Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? nghe chuyện của mẹ nó mà e thấy nổi ca da gà, trẻ con mà đã như tnay rùi@@
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? ôi trẻ con... ngày xưa từ hồi mình đi học đã có đứa con gái học cùng, lớp 7 phá thai
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Trời! Đọc mà hết cả hồn vía! Nhớ hồi mình đi học có thế này đâu nhỉ?! Mà mình mới 8x chứ có 7x hay 6x gì đâu cơ chứ?! Không biết sau này dạy con ra sao?! Làm thế nào để trở thành bạn của con, để được con tâm sự mọi thứ như mình với ba me ngày trước nhỉ?! (Con mình là girl nữa đấy! hic..hic)
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? trẻ con bây giờ tâm sinh lý phát triển sớm lắm
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? oạch kinh hồn, trời ơi, sao bọn nó có tí tuổi mà học của ai đấy nhỉ
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Học qua phim ảnh, sách báo, qua game mẹ nó ạ. Xu hướng bạo lực học đường ở mình đúng là đáng đang báo động lắm rồi, còn cả giáo dục giới tính nữa. Không khéo hỏng hết thế hệ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? trẻ con bây giờ thật không tưởng tượng được
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Kinh thật. Thế nên bh em sợ chả biết dạy dỗ con kiểu gì. Nhất là con gái. Cơ bản là môi trường này bh nhan nhản. đứa nào ko biết có khi còn bị các bạn chìa mặt ko chơi. huhu. làm sao đây.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? h các bé học được nhiều cái xấu lắm. Chúng ta phải để ý đến con mình thui.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Nàng ơi, lo nhất là dù mình có hiểu con, gần gũi tâm sự với con, và đào tạo được những đứa con rất ngoan ngoãn tử tế mà vẫn gặp phải tai bay vạ gió chẳng biết từ đâu rơi vào ý. Lũ trẻ yêu quý cuả chúng ta chừng nào còn được ấp trong vòng tay bố mẹ thì còn được an toàn, nhưng khi chúng băng mình vào xã hội- ngay cả một môi trường tưởng như rất an toàn là nhà trường- cũng có thể BỖNG DƯNG GẶP những rắc rối trời ơi đất hỡi. Những thứ "bỗng dưng gặp" ấy trong lòng xã hội hiện đại này đâu có hiếm. Từ chối tình cảm, lãnh axit, như câu chuyện của chủ top ở trên. Quẹt xe ngoài đường với mấy thằng đầu xanh đầu đỏ, bị chém. Bị "đại ca học đường" ghét, bị lột đồ quay clip. Mâu thuẫn nhỏ như con thỏ ở lớp, bị đâm thủng tim thủng phổi. Lời qua tiếng lại trên facebook, bị đánh hội đồng gần chết. Làm Lục Vân Tiên xử lý chuyện bất bình, bị trả thù oan mạng v.v... Càng biết càng thấy bàng hoàng. Nếu như vì cừu thù oán hận mà cãi, chửi, đánh, chém, giết nhau thì đã ra một nhẽ, đằng này... Chỉ tầm 10 năm nữa là 2 thằng nhóc nhà mình cũng đạt độ tuổi của những nạn nhân ấy, thủ phạm ấy, nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với chúng nó, mình có thể sống được sao? Tóm lại, mình đồng cảm với chủ top. Đích thị là chúng ta đang ngụp lặn trong một thế giới nhầy nhụa. Nhưng chuyện "vào SG để lánh nạn" thì mình không đồng ý đâu Đã mục ruỗng, nguy hiểm thì ở đâu, lúc nào, với ai cũng vậy thôi, chỉ là nhiều hay ít, và vận rủi có ghé đến chúng ta hay không. Điều cần làm ở đây ko chỉ dừng lại ở việc gần gũi, tâm sự với các con nữa mà phải là rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý khủng hoảng để tránh tối đa những rủi ro không mời mà tới. Cầu mong các thiên thần nhỏ của chúng ta luôn được bình an!!!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? đến mình giờ làm mẹ rồi cũng không bao giờ nghĩ ra những cách như thế vậy mà trẻ lớp 8 đã dám thì sau này chuyện gì cũng dám làm, mà chuyện người lớn bây giờ bọn trẻ hiểu rõ quá. ĐÚng là đáng sợ
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? híc, lớp 8 mà đã thế rùi a?sợ quá thôi, giờ cứ phải hỏi han các bé từ khi còn bé, bé mới gần gũi mà hay kể chuyện được
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Em thấy ở HN hay Sài Gòn cũng ko tránh được đâu chị ạ. Quan trọng là mình thường xuyên theo dõi, trò chuyện tâm sự với con như người bạn để giúp chúng tránh những cám dỗ này ạ.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Xã hội bây h nguy hiểm đầy rẫy, sinh con ra mà luôn lo lắng k biết con có được trưởng thành yên ổn k?!
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? em chưa có gd nhưng cũng thương yêu trẻ con lắm, các mẹ cứ yêu thương dậy con đúng mực là ok nhé.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? đọc báo 12t sinh con, rồi have sex với bạn trai... đến chết mất... k biết phải làm thế nào với trẻ con bây giờ...
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Giới trẻ bây giờ là thế, sợ thật mình thấy đánh nhau vị ghen tuông rồi .... sợ quá. Có lẽ giờ nhiều ông bố bà mẹ để con tự do quá thành ra hậu quả mới nghiêm trọng như này
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Cho nên bố mẹ càng phải quan tâm dạy bảo con cái hơn.
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? Đọc câu chuyện này xong mà sợ quá., Cám ơn chủ top đã chia sẻ nhé
Ðề: Cả nhà ơi, kinh khủng quá, làm sao bảo vệ con chúng mình đây??? nghe khó tin quá. vì rẻ nhỏ đã biết mua a xit ở đâu???