Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em,mình thực sự ko khéo về khoản ăn nói một chút nào cả.nhưng vì dạo này topic nhà mình xảy ra quá nhìu việc ko vui.cá nhân em,mình cảm thấy rất buồn và có đôi điều mún chia sẻ với nhà mình : Các cụ có câu " Dĩ Hòa Vi Quý,khôn ngoan đá đáp người ngoài,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" cùng là chị em cả.việc gì đã qua thì nên để nó qua đi,đừng để chút việc cỏn con làm sứt mẻ tình cảm chị em. Em chỉ có đôi điều vậy thui.mọi người có gạch ngói thì nhẹ thui nhé! Em trẻ người non dạ ạ!hi hi
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Xin lỗi em giờ chị mới vào để trả lời comment của em. Trước hết, Chị xin lỗi em qua điện thoại nhưng em cảm thấy chưa thỏa đáng, hôm nay em yêu cầu chị xin lỗi em công khai trên topic. Chị Bigwill thành thật xin lỗi công khai Mẹ Hà Vi 2004 vì đã làm tổn hại uy tín, danh dự cũng như lòng tự trọng của em. Lý do: Khi post bài về việc Mẹ Hà Vi 2004 chưa chuyển họ, CẦN VIẾT CHÍNH XÁC LÀ: Mẹ Hà Vi còn thiếu 550K + 150 (lãi đối với người đã nhận họ) sẽ chuyển cho bạn chị và lý do thiếu là do chị trừ tiền thiếu họ bát 10 của bạn ấy 1M và phạt thay vì viết: Còn thiếu của Mẹ Hà Vi, và bạn ấy hẹn hôm nay chuyển họ, e giúp chị ck thẳng cho bạn chị giúp chị nhé. Tuy nhiên, chị cũng có góp ý nho nhỏ cho em: Hôm đó sau khi nói chuyện với em qua đt, em nói với chị còn 550K chiều chị qua em đưa nốt cho chị => Em ah, khi nghe xong chị thực sự buồn! Vì sao? Chị tin em hiểu! Chị luôn tâm niệm 1 điều, khi ai đó giúp mình mình luôn ghi nhớ trong lòng và khắc cốt ghi tâm nếu có cơ hội mình sẽ trả ơn người giúp đỡ mình. Khi mình giúp ai, chị luôn tâm niệm, mình giúp anh A, thì ngày nào đó mình khó khăn sẽ có anh C giúp mình chứ ko bao giờ nghĩ mình đã từng giúp A, bây giờ mình khó, anh A pải giúp mình. Chị ko phủ nhận việc em giúp chị nhiều hơn chị giúp em, điều đó chị luôn luôn ghi nhớ và không bao giờ quên em ah. Về phần comment này của em chị chỉ nói 1 câu: HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG! Về tiền họ của Little.xu, ko phải chị nhận đc ck họ của bạn ấy mà chị ko chuyển khoản cho em mà em bảo chị ậm ờ. Chị nhớ tối đó là CN hay thứ 2 gì đó sau hôm chị nhắn tin cho em hỏi tk tech (nói thực với em, bản thân chị ko thể nhớ nổi số nào em hay dùng, em có tài khoản nào, nên chị hỏi em chứ chị ko hề có ý gì như trên em nói), em hỏi chị về việc tiền họ của Xu, đang nói chuyện đt chị tắt bụp vì hết pin, sau đó chị ko gọi lại em nữa, thực sự sau đó chị sơ xuất vì dù lúc đó chưa ck cho em ngay hộ bạn Xu được chị cũng gọi lại ngay khi có thể nhưng chị đã ko gọi khi sau hôm chị với em nói chuyện, và đến hôm nay chị vẫn chưa cầm tiền họ và phạt của bạn ấy, tiền chuyển cho e là tiền chị ứng ra cho bạn ấy và đó là sự thật chứ ko pải chị nhận rồi ậm ờ và cố tình ko chuyển cho em hay gì đó. Chị rất cảm ơn em về những ý kiến đóng góp của em, mọi ý kiến đóng góp chị sẽ tiếp nhận và hoàn thiện bản thân dần dần. Vậy chị cũng mong em đóng góp về tình hình nhận họ bên top mình thôi, tránh thông tin thêm top khác như thế sẽ tốt hơn cho chị! Chị thành thật xin lỗi em nếu em nghĩ chị post như vậy là CỐ TÌNH, LÀ ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG. Chị ko bao giờ có ý như vậy, vì với chị chơi bát họ này đến bát họ só 10, tất cả đều trên tinh thần tương thân tương ái, mọi người vui vẻ, giúp đỡ nhau theo tình thần ưu ái những người cần vốn kinh doanh hay giải quyết nhu cầu khó khăn trong cuộc sống chứ ko hề có ý nhân cơ hội bêu ai hay cố tình làm ai mất mặt. Việc C nhắn tin nhờ em trừ phần tiền họ của Xu là chị nghĩ đơn giản: như bát họ em nhận hôm 16/4, em báo chị , chị trừ xuất 3M bát họ 8 cho em còn bao nhiêu mọi ng nộp đủ chị chuyển họ cho em, chị chỉ nghĩ đơn thuần là chị nói với em hôm trước chị ko còn tiền trả để chuyển tiền ứng bát họ 10, nhân tiện đóng bát họ 9, chị nt nhờ em giúp chị trừ luôn được không? Cũng chỉ muốn là không pải chuyển khoản đi ck lại, nếu hôm đó em bảo chị: Em muốn bát nào ra bát đó, thẳng thắn như hôm nay em nói thế này, chị cứ ck đủ cho em, em đóng bát 9 đúng hẹn cho chị, thì chị nghĩ việc nó không đi quá xa thế này! Chị ko nghĩ đến HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG thế này. Chị lớn tuổi hơn em nhưng nói thực kinh nghiệm sống, đối nhân xử thế và lời ăn tiếng nói chưa chắc bằng em. Có thể chị va chạm chưa nhiều nên có gì không phải em bỏ quá cho chị. Còn con người thật chị thế nào, chị ko thể bắt em có cách nhìn hay cách nghĩ một sớm một chiều hay theo cách chị mong muốn. Bản thân chị ko bao giờ nghĩ mình ĂN MIẾNG TRẢ MIẾNG AI, HAY THỦ ĐOẠN VỚI AI. Nếu em nghĩ câu chị nói ra là “thủ đoạn” là “ăn miếng trả miếng”. Một lần nữa chị CÔNG KHAI XIN LỖI EM vì đã làm em khó chịu và phiền lòng. Chị post bài này cũng là comment cuối cùng chị đề cập vấn đề này của chúng ta. Chị cũng ko muốn nói qua nói lại nữa. Mọi cái chị sai khi cầm họ nhà mình chị sẽ rút kinh nghiệm và dần hoàn thiện bản thân hơn, nhất là những comment post lên. Cảm ơn em! Chị đã nhận đủ 700K em ck. Thực sự, chị đọc đi đọc lại chị vẫn chưa hiểu hết hàm ý của em! Bát họ có 10 người chơi, cả ng nhận họ tháng đó là 10, tổng số 8 người đóng trên 10 người tức là người nhận họ tháng đó ko pải đóng chứ chị ko có ý là “bêu” em, còn người kia chị “không bêu”. Chị post bài này, có chỗ nào ko pải mong em bỏ qua. Cảm ơn em!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. E đang dọn nhà và nấu cơm dở tay. Chiều có thời gian đọc kĩ bài reply của c e sẽ trả lời c. Vì nội dung câu chuyện giưa e và c dài nên e ko trả lời mà chưa đọc kĩ đc.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Tớ biết nàng có ý tốt nhưng ai nói sai về nàng thì nàng có phản ứng ko?
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Các cụ xưa có nói: Tiền bạc phân minh. Đúng là nói đến vd tiền bạc mà không rõ ràng thì dễ mất lòng nhau lắm. Nói qua nói lại thì chẳng qua để chứng minh là mình đúng. Ai cũng có cái tôi của mình quá lớn nên không ai chịu ai cả. Tớ nghĩ mỗi người nên nhường 1 bước đi sẽ không phải đôi co nhiều vì vấn đề này cũng tế nhị. Cảm thấy không hài lòng thì thôi không chơi nữa chứ cứ đôi co thế này không hay đâu.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Bạn ah, nếu đúng như là 1 topic giao lưu 8 chuyện thù đúng là cảm thấy ko hài lòng thì sẽ ko chơi nữa. Còn đây là topic cùng nhau chơi chung các bát họ thì sao có thể nói câu ko hài lòng thì ko chơi nữa? Có thể ngoài đời thường, qua liên lạc riêng tư sẽ stop mọi mối quan hệ, nhưng vẫn còn liên quan đến những kì đóng họ sau nên ai cungc cần đc rõ ràng. Khoản nào tớ lấy rồi tớ có trách nhiệm đóng họ gửi lại các thành viên sau. Khoản nào tớ chưa lấy chủ họ phải có trách nhiệm thu đủ khi đúng ngày nhận họ cho tớ. Vì thế điều gì ko đúng, khúc mắc thì nên rõ ràng. Bạn nghĩ tớ rảnh việc để lên đây đôi co lắm à? C e chơi với nhau cả năm trời, nhờ nhau lúc nọ lúc kia, còn đt tâm sự này khác.... Điện thoại qua lại các số tớ đều công khai và thông suốt. Sms cũng đã nhắn quá lại và ok mai tớ chuyển nốt 550k. Nếu ko hài lòng sao c ấy ko nói thẳng để tớ dù 12h đêm cũng mang tiền đến nhà đóng nốt 550k? Sao im lặng đồng ý để rồi bêu mình lên đây, mà còn cái kiểu nói sai sự thật kêu mình chưa đóng họ. Nếu như bạn bạn có bực ko? Có lên tiếng ko? Với tớ cái gì đúng thì thôi, chứ ko thể mập mờ nói ko đúng cho tớ đc. Nói sau lưng thì tớ ko chấp, nhưng còn trước mặt thì tớ sẽ làm cho rõ ràng.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. E đang đưa con đi bơi, và online ipad nên ko tiện bôi đỏ các reply của c mà trả lời đc. Tối vẻ e sẽ nói rõ ràng với c. Thực sự e nghĩ e chả thù oán gì với c, khi e viết ra thế này thì c phải hiểu là e quá bức xúc khi 2 kì nhận họ của e đều bị nhận chậm họ, và xé lẻ tan nát tiền ra để mà c rút kinh nghiệm cho các kì họ sau. Thế nhưng c miệng dù công khai xin lỗi e, nhưng c vẫn cố viết thêm mấy cái lời biện minh cho mình nghe chả lọt tai tí nào. C làm e quá thất vọng về c, c Hà ạ! Còn nếu c vẫn lăn tăn, sau khi tối nay về trả lời tất cả các trích dẫn của c với e. E sẽ check lại toàn bộ bảng kê chi tiết của tài khoản vietcombank của e, những khoản tiền họ c đã ck cho e, post lên đây cho c rõ. Nếu như c vẫn cho là mình bị oan ức khi e phải lên tiếng thế này, thì phiền c tính lãi trả e toàn bộ số người chơi c chuyển họ chậm. Còn về phần e, e ck chậm khoản nào mà c e mình đã trừ e sẽ trả phạt sòng phẳng. C lăn tăn nữa thì mời tất cả các mẹ đã chơi bát họ nhà c đến off một buổi, lúc đó sẽ biêt ngay ai nộp chậm ai đúng hẹn. Cũng là để nghe họ nói những gì về c!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. BUỒN lắm tôi ơi...............................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em thành thật xin lỗi cả nhà. Xin lỗi Bigwill, Mẹ Hà Vi 2004 vì sự chậm trễ không đáng có của mình làm phần nào ảnh hưởng chung đến mọi người. Em thành thật xin lỗi nhà mình 1 lần nữa và những người liên quan. Đúng thực sự là : từ lâu lắm rồi Em mới vào top này của nhà mình, nếu có ai tham gia chơi họ của top nhà em sẽ biết và hiểu rằng là đúng là lâu lắm rồi em chuyển đổi công việc, chỗ ở, nên bận tối mắt tối mũi. Và đợt vừa rồi đúng là em đi ra đi vào Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội rồi lăn lộn khắp HN để tìm nguồn hàng vì Em sắp tới về Vinh và định buôn bán mặt hàng VNXK. Em dài dòng như vậy là vì từ lâu lắm rồi Em không vào top nhà mình. Bây giờ, hôm nay em ra HN sớm 1 tí để đi nhập hàng nhưng 1/5 mọi người nghỉ nên Em mới lọ mọ vào mạng và vào nhà mình. Và đúng thật là giờ Em mới đọc được những gì xảy ra và có liên quan đến Em, chính xác hơn là giờ Em mới đọc và mới biết việc chậm họ của mình ảnh hưởng lớn đến cả chủ họ và người nhận họ. Một lần nữa, Em xin phép được xin lỗi Bigwill và Mẹ Hà Vi 2004, mong cả 2 chị nhận lời xin lỗi của Em mà bỏ qua cho em, cho nhau việc chậm họ của Em Em xin có lời như sau: đúng là bát 1 triệu, Em có chơi, nhưng Em quên mất là Em chơi. Mà tình hình kte của Em tháng vừa rồi không có dự định cho khoản 1tr đó, chưa kể em vừa đi mượn được ít chục để trả tiền thuê nhà, sửa nhà, sửa Shop và nhập hàng. Tuy 1 triệu không to thật, không to với Em thật, nhưng vì không có sự chuẩn bị nên nó vẫn là to. Hôm 17/4 Chị Bigwill có nhắc Em tiền họ 1.5tr bát trc và 1tr bát này. Em ngớ người ra bát 1tr, Em ck Chị Bigwill bát 1.5tr và nói là : thôi, bát 1tr Em không chơi nữa đâu, và thực sự là em không hề nhớ đến bát 1tr. Chị Bw có động viên em là cố chơi đi không lại phí. Và Em có nói thật với chị Bw là : EM QUÊN MẤT KHOẢN 1TR này thật. Thề với chị ấy là em không hề nhớ. Và nhờ chị ấy đóng hộ giúp em vì Em đột xuất phát sinh 1tr, mà thẻ em chỉ có 1.5tr trong tk để đóng họ kia thôi em đang ở Vinh, sửa CH, cần rất nhiều tiền, hic mà hôm đó cuối tuần, không thể ra NH ck được. Và em có nhờ vả chị BW là cho em vay 1tr, hôm nào hoặc sang tháng tiện thì Em gửi. Và sự việc dừng hoàn toàn ở đó == Em cứ nghĩ Chị BW cũng có dư tiền cho Em mượn 1tr, vì không hề thấy chị ấy nhắc gì, cũng không thấy đả động gì. Em cứ nghĩ là đã xong rồi. Đúng hôm nay vào đây, đọc mới biết vì cái 1tr của Em mà kéo sang nhiều việc : nào là chị ck chậm cho Chị Mẹ Hà Vi 2004 tiền họ, rồi nào là phải đóng cả tiền phạt nộp họ chậm 1tr của Em - mà Bw không hề nói với Em là Em phải bị phạt bao tiền, hay là Chị chưa có để cho Em mượn nên Mẹ Hà Vi 2004 đang nhắc, hay là như thế nào đấy.... Đúng thực sự là làm em cảm thấy áy náy. Áy náy vì việc nộp chậm họ cho Chị Mẹ Hà Vi làm ảnh hưởng tới công việc của chị ấy 10 thì cảm thấy áy náy và ngại với Chị Bigwill 100. Vì đã cho em mượn 1tr tiền họ, rồi vì Chị chưa có nên cho bị muộn họ của em mất mấy ngày, rồi lại phải đóng tiền chậm họ mấy ngày đấy...Chị làm em ÁY NÁY thực sự. Thật sự là vô cùng cảm ơn Chị Bigwill đã đỡ Em cái đấy mà không hề nói với Em, giờ Em mới biết, đâm ra Em ngại chị quá. Vì đúng là giờ EM mới đọc và mới biết. 1 lần nữa: Em xin phép được xin lỗi lại cả Bigwill và Mẹ Hà Vi 2004 vì đã làm ảnh hưởng tới cả 2 chị. Vả cũng mong cả 2 chị nhận lời xin lỗi của Em ạ Thêm 1 lần nữa: cảm ơn Chị Bigwill. @all : Em chào cả nhà, những gì Em viết ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, không bênh ai, bỏ ai. Có gì Em viết lủng củng hay lộn xộn, mong cả nhà bỏ quá và thông cảm giúp em nhé, vì giờ Em vừa đọc xong bài của mọi người mấy hôm gần đây vì cái 1tr của Em, Em cũng còn đang ngỡ ngàng và sửng sốt đây ạ, nên hành văn không được mạch lạc, rõ ràng. Vì E đang viết theo sự thật có pha trộn cảm xúc cá nhân.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. E cũng chỉ mong c nhìn ra đc cái sai của mình mà rút kinh nghiệm. Vì ko chỉ e, mà còn nhiều mẹ khác đc nhận họ như e sẽ rất bực mình. Chứ e nhắc lại, e ko thâm thù và hiềm khích gì với c. E cũng ko rảnh việc để lên đây đôi co mấy chuyện ko đáng như thế này. Mong c hiểu! Cảm ơn c và các mẹ đã lắng nghe e trình bày khá dài dòng, ngọn ngành. Xin cả nhà bỏ qua vì làm nhà mình mất vui. Nhưng tớ nghĩ ai cũng thấy khó chịu nhưng ngại ko nói ra thôi. Tớ làm chuột bạch để giải quyết cái khúc mắc trong bát họ nhà mình. Chúc cả nhà tuần mời may mắn, mọi chuyện ko vui bỏ qua! Chúc các bát họ còn lại nhà mình luôn suôn sẻ, chỉ còn tiếng cười! ---Mẹ Hà Vi_2004---
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Em nghĩ các mẹ nên bình tĩnh lại xem có nên tiếp tục post nội dung trao đổi giữa chủ top và mẹ X trên Top nữa hay không? Em mới chơi, sau nghỉ lễ vào đọc mà thấy cũng buồn. Chuyện tiền nong là rất nhạy cảm. Hi vọng các ss nhà mình DĨ HOÀ VI QUÝ ạ. Ai sai thì cũng đã nhận lỗi công khai rồi. Vì em là người ngoài cuộc nên em mong mọi người dẹp bỏ mọi khúc mắc để mọi bát họ nhà mình về sau lúc nào cũng suôn sẻ.
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mẹ X như bạn nói là tớ đấy bạn ah. Tớ biết bạn có ý tốt. Nhưng tớ hỏi lại bạn? Nếu như 2 bát họ liền bạn đều nhận đc trong cùng tháng mà cả 2 bát bạn nhận đc đều bị chậm so với ngày nhận họ, lại còn bị xé lẻ tiền ra ck làm mấy lần thì bạn cảm thấy thế nào??? Tớ cũng đã nói, tớ ko rảnh việc khi lên đây post những dòng này. Nhưng việc gì đụng chạm đến quyền lơi và uy tín của tớ thì tớ phải lên tiếng. Ai cũng thế thôi bạn ah. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy! Cảm ơn bạn đã góp ý!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. E ko post bài thì còn làm c ít thất vọng về c Hà. E post bài thế này càng làm c thực sự thấy thất vọng tràn trề về c ấy. Vì sao ư? C tin c ấy là người hiểu rõ! E chậm tiền họ tính đến hnay e post bài này là cả nửa tháng mà c ấy ko ý ơ gì e. Còn c thiếu có 550k, chậm ck 1 hôm mà c ấy nêu tên c lên đây, trong khi c ấy thừa hiểu c buôn bán trên này cần uy tín như thế nào??? Cùng là c e chơi với nhau, có lẽ c ấy quý e hơn c. hic......
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, chả biết nói gì, các bạn hãy tự kiểm điểm lại mình nhé...làm sao nên nỗi? P/s: tất cả đã rõ và xin lỗi rồi thì mọi chuyện nên dừng lại ở đây nhé. Tks
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Mấy ngày rồi mình bận quá giờ mới vào đọc, ai dè cơ sự thế này. Thôi mọi chuyện để cho qua đi, ai nấy đều tự ngẫm cho chính mình rồi. Phuzz, em thì vẫn muốn được...nghỉ thêm quá Giá mà được nghỉ nốt cả ...t5 và t6 thì tốt biết bao hị hị
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. @ Mẹ Hà Vi: Mình là người thế nào thì có nhiều cách để mọi người đánh giá chứ không phải chỉ qua vài nhận xét hay vài câu chữ. Chị biết em vì quá bức xúc nên cảm thấy tổn thương và mất niềm tin. Sự thẳng thắn của em quả thật rất đáng quý, nhưng những lời nói lúc cả giận đôi khi không có lợi cho chính mình. Chuyện này nên dừng lại, mọi người hiểu cả rồi. Những gì bỏ qua được thì bỏ qua đi, dành thời gian tập trung vào việc khác. @ Bigwill: Qua việc này em nên rút kinh nghiệm, cái gì cần công khai thì nên công khai (Ví dụ: Lý do chậm họ của Little.Xu rất đáng được thông cảm, nếu em công khai thì Xu cũng đỡ thấy áy náy). Chuyện tiền bạc cần rõ ràng tránh để ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và gây hoang mang cho mọi người tham gia. Em nên tiếp tục có trách nhiệm đầy đủ đối với các bát họ đang chạy, nếu có vướng mắc gì có thể đề xuất ý kiến trên này hoặc pm để mọi người cùng trao đổi, bàn bạc và thống nhất cách giải quyết. Tớ cũng đề xuất ý kiến: Cả nhà nên đóng góp 1 chút quỹ để đến kỳ Bigwill có thể nhắn tin thông báo hoặc hỗ trợ xăng xe khi có bạn không chuyển khoản được cần đến thu tiền trực tiếp. Mong cả nhà nhất trí!
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. Nhà mình có đồng chí đẹp zai này vào là...rắc rối luôn nhể? :-k Welcome................. Hy vọng sau cơn mưa trời lại đẹp...................
Ðề: CLB các mẹ TIẾT KIỆM=>ĂN & CHƠI. hu hu em buồn quá đi bán than đây! cả nhà có ai mua than cho e ko???????????????????????/