Vậy ah, chồng em làm phóng viên báo nào thế?Chị cũng quen giới báo chí khá nhiều, có khi lại biết ông xã nhà em đấy nhỉ?
Gia nhập hội đồng hương Hà Tây, kính chúc các anh/chị cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ và hạnh phúc. Thân tặng các bác bài hát mà chồng em yêu thích và tự hào về quê hương mình http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ha-Tay-que-lua-Trong-Tan.IWZB7DDD.html Còn đây là cái cổng làng quê chồng em http://www.**********/Uploaded_CDCA/thachanh/20090120/Gio-3.jpg
Chào các mẹ đồng hương yêu quý! Giờ mới biết có topic này.Cho em gia nhập hội với nhé Em xin giới thiệu,em cũng là một người con của đất Hà tây đây ạ(Quê ở huyện Phúc Thọ) Em có con gái 3 tuổi,chồng quê Bắc Giang. Hai vợ chồng cùng làm kinh doanh.Chồng thì làm thêm cho 1 công ty xây dựng nữa. Mong đc cả nhà welcome .
hihi, vậy thì cứ thẳng đường mà tiến chứ việc chi phải mon mem hả em? ? Chịu khó vào nàh cho đông vui em nhe!
Cổng làng Ước Lễ đấy bạn ạ. Quê chồng mình có nghề giò chả nổi tiếng, nhưng nhà mình lại ko theo nghề các cụ. Đằng họ hàng thì lại nhiều người theo và làm hàng bỏ mối ở nhiều chợ HN như khu ô chợ dừa, ngô sĩ liên..
Có dịp về Hà Tây, mời bạn đến quê mình chơi, phong cảnh hữu tình lắm. Đi qua ngã tư Vác là đến thôi bạn ạ, từ HN về khoảng 35km là cùng. Nói chung Hà Tây quê mình nhiều làng nào cũng đẹp