghé chị, chị cũng không biết tư vấn gì đâu vì có học về thời trang hay trang điểm gì đâu chẳng qua có lẽ do công việc nên mình vậy, chị giờ chuyên đồ cho bé mà chỉ thích đồ bé gái đi lấy hàng lúc nào cũng nhăm nhăm màu hồng, hình công chúa trong phim hoạt hinh disney để chọn hàng.hic( nói trước vậy để em không giật mình không chừng đến lại được tư vấn theo cách ăn mặc của các bé)!hi
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hi, hôm qua web lỗi chỉ vô đọc được mà e ko reply lại được hihi, trong công việc e còn thiếu nhiều kinh nghiệm và làm việc chưa được khoa học lắm nên tự làm m mệt, bực và lại còn hay bị nhắc nhở. hi, nói chung là chưa được "pờ rồ" lắm. hihi, hôm nào rảnh phải qua nhờ chị tư vấn 1 chút mới được, hihi, ảnh hưởng của thời trang cho bé biết đâu e lại trẻ ra vài tuổi Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng chị nhỉ? hôm qua âm u, mưa gió, nay nắng lên lại đẹp và trong hơn (hứa hẹn một ngày nắng nóng) ) Chúc chị một ngày mới trong đẹp như hôm nay có thật nhiều niềm vui nha!
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Khi bạn gặp được 1 người yêu thương, quan tâm bạn, bạn sẽ k còn nghĩ... k thể yêu đc nữa.... Yêu nhau 1 thời gian dài nên khi chia tay, cho dù lâu, chắc chắn vẫn sẽ rất nhớ, tủi, buồn... Cố vui lên, hồi mình học lớp 12 mình yêu ng yêu cũ có 1 tháng thôi, rồi 2 đứa mỗi đứa mỗi nơi, 1 phần cũng vì trẻ con nữa. Nhưng đến tận năm thứ 2 đại học, khi gặp chồng mình bjo mình mới hết quên và yêu chồng mình. Và bjo cho dù trong cuộc sống vc không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, cãi vã... Nhưng chồng và con vẫn là ng mình yêu nhất... chứ k phải là ng kia ^^ Cố lên bạn nhé, chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc của riêng mình, nếu ng iu cũ mới bạn đến đám cưới thì hãy thật vui vẻ, xinh đẹp nhé ^^
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hi, hơn ai hết e là người mún mình sẽ được hạnh phúc, và cũng biết tình cũ là vô vọng. cái mới chưa tới nên chưa thể dứt hẳn cái cũ, hoặc có lẽ do vương vấn cái cũ nên cái mới mãi ko tới Sau này lấy chồng chắc chồng e cũng là người em iu nhất! hihi, cảm ơn lời chia sẻ của chị nha, hi, còn về đám cưới chắc em hok đi đâu, sẽ khó xử cho cả 2. hihi, thôi thì cứ xem nhau như người xa lạ vậy, mỗi người 1 con đường! Chúc chị ngày mới tốt lành! nắng mới đẹp quá! :X
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hihi, vẫn còn đôi khi và thỉnh thoảng nàng ạ! Mùa hè đến, hoa bằng lăng sắp nở, mưa rào bất chợt.... ôi kỷ niệm - Nó lun có 1 cái cớ hợp lý để thỉnh thoảng lại "lù lù" quay về! hi, nhưng tớ khá hơn rồi nàng ạ! Đã suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng hơn cảm ơn nàng đã hỏi thăm nha! Hnay nắng mới đẹp quá! Chúc nàng 1 ngày nhiều niềm vui! :X
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ thanh kiu nàng nhá. Cơ mà 2 người chia tay có liên lạc nữa k nek? hay chấm dứt luôn Ty cũ của tớ thì vẫn thường xuyên liên lạc với tớ. đến nỗi tớ phải đổi số. hix
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ Hí hí nhà tôi thì người yêu cũ vừa cưới hôm chủ nhật rồi hiccc, mặc dù mình cưới trước có con rồi mà vẫn buồn hà hà
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ trài. ích kỷ. Chồng con roài mà vưỡn muốn ngta vẫn nghĩ đến mh cơ. Nhưng nếu là mh thì chắc mh cũng bùn bùn xíu há há
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hờ hờ, em còn có nhiều điệu cười cay cay kiểu ốc xào, đắng đắng như mướng đắng xào trứng ý chị ạ! hì hì
Ðề: Người yêu cũ sắp đi lấy vợ! Hờ hờ hí hí,đấy nhé/1 em chưa chồng, chưa con, chưa lun cả người yêu nên buồn, rất buồn, âu cũng là cái hợp lý chị nhỉ! hà hà