Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Vậy mới khổ bạn ơi, cứ tính tết này có cháu có con vui rồi ai ngờ....nên các mẹ không được chủ quan đâu cứ đau bụng hay ra máu là đi khám luôn cho chắc, mình cũng có bầu 3 tháng rồi cũng dự sinh 6/11 sắp tới mình định lên thăm em gái sau vụ thai lưu mà cũng lo lắng k biết có ảnh hưởng gì không? Thôi nhờ các mẹ tư vấn luôn cho mình với.Cũng thương em gái quá lấy chồng xa xôi( tận Sơn La) chẳng có ai bên cạnh nên dù có thai mình cũng cố gắng đi đây, mong mọi điều tốt lành....
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Em đợt bầu đứa thứ nhất cũng là lúc cưới đứa em cô. Nhà chồng có mỗi 2 anh em, nên bầu 7 tháng em vẫn khăn gói quả mướp đi xe đêm về Hà Giang để ăn cưới. Cũng may chả sao cả. Nếu mẹ nó thấy cơ thế bình thường, không có dấu hiệu gì cả, thì đi xe giường nằm về Sơn La chắc cũng đỡ mệt hơn mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó chuyến đi tốt lành
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mình cũng toàn thấy đầy bụng. Chả ăn được mấy.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chúc các mẹ buổi sáng tốt lành, chiều nay e đi xe máy về quê đây. hihi,
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chào cả nhà, em bé của em được 13 tuần rồi. Trộm vía em khám ở 125 thái thịnh các bác sĩ nói em bé khỏe. Nhưng sao mà đến bây giờ em vẫn chẳng có hứng thú gì với ăn uống nhỉ? Mặc dù từ lúc bầu bí tới giờ em không bị nôn ọe nhưng mà đau lưng lắm. Cứ tối về nằm xuống giường là khỏi đứng dậy luôn. Chán thế
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mình cũng như bạn đó, chả thiết ăn uống gì cả, sữa cũng lười chả uống, hix. Mà có bầu đúng là lười thật, cứ ăn xong là nằm oài ra giường, chả mún dậy nữa thui, mẹ nó cứ cố gắng ăn bữa 2 bát đầy đủ chất là ok mà
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em dạo này đau đầu khủng khiếp nằm ngủ phải nằm ở đệm thả đầu xuống dưới đất ăn vào thì nôn sạch người mệt mỏi giảm 3kg cứ đà này em chết
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Mẹ này giống em giai đoạn đầu quá, nghén nhiều 1 phần cũng do tâm lý nữa, mẹ nó mỗi bữa ăn thêm 1 teọ, rồi nó cũng đỡ hơn đấy, mẹ nó không ăn được thì nên ăn những đồ không mùi ấy, đỡ nôn ọe.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em mỗi bữa ăn đc nửa bát con cháo thôi xong lại cho ra sạch Cv của em cũng căng thẳng xin nghỉ mà sếp cứ nói ra nói vào nên ít nghỉ ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào nhòm nhà cái mấy hum k vào 888 rùi nghén ngẩm mệt mỏi quá.Chẳng mún làn gì cả.Ăn cũng k mún hic hic
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hix mẹ nó cố động viên em ý. Thật ra ở quê nhiều khi không để ý những triệu chứng dù là nhỏ nhất để khám xét cho cẩn thẩn. Thật ra mình thấy nhiều bác sỹ cũng bảo rằng nếu là sảy thai thì nguy hiểm, chứ thai lưu thì bản thân cái thai hoặc tế bào đó đã có vấn đề. Hồi mình bị thai lưu bác Tuấn ở Hội Vũ cũng đã tư vấn như vậy. Bác sỹ mình quen bên viện Sản và C cũng nói thế. Nên em bạn cứ phải lạc quan lên, ăn uống để cơ thể khỏe mạnh, và lại tiếp tục chiến đấu . Còn về vụ đi Sơn La, đường đi cũng không quá khó khăn nên nếu mẹ nó thấy khỏe mạnh, không có gì bất thường, thì sẽ ổn cả thôi! Mẹ nó cứ yên tâm nhé
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào mẹ này giống em. em đang được hơn 8 tuần. cơ mà ăn vào là cứ bị nôn ra. mẹ em xót, bảo nôn ra thế lấy gì cho con, người lúc nào cũng oải, mệt mỏi nữa.
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào hix các mẹ dạo này thế nào ạ,các mẹ có khỏe ko,em dạo này mệt lắm suốt ngày nôn ọe,nó cứ đưa cả ruột nên ý,bụng thì đau,ko biết có làm sao ko nữa,em thấy lo lo
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào đấy là em mới 8w chịcofn bị từ khi 6w tới giờ là hơn 11w rồi ngày nào cũng như ngày nào
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào chào các chị, em cũng được bác sĩ dự sinh vào tháng 11, tầm 19 đến 22 tháng 11. Đến hôm nay em được gần 11 tuần, hết tuần sau em định đi siêu âm sàng lọc. Ko biết lúc đó đã biết giới tính của con chưa các mẹ nhỉ? em đoán con trai, ba cháu đoán con gái, nên em cũng hơi tò mò mặc dù trai gái ko quan trọng. Bản thân vợ chồng em cũng hi vọng con gái nhưng theo biểu hiện của em thì em nghĩ là con trai. hihi
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Chị dựa theo những biểu hiện nào để đoán giới tính bé ạh Chiều nay e mới đi SA tim thai...hồi hộp quá Mong con dc khỏe mạnh
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào ôi. khổ thật. em cũng bdau nghén từ lúc 5w. bao giờ mới qua giai đoạn nghén ngẩm này cơ chứ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Hic, em sắp qua 3 tháng đây, đang nghĩ là đỡ lo rồi. Vậy mà 5 th vẫn bị hả chị? Em gái chị có triệu chứng j ko ạ? Có ăn phải cái j hay làm việc nặng nhọc ko? Trước đó bị ra máu hả chị?
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào Còn một tuâng nữa là được 12 tuần rồi . Sao thấy lâu thế k biết các mẹ ạ
Ðề: Rắn vàng tháng 11 -2013, mời các mẹ vào 888 xây nhà cho con nào em chắc cũng tháng 11 ạ.hjjj, hồi hộp quá chẳng biết con trai hay con gái.