Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! mấy hum nay e đạp xe đi ship hàng vừa ship vừa đi ngắm đường Hà Nội lại mát nữa chứ ạ.hơi mệt nhug lại tiết kiệm xăng.hjhj
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Hjhj mẹ nó chăm chỉ thật đấy, vừa tốn xăng, vừa tập thể dục luôn.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi........thể dục thế mà vẫn béo chị ạ.....................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! vâng, h thì thấy bt r chị ạ..........đi vui lắm.............càng nhiều mẹ ủng hộ e càng vui
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố gắng bạn nhé, chẳng có j đáng xấu hổ khi mình làm bằng sức lực mồ hôi nc mắt của mình, chúc công việc của b ngày càng suôn sẻ nhiều order nhé.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Thương em quá. Hy vọng em sẽ vượt qua mọi trở ngại. Có cơ hội chị sẽ ủng hộ hàng nhà em.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Ôi mình kiếm tiền chân chính mặc kệ ng khác nghĩ gì đi em ạ, mình có tiền mình sướng, mình hưởng chứ họ cũng có đc hưởng đâu mà quan tâm làm gì, chấp nhận đi bán hàng thì ai cũng thế thôi, chị cũng thế này, suốt ngày kẹp cái túi to đoành trc xe, trông lôi tha lôi thôi ý, cơ mà cứ kiếm đc ra tiền là sướng rồi, người khác thế nào mặc kệ.hì
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có gì đâu chị, chị cố gắng lên, những việc làm xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim. cốt là cái tâm với khách hàng. bỏ sức lao động ra kiếm tiền là cao quí chị ạ.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chẳng có gì phải buồn em à, phấn đấu có thật nhiều OD là tươi cười ngay í mà Như chị mới là buồn đây này: Hôm nay chị phát hiện ra nhập hàng bị thiếu mất hơn 1tr lận. Biết kêu ai bây giờ vì do lỗi của mình khôgn kiểm tra luôn. Bên bán thì nhiều hàng họ, chỉ biết trông chờ họ check kho dư ra lượng của mình( Ôi cái cuộc đời!!!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! ôi......em chúc chị buôn bán tốt để nhanh gỡ lại nhé...........................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! em cảm ơn các mẹ đã an ủi , động iên em rất nhiều, chúc các mẹ luôn luôn bán hàng nhanh nhé.............
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Thế theo mẹ nó Nghề nào là nghề đẹp mắt, cao quý 10 năm làm đủ nghề roài như tớ giờ bán thịt lợn thì sao ?
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! mình cũng học hành đàng hoàng chồng làm kỹ sư xây dựng giờ về buôn bán đồ lót quần áo túi xách thì sao.Miễn là mình sống và làm việc bằng tâm.KD cũng phải có tư duuy mới làm đc
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chả có gì đáng xấu hổ cả, đã có ai nói bạn như thế chưa? Hay chỉ là tự bạn hổ thẹn với chính mình. Mình nghĩ chỉ cần kiếm tiền chân chính thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Chỉ có những người không biết vươn lên mới đáng xấu hổ. Ráng lên bạn nhé, vạn sự khởi đầu nan.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi....................nói chuyện với các mẹ làm em có động lực hơn hẳn r ạ........................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có còn buồn ko cô nàng? he, cứ mặc ngta nói nha! m làm cv chính đáng! Cứ thử nghỉ vui rằng, thành phố HN này 1 ngày ko có giấy vệ sinh xem, lúc đó mới biết 1 người bán hàng như bạn quan trọng thế nào! Trong XH có sự phân công lao động, mỗi người 1 việc và đều có tầm quan trọng riêng! Chúc nàng buổi tối zui zẻ nha! Tóc dài quá đi thôi :X
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.vâng ạ.....tóc em dài mà đang muốn cắt đây ạ......................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.em cũng tiếc nhưng trời mùa hè thì nóng lắm chị ạ...(((((((((((((((((((((((((((((