Nỗi đau mất con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi ngvan0482, 6/1/2010.

  1. Father's Dream

    Father's Dream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/11/2009
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Chào bạn!
    với 1 cương vị là 1 người cha, sự mất mát đó là 1 điều vô cùng lớn, nhưng bạn ah dù gì đi nữa thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. "hôm qua đã là quá khứ, hôm nay là 1 món quà và ngày mai là 1 điều bí mật"

    mình tin món quà trong tương lai sẽ rất đẹp với bạn. chứng thiếu men G6PD đó là do nhiễm sắc thể X của bạn bị biến dạng lên không thể tổng hợp G6PD, với dạng này bạn dùng phương pháp y tế can thiệp gần như ko thể giải quyết triệt để được

    có nhiều trường hợp may mắn không di truyền sang thế hệ sau. Bạn cọn trẻ, việc bạn lấy lại sự tư tin là cần thiết. nhưng điều quan trọng hơn bạn cần làm cho nhiễm sắc thể X của bạn mạnh khỏe hơn, để tự nó tổng hợp lên men G6PD. khi bạn đã khỏe mạnh thì bạn sẽ ko cần phải lo cho baby tiếp theo.

    Hiện nay ở các nươc phương Tây họ thường áp dụng phương pháp sinh học, để nâng cao điều chỉnh thay thế các tế bào yếu tế bào biến dạng.
    NẾU BẠN MUỐN TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NÀY PM CHO MÌNH MÌNH SẼ GỬI CHO BẠN THÔNG TIN PHƯƠNG PHÁP NÀY

    YM: thinnq

    rất vui khi jup đc cho bạn
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    đọc bài của bạn mà buồn và thương phát khóc. không phải trải qua điều này cũng hiểu được là nó quá đớn đau. Mong bạn sẽ mạnh mẽ để vượt qua cho bé yên lòng.
     
  3. socola1707

    socola1707 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc tâm sự của chị mà lòng em cũng tan nát...Thương chị quá chừng vì phải trải qua nổi đâu quá lớn này.Nhưng mọi chuyện đã qua rồi chị hãy cố gắng để nó trôi đi chị nhé!
     
  4. mecubi_2008

    mecubi_2008 Banned

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Cầu mong chị sớm vượt qua được nỗi đau này...
    Cầu cho em bé sớm được lên thiên đàng..
     
  5. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc xong thương em quá, chị rưng rưng nước mắt đây ........

    Em ạ chị nghe nói bây giờ người ta có cách chữa những căn bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp sử dụng cấy ghép "tế bào mầm" từ cuống rốn của chính em bé đó khi mới được sinh ra .

    Chị nghĩ em có khả năng để sinh được những em bé sau hoàn toàn khỏe mạnh = việc trước hết em hãy liên hệ trung tâm truyền máu và huyết học để làm các xét nghiệm về di truyền và lữu giữ tế bào mầm từ cuống rốn của em bé sau để nếu có bệnh người ta sẽ cấy ghép và chữa khỏi bệnh 100% đấy .

    Chúc em gái yêu thương nghị lực và mạnh khỏe
     
  6. chimcutbeo

    chimcutbeo Vouloir,C'est pouvoir

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    2,701
    Đã được thích:
    686
    Điểm thành tích:
    773
    mình ko biết bạn sinh bé ở viện nào vì ở cơ quan mình trước đây cũng có 1 cô có thằng cháu ngoại sinh ra cũng bị bảo thiếu men G6PD. nửa nam đầu gần như cả nhà chỉ đăng ký hộ khẩu ở BV Việt Pháp vì mọi người bảo chỉ ở đó mới chữa được.Nói chung nhà cô ý vất vả vô cùng nhưng khi bé 2-3 tuổi thì thấy hờan toàn bth và bây giờ cu cậu phải được 5-6 tuổi rồi trông rất mập mạp và khỏe mạnh. Vì vậy bạn thử vào Việt Pháp hỏi xem. Chúc bạn may mắn
     
  7. Duong Nguyen

    Duong Nguyen Banned

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    18
    đọc mà thấy thương chị quá, mong chị cố gắng vượt qua!
     
  8. cu nhè

    cu nhè Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    chia buồn với bạn. híc. đọc mà chảy nước mắt, thương 2 mẹ con phải xa nhau sớm quá. nhưng bạn còn trẻ, bạn còn nhiều cơ hội, hãy cố gắng vui để khoẻ. bây h y học hiện đại lắm. hãy nhờ đến sự can thiệp của họ. chúc bạn khoẻ
     
  9. Me Leng Keng

    Me Leng Keng Thành viên mới

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Chia buồn cùng mẹ nó. :sad: mẹ nó cố lên, tin vào tương lai nhé
     
  10. bébốngbi

    bébốngbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc xong mà không kìm nổi nước mắt vì thương bạn và thương bé. Hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này bạn nhé. Hãy đi tìm hiểu và chữa trị trước khi có bé thứ hai nhé. Cầu chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn và gia đình. :heart:
     
  11. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Cố gắng lên chị nhé. Cuộc sống còn nhiều điều đang chờ đón mình phía trước mà. Em luôn mong chị khỏe!
     
  12. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,877
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn cố gắng lên nhé! Mình rất chia sẻ với bạn. Hãy để cho thời gian chữa lành vết thương bạn nhé! Trên mình cũng có 2 anh đã mất, 2 lần liên tiếp cơ, mẹ mình cũng gần như phát điên, rồi sau đó vẫn có được mình và em trai mình.
    Nói như mecumit đúng đấy. Bạn hãy giữ sức khỏe để tiếp tục sống và cho mình các cơ hội mới bạn nhé!
     
  13. bach_duong

    bach_duong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    102
    Điểm thành tích:
    43
    Mẹ nó ui, mình chia sẻ nỗi buồn với bạn,. Khi mình mang thai bé nhà mình, 6 tuần mẹ phải mổ ruột thừa lúc đó mình lo nhất là nhỡ chẳng may sẩy thai sau may ko sao, lúc 8 tuần xét nghiệm mình nghi bị base down tái phát , bạn biết không một số bác sĩ sản khuyên mình nên bỏ ( vì mẹ bị cường giáp và uống thuốc thì dễ con đẻ ra bị suy giápp), lúc đó mình khóc rất nhiều nhưng quyết định vẫn giữ bé lại , cả thời gian mang bầu cứ 1 tháng mẹ lại phải đến kiểm tra base down để xem có phải dùng thuốc ko và lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng vì sợ con bị ảnh hưởng. May quá khi bé dược sinh ra , thi xet nghiệm máu cuống rốn con không sao và khi bé 1 tuổi mình cho kiểm tra lại cũng không sao.
    Nếu bạn định mang bầu lại và mang bầu thì nên theo dõi thường xuyên hơn so với những bạn bình thường khác, xin tư vấn của bác sĩ và làm các xét nghiệm .
    Chúc bạn sẽ sơm có bầu lại
     
  14. meid308

    meid308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/6/2009
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    173

    mình hiểu tâm trạng của bạn. Bản thân mình bị rơi vào tình trạng như vậy. Cố gắng lên bạn nhé..... Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con... Nhưng mọi việc sẽ trôi qua. Thời gian sẽ bù đắp cho bạn đứa con khỏe mạnh, thông minh, xinh đẹp khác. Nghĩ tích cực lên nhé. Chúc bạn hạnh phúc
     
  15. benthanyeu

    benthanyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Xin chia sẻ nỗi đau này với chị. Chị hãy cố gắng lên. không có gì là không có thể mà chị p[hải biết hy vọng. Em tin cuộc sống luôn có phép màu nhiệm. cố lên chị nhé.
     
  16. ONG YEU

    ONG YEU Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Minh cung xin chia se voi me no nhe. Doc ma thay buon qua.chuc me no mau vuot qua noi dau nay de chuan bi cho mot ngay mai tuoi sang hon.
     
  17. Vinacua

    Vinacua Hotline: 0967.538.709

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    1,426
    Điểm thành tích:
    913
    Xin chia sẽ với nỗi đau mất mát của mẹ nó. Chúc mẹ nó mau chóng vượt qua nỗi đau này, "cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra", ông trời không lấy hết của ai cái gì đâu.
     
  18. bac binhi

    bac binhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/12/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    đọc tâm sự của bạn mình thấy buồn quá, cố gắng lên bạn nhé, ban có vui thì con ở trên trời mới được vui vẻ đấy
     
  19. Kẹo đắng

    Kẹo đắng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/11/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Cho mình chia sẻ bớt nỗi buồn này cùng bạn. Xin bạn đừng bi quan quá. Hãy cố gắng lên bạn nhé.
     
  20. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    Xin được chia sẻ cùng em, hy vọng em và gia đình sớm vượt qua nỗi đau để bắt đầu lại nhé! Chị cũng từng chứng kiến 2 vợ chồng phải nhìn con ra đi mà không làm gì được, đau xót lắm. Ai chứng kiến cũng phải thương cho họ và cũng không biết phải chia sẻ gì. Nhìn cháu bé đó bụ bẫm, xinh xắn đáng yêu là thế mà có thể ra đi bất cứ lúc nào, thương lắm! Lần tới trước khi muốn có con, em nên xin đi tư vấn bác sỹ và làm các xét nghiệm cần thiết em nhé. Vì bé mà chị biết trong bệnh viện cũng bị bệnh giống như bé nhà em. Chị thấy bác sỹ khuyên vợ chồng nhà 2 em kia phải đi tư vấn bác sỹ trước khi có thai lại.

    Chia sẻ với em và nắm tay em thật chặt!
     

Chia sẻ trang này