Xem bộ ảnh "The Difference Between Hanoi and Saigon" của tác giả Lê Duy Nhất, mình thấy cũng có một số điều khá thú vị. Xin chia se với các bố mẹ trên LCM: Bạn đã bao giờ đến Hà Nội? Bạn đã bao giờ đến Sài Gòn? Ở Hà Nội bạn rất dễ dàng sà vào những quán hàng rong trên đường còn trong Sài Gòn, những chiếc xe đẩy cút kít sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn đói lúc tan tầm Ở Hà Nội, thật dễ dàng để mua hoa trên những xe bán rong, nhưng ở Sài Gòn hoa chỉ có thể mua tại các chợ, các cửa hàng hoa Thời tiết ở Sài Gòn mưa nắng thất thường, thoắt nắng thoắt mưa. Cơn mưa ở Hà Nội thường được ví như tính tình người con gái Hà thành, dai dẳng và âm ỉ Nguồn: giaoduc.net
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Ngày tết, ở SG nhiều mai vàng còn ở HN thì hoa đào nở rộ. Ở Hà Nội, thói quen ngồi tràn ra ngoài vỉa hè là nét thường thấy ở rất nhiều nơi, từ quán trà đá, cafe đến những hàng phở, bún sáng. Ở Sài Gòn ít thấy như thế hơn. Ẩm thực chào buổi sáng của người HN và SG
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Em thấy Hà Nội mang nét truyền thống, Sài Gòn mang nét hiện đại. Thấy mấy gánh hàng rong, xe đạp chở hoa mang hơi hướng Hà Nội xưa mà em nhớ quá.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Ngồi xuống mâm cơm của người Hà Nội, khách sẽ thấy rộn rã tiếng mời cơm. Người Sài Gòn không quy định phép tắc này trong gia đình. Hà Nội có bún chả. Sài Gòn có cơm tấm Người Sài Gòn ăn ngọt và cay hơn người Hà Nội
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Người Hà Nội thích uống trà nóng. Người Sài Gòn thích uống cà phê đá
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Trong tư duy cũng như cách ứng xử, người Hà Nội đề cao sự khéo léo, mềm mại. Người Sài Gòn coi trọng sự thẳng thắn, dễ hiểu.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Đánh dấu, thấy nhiều điểm thú vị, và 1 số điểm em chưa hiểu lắm.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Theo như Lê Duy Nhất thì khi đã yêu Hà Nội, Sài Gòn hay một thành phố nào khác, có lẽ sẽ không mấy khó khăn để vượt qua rào cản văn hóa, thích nghi và hòa nhập với môi trường sống, người dân của thành phố đó Linh San Ảnh: Nhân vật cung cấp/Thanhnien Chúc các bố mẹ có những giây phút nhìn lại....
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Hi hi, hôm nào rảnh mình sẽ gắn thêm phụ đề tiếng Việt và lời bình theo thiển ý cá nhân cho nhà mình thêm xôm!
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Mời các bố mẹ vào bình luận nào..........................
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Em thì hiểu thế này. Đầu tiên từ ảnh này nhé Người Hà Nội hay nói chuyện với nhau, người Sài Gòn thì lại ko. Vậy Khi một người nói nhiều ngồi với một người ko nói gì thì sẽ làm thế nào. Đó là ngụ ý một bộ nào sẫm màu và một bộ não mờ nhạt. Người thích nói ko được nói vì có nói thì người ít nói cũng ko nói gì. làm thế nào để cả hai cùng noid chuyện hào nhập với nhau đây. hiii Cái này giống nhà em. Vợ hay nói chồng ít nói. Thành ra nhiều khi toàn đọc thoại. Hịc. Chồng em Hn gốc đó ghen.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Mẹ nó và em đang nói về hình ảnh bộ não đýâ! thế sao lại trích dẫn hình ảnh dinner vào thế! còn theo em thì lời giải thích của mẹ nó chưa xác đáng lắm! hihi. Vì tiêu đề của nó là " làm thế nào để giao tiếp hiệu quả" mà!
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Trong tư duy cũng như cách ứng xử, người Hà Nội đề cao sự khéo léo, mềm mại. Người Sài Gòn coi trọng sự thẳng thắn, dễ hiểu.
Ðề: Tản mạn về một góc nhìn thú vị giữa HN và SG Ngồi xuống mâm cơm của người Hà Nội, khách sẽ thấy rộn rã tiếng mời cơm. Người Sài Gòn không quy định phép tắc này trong gia đình.