Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Đọc bài này mình nhìn lại bản thân haizzzzzzzzzzz đến là buồn, trong nhà chẳng có 1 cắc nào để dành cả chỉ vì cái tội tiêu hoang của mình
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Like 1 cái ! Kung chừng ấy lương lúc có 1 con thì gửi tư thục 2,3 tr. Khi có 2 thì trường công 800k + 200 gửi cô. Vẫn dư đc 3 tr. Nhà đấy thu nhập ổn vì cách đây 5 năm lương tối thiểu chỉ có 850 k thay vì hơn 2 tr như hiện tại.
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Ngưỡng mộ anh chị quá........................
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" hai vợ chồng bác này cũng tiết kiệm lắm mới làm đc như vậy nhỉ?
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" được bạn ạ,rất nhiều nhà phải di thuê nhà,con cái đi học lương của vợ chồng cũng chỉ hơn 6tr nhưng họ vẫn sống được.Tớ thấy tùy thu nhập của mỗi nhà mà tiêu thôi. vd .bạn nào kiếm nhiều tiền thì sẽ dùng nhiều ,mua đồ ăn thì ăn mực tươi xào,gà ta luộc,vịt quay vv hoa quả tráng miệng thì mua đồ ngon đắt. bạn nào kiếm ít thì ăn thịt lợn luọc,trứng rán,đậu sốt... có khi không tráng miệng. phần con cái thì học trường công và trường tư cũng khác,sữa nội và sữa ngoại cũng khác.
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" anh chị thật đúng là tấm gương cho mng học hỏi. ngưỡng mộ quá đi mất
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Anh Quân thân mến, Đọc bài viết của anh, tôi vô cùng khâm phục lòng kiên nhẫn, kiên trì của hai anh chị. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi comment! Nhưng tôi cũng xin được mạnh dạn chia sẻ quan điểm. Tôi thì tôi có suy nghĩ thế này. Quãng thời gian mà hai anh chị tiết kiệm nó thật sự yên bình, nếu như có rủi ro nào xảy ra chắc chắn sẽ không thể thực hiện được kế hoạch để đạt được kết quả như vậy. Tại sao tôi lại đề cập đến vấn đề này? Tôi không biết anh có đặt câu hỏi không. Bởi thực tế là có rất ít (không dám nói là hiếm) gia đình sóng yên biển lặng trước tình hình biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, tai nạn giao thông, thức ăn, hoa quả thì toàn sử dụng chất bảo quản,.... Tôi cũng không dám nói nhiều, chỉ dám chia sẻ một chút kinh nghiệm chi tiêu của bản thân mình. Mức lương của tôi cũng khá là kiêm tốn nên ngoài các khoản chi tiêu về ăn, ở, học hành tôi cũng không để dành được là bao nhiêu. Nên số tiền ít ỏi đó tôi tiết kiệm nhưng tôi không cho vào ngân hàng hết. Bởi trứng thì không nên để cùng vào một giỏ. Thực tế thì ở VN hiện tượng các ngân hàng phá sản chưa thấy là do nhà nước vẫn đứng ra bảo lãnh, vẫn bơm tiền để cứu, còn ở nước ngoài chuyện ngân hàng phá sản là rất bình thường. Do đó, tôi trích một khoản vào ngân hàng, còn một khoản nho nhỏ tôi tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm tôi tham gia không chỉ bảo hiểm VN mà tôi tham gia cả bảo hiểm của tổ chức nước ngoài. Nếu nhìn nhận thực mà nói thì tài khoản bảo hiểm cũng giống như một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng mà thôi. Có thể là lãi của nó ít hơn, nhưng khi gặp rủi ro thì sẽ có một khoản hỗ trợ cần thiết - bởi nguyên tắc của bảo hiểm là quy luật số đông. Lúc đầu thì tôi cũng rất dị ứng với bảo hiểm nhưng khi những người thân của tôi mắc bệnh hiểm nghèo thì tôi lại thấy rõ được sự cần thiết của bảo hiểm. Chính vì vậy mà tôi quyết định trở thành tư vấn bảo hiểm cho chính đơn vị mà tôi mua bảo hiểm. Bởi tôi muốn dùng chính những kiến thức chuyên ngành kinh tế, kế toán cùng luật học để tư vấn bảo hiểm - đúng theo nghĩa tư vấn của nó. Chắc chắn anh sẽ hoài nghi hay có những suy nghĩ không được hay lắm nếu anh chưa từng được chia sẻ về bảo hiểm. Xin hãy nhớ rằng, ở đây tôi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mình về cách chia tiền tiết kiệm vào các giỏ để giảm thiểu rủi ro chứ không có ý nghĩa nào khác. Nếu như anh có thắc mắc hay muốn trao đổi về vấn đề gì xin hãy liên lạc với tôi theo số 0976 401 926. Bởi nghề nghiệp chính của tôi là tư vấn về thuế của các đơn vị! Xin cảm ơn các anh chị đã bớt chút thời gian đọc bài comment của tôi. Đây là lần đầu tiên comment nên rất mong ý kiến đóng góp của mọi người!
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Ui, tôi đọc xong chẳng thấy hợp lý chút nào cả. Nghe có vẻ bạn hơi lăng xê vc bạn quá. Theo như bài viết của bạn thì 10 năm trước lương của vc bạn cũng được gần 15tr/tháng (thuộc diện tương đối cao) đến nay sau 10 năm lương bạn cũng ở tầm này (thuộc diện tương đối thấp). Đồng ý là 7-10 năm trước, vc bạn có thể chi tiêu trong khoảng 7tr/1 tháng cho toàn bộ gia đình. Nhưng với tình hình kinh tế bây giờ thì mình khẳng định chẳng có ai làm như vậy được với gia đình 4 người, sống tại thành phố. Đồng ý là 2 bạn có thể tiết kiệm tối đa chi tiêu tại nhà, nhưng khi đi làm thì sao? 2 bạn đi làm k phải đổ xăng ư (nhà bạn lại k nằm trong trung tâm thành phố? Bạn đến CQ k phải ăn trưa ư? Còn tiền học của 2 con bạn? Bây giờ với mức học phí và tiền bán trú của 2 con trẻ thì rẻ rúm cũng phải 3Tr/tháng, chưa kể tiền sữa, tiền nọ tiền kia... Cả ngày nhà bạn có thể ăn trong mức 100K/ngày tiền thức ăn (với giá thức ăn như bây giờ thì k thể tiêu đực như thế tại thành phố phải k) ---> như vậy 1 tháng cũng hết 3Tr nữa. Vậy 2 vc bạn chỉ chi tiêu tiền xăng cộ và tiền ăn trưa trong vòng 1Tr/tháng thôi sao. Thật là không hợp lý chút nào.
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Chuyện nhà đất thì còn ăn may là chính nữa. Và em nghĩ bên cạnh chuyện tiết kiệm thì vc bạn này cũng đã ăn may, gặp thời thì phất thế thôi, hoàn toàn là một trường hợp cụ thể chứ tiết kiệm như thế thì chắc gì đã mua được: 1) Đất nền mua là bán giá rẻ rồi, em biết nhiều gia đình con cá độ bóng đá bị siết nợ rất kinh (thậm chí bạn đồng nghiệp của chồng em là công an cứu hỏa đàng hoàng - vừa bị đuổi khỏi ngành xong, chủ nợ còn vác dao đứng chờ ở cổng đơn vị) ---> bán thốc bán tháo đất là chuyện dễ hiểu, và bọn làm nhà cái cá độ cũng kinh lắm, chúng nó toàn săn các anh công tử nhà có đất mà dụ chơi thôi, ai dính là tiêu, bán đất rẻ như cho. 2) Mỗi năm xây 1 tầng nhà ---> khả năng cao là ở gần khu ngoại thành, vì nhà chồng em ở làng Đông Ngạc, vợ chồng em cũng đang tính xây nhà ở đất của ông bà, tính bảo ông bà viết cho cái giấy để ra xã xin phép xây thì bố em còn bảo là không cần xin phép, nếu xây 3 tầng thôi thì cứ xây đi @_@. Và cũng tầm 300-700 triệu tùy kiểu nhà muốn xây như thế nào là có thể xây được rồi Câu chuyện nó cũng ko vô lý lắm, nhưng nói thật, dựa vào "thời" như thế thì mấy ai xây được, chỉ là một trường hợp gặp thời thôi, chứ với mức tiết kiệm đó mua nhà bây giờ trong nội thành là khó lắm. Bạn em mới ra trường, mải mê kiếm tiền với ước mơ mua nhà Hà Nội, lương cứng 6tr. màu mè là 10tr, nó tiêu chỉ 2tr một tháng như thời sinh viên luôn ạ, có việc gì làm thêm là lao đầu đi làm, tiền đem đi mua vàng với gửi ngân hàng hết. Nó mê kiếm tiền quá quên cả người yêu, thế là anh ấy suy nghĩ mãi rồi quyết định chia tay, thế là xong mối tình 4-5 năm...Haiz...cũng chỉ là để tiết kiệm mùa nhà đấy ạ...nhưng đời người còn dài, tiết kiệm đến quên cả cuộc sống, quên cả hiện tại thì... Bài báo này thì tin khoảng 50%, chả nói khoanh vùng mua đất ở đâu nên em cũng suy đoán thôi, tiêu 7tr nhưng ai biết được họ đã sống kiểu gì với chi tiêu 7tr. có người giật gấu vá vai được, khéo ăn khéo co, nhưng ko phải ai cũng thế. Tuy nhiên vẫn ngưỡng mộ, em mà xây được nhà rồi thì chỉ lo ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống, chả muốn lăn lưng bon chen ra để xây thêm cái nhà to đẹp làm gì. Đời con chúng nó tự lo ) Nhưng có lẽ vì điều kiện hai vợ chồng cũng ổn định nên ko phải lo lắng nhiều
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Đọc xong thương cho cô bạn của chị ,phận đời con gái nhiều lúc cũng khổ
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Haiz con gái sướng hay khổ tùy thuộc vào chồng mình lấy chị nhở hic hic
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Chắc là chủ bài viết kiếm được thêm ở ngoài nhiều mới mua đăt xây nhà nhanh chóng như thế .
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Hic, đúng là ngưỡng mộ mà. Em chả bỏ được 1 đồng tiết kiệm nào luôn. Tiền kiếm ra chả đủ tiêu, thagns nào cũng vay trước tiền Chả biết làm sao luôn ấy ạ (
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Bạn đang đi theo con đường thứ nhất đó là tiết kiệm chi tiêu, cách thứ 2 là tăng thu nhập. Chúc mừng bạn đã thành công theo phương pháp của mình
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Báo mô li phê lên nhiều, chứ tiết kiệm 300tr/2 năm thì nhà đấy nhịn ăn trong 2 năm à???
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" mình thấy điều đó có thể, nếu bạn chi tiêu tiết kiệm, bằng chứng là mẹ mình cũng vậy nuôi 2 con+1 chồng vẫn mua dc nhà đó thôi.
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" đc thế cũng là mừng cho họ em chỉ mong muốn công việc ổn định, kiếm chút tiết kiệm cho con ước mơ nhà Hn ko bao giờ mơ :d
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" Thuận vợ thuận chồng đấy ! Vợ Chồng mình mà cũng thế thì đã tươm tất rồi . Phải cái tội chả ra sao cả và chỉ đến khi Ly Hôn mình mới có của ăn của để
Ðề: "Lương 15 triệu, 2 con, vợ chồng tôi vẫn mua được nhà" ngày trước thì 15M có giá trị lớn lắm. Em thấy ở đây mình có thể học được bài học tiết kiệm. Các mẹ chỉ cần lên kế hoạch mua nhà, tích cóp đi...rồi sẽ mua được thôi, đừng bi quan quá, vì bây giờ khó khăn là tình trạng chung mà