Sao vậy? con quấy quá hả....sáng giờ sì trét à . Mệt, bực..........thì vào nhà, có sẵn mấy thùng rác cho giục vào nà
hehehe.....bệnh này muốn hết phải nhờ tới ox thoai..........nhờ ox mat xa ........mát gần dùm cho hết liền :twisted:
Tối kiu ox làm thử đi thì biết kết quả liền hahaaha.............mơi chị vào trễ òi vì ox còn phải dự tất niên bên khách hàng.
Chào các mẹ, Cho mình tham gia hội các mẹ ở SG với. Mình học và định cư tại Sài Gòn được 11 năm rồi ạ! Tình hình là mình đã băm và có 2 nhóc, hi hi... Mình phải làm gì bước tiếp theo nhỉ? PM thông tin cho HT tinababy phải không?
yeahhhhhhhhhhh...chính xác nha chị...mà tina là hội phó thui,hẻm phải hụi trưởng đâu. bà í là trưởng ban en chư thui hoan nghênh chị nhập hội nha!!!!
l;âu nay không vào nhà, không biết tình hình vụ rada sao rồi nhỉ, cả nhà chuẩn bị đón tết tới đâu rồi, cả nhà khỏe cả chứ
em lại đang điên đây seo em gặp toàn chuyện vớ vẩn thế này k biết nữa ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Bạn ui, mình cũng sắp hết băm rồi nhưng cũng vui vẻ 888 với mấy em nó (i'm sorry chị Hà nha, vì sau chị thì em chừ già nhứt rùi ) cho bớt "nỗi niềm cuộc sống" . Mấy em ơi (nghe giống tú bà hông - khakhakha), vào nhà welcome chị memb mới nè !!!!!!!!!!!