Ðề: em cần các mẹ giúp Bạn đừng căng thẳng quá, sau khi sinh hầu như ai cũng bị như vậy, nhất là sinh con đầu lòng. Dạo mình sinh con đầu lòng, mặc dù có cả bà nội, bà ngoại ở bên cạnh nhưng tự dưng còn khóc cơ, chẳng hiểu vì lý do j nữa. Vì thế bạn hãy cố gắng thả lỏng cơ thể, có thể chia sẻ cùng chồng và mẹ đẻ vì 2 người đó là thân cận nhất với bạn, có thể nhờ mọi người trông con giúp một khoảng thời gian trong ngày để bạn có time tập thể dục hoặc làm những j bạn thấy thik thú( như trang điểm chẳng hạn) hoặc bất cứ việc j bạn thik. Chúc bạn mau trở lại trạng thái bt
Ðề: em cần các mẹ giúp chúc chị vượt qua giai đoạn này , em thấy có nhiều mẹ cũng hay bị nt sau kh sinh , cố lên chị nha
Ðề: em cần các mẹ giúp Mẹ nó chữa bằng liệu pháp tâm lý và thảo dược chứ không nhất thiết uống thuốc đâu
Ðề: em cần các mẹ giúp khổ thân mẹ nó, có mẹ nào quen biết bsy tâm lý nào thì giúp mẹ ấy với, em thì mù tịt về vấn đề này mong mẹ nó nhanh bình phục
Ðề: em cần các mẹ giúp hjx khổ thân mẹ nó,hay mẹ nó kiếm ai đó nói chuyện cho bớt căng thẳng xem,nhiều người có khả năng tư vấn,nói chuyện rất tốt,mẹ nó xem bạn bè ai như thế mời sang nhà chơi rồi ngồi 888 xem có bớt căng thẳng hơn ko,em gái mình lúc trc nó cũng bị strees nặng và trầm cảm.Nó tự nhốt mình trong phòng,ngoài giờ đi học ra thì ko đi đâu hết,cứ đóng kín cửa,ai vào tìm nó hay nói chuyện,chỉ nói vài câu là nó cáu điên lên rùi như kiểu sư tử vậy làm mọi người cũng ko mún nc nhiều mà phòng nó cũng ko ai dám vào vì sợ nó điên lên,nên tránh xa ra.Sau 1 thời gian nó nc vs bạn bè nhiều,mình và mẹ mình cũng cố gắng đưa nó đi chơi,tâm sư nhiều hơn và hỏi han nó nhiều.Dần dần nó cũng đỡ hơn và ít cáu gắt hơn,chịu khó tiếp xúc và nc vs mọi người.Mẹ nó cũng nên thử xem,cố gắng lên mẹ nó,vì con cái và chok hãy gắng lên mẹ nó
Ðề: em cần các mẹ giúp bạn cố lên đây là triệu chứng thường gặp sau sinh đấy, nhiều người con sợ đám đông và ánh sáng ấy