Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. thế lần sau e khám mốc 32w thì cứ nói với bác sỹ 1 câu là ngta in cho ạ?
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Em khám ở đâu. Nhớ bảo trc với người ta thì người ta mới in cho.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Hôm nay trời mưa nắng thất thường, mệt ghê cơ. Trưa nay ở cơ quan liên hoan 30-4, chắc lại ăn lẩu hay sao ý.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Ui,hay quá. Mẹ cu Khoai gửi cho mình 1 bản với nhé. email: khuyen826@gmail.com. cám ơn mẹ nó nhìu nhìu
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt mẹ bé siêu âm ở phòng khám ngoài í, thì được ghi đĩa, ghi đĩa thì họ ghi lại những hình ảnh mà họ đã cho chị xem trên màn hình siêu âm thôi nên ko ảnh hưởng gì đến em bé chị ạ. E vẫn đang tiếc ko tìm thấy mấy đĩa siêu âm của tên kia nhà em
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt C gửi cho e xin 1 bản với nhé, mail là nguyenhong1787@gmail.com. thank c nhiều!
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Cho em ké với nha, cũng có mấy lần có mail gửi mời đi học khóa kỷ luật ko nước mắt mà em chưa có time đi được.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt mail của em là gì để chị gửi nào?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Cuối tuần sau em đi làm HSS đây chị này, k biết làm HSS lấy máu có phải nhịn ăn k chị?
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Cuối tuần này em đc 36w rùi ah, hình như làm HSS có phải nhịn ăn sáng đấy.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em bây giờ đc 33w rùi, sang tuần sau là gần đc 34w chị ah, đi làm HSS lúc đó là vừa
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. làm hồ sơ sinh tùy từng viện mình thấy có viện làm từ rất sớm nhưng như ở pshn thì làm muộn à
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Tùy nơi người ta yêu cầu nhịn ăn hay ko? nhưng nếu làm buổi sáng thì nên nhịn ăn sáng để chỉ số về đường chính xác hơn. Còn hồi chị đẻ lần trc, ở tuần 37, chị bị ra máu, vội vàng vào BV khám thì ko sao cả, nên tiện thể làm HSS luôn, lúc đó lại là buổi chiều, ko phải nhịn gì cả.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Vậy hả chị, em đc hẹn buổi sáng nên chắc nhin ăn sáng, đến lúc lấy máu XN xong phải ăn luôn k tụt huyết áp thì tèo mất. Hix, em đang thèm sữa ngô, định chiều về chợ xem có ngô ngọt k làm mấy bắp để làm sữa, mai em phaỉ đi làm bù cả ngày, hức
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Chị uống sữa ngô xong bị đầy bụng lắm. Đang dở chứng thèm kim chi đây. Tại sáng nay ngồi xem phim "Gia đình là số 1" thấy có làm kim chi mà.
Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Bầu tháng cuối chửa vượt mặt ra em chẳng đi đâu cả ở nhà xem phim, sắp xếp lại đồ đạc, giặt quần áo cho Khoai nhà em chấm hết. ah quên, 2 vc rủ nhau đi ăn ngoài 1 bữa cho có không khí ngày lễ, lần này chấm hết thật.
Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt 29 giỗ đầu bà nội chị, chị địnhvề quê , nhưng mẹ chị vừa bảo ko được, chỉ bố mẹ chị về thôi. Cũng lại loanh quanh nhà họ hàng thôi. Chán quá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Em tự dưng thèm, nên muốn làm uống thử. Dạo này em thèm ăn xoài thế chứ lại, huhu
Ðề: Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Em chắc ở nhà ăn, ngủ, ngủ , ăn thôi. Ôi giời ơi! nghỉ 4 ngày cơ mà, hức, đi làm thì chán, ở nhà cũng chán lun. Em chả về quê đâu, giờ đi lại ngại lắm rùi