Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê ôi.. bác này ở Thanh hóa hở??? lâu lắm rùi chưa vào nhà mình ..
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch mẹ nó ở đâu mà sao mua rau đắt thế.. chỗ em chỉ có 3k thui ợ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch cac me oi da vao mua mang tay roi ai co nhu cau pm cho em nhe,e se phuc vu nhiet tinh
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hihi, e cũng muốn làm quen. Nhà e toàn ăn đồ ở quê gửi xuống là chính, vừa tươi ngon lại an toàn ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch có mẹ nào thích ăn đặc sản quê, các loại mắm quê ko ạ. hi hi ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chỉ có cà chua mẹ em trồng là em dám ăn ngay và luôn bây giờ đồ gì cũng sợ nên đồ ăn quê lại càng quý chiij nhỉ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đọc bài này mà sợ quá các mẹ ơi: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/thuy-san-trung-quoc-ngap-cho-727437.htm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch hic, cứ ngày nào cũng đọc báo như em vào mấy mục tin về thực phẩm trung quốc em lại sợ mà rau quê nếu không phải nhà trồng thì cũng coi chừng ạ, hno về quê nhìn hàng xóm mang rau phun thuốc đi bán vì nhà không ăn đc mà em dựng tóc gáy lên
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch em thấy ăn đồ nhà quê cái gì cũng ngon hơn, ó, nên trên này an thịt tôm cá cái gì cũng chán, không được tươi ngon nhất là Hải sản, quê e HP lại gần biển nên ăn hải sản mới ngon, chứ e chẳng thích ăn mấy đồ ấy trên này,haizzzzzz
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đúng đấy em ạ. Quê ngoại chị là đất trồng rau. Họ thường có luống ăn luống bán. Sợ thật, toàn mình hại mình.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê hi, vâng em là hoa thanh quế ạ. Bác buôn hàng vừa gần gữi vừa đặc biệt nhỉ?
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Đúng đó bạn ạ. Hải phòng có cá thu một nắng rất ngon. Quê chông em ở đấy mà. Em đang định kinh doang thêm cái khoản này. Mẹ nó thấy có được không?
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Con chuột lởm nhà tớ không copy được đành đưa link lên đây, hii.Các mẹ nhà mình đây nè: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dat-mua-ca-dan-ga-vuon-rau-dua-ve-pho-741172.htm
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Chào các mẹ. Nhà tớ thì chẳng mấy khi phải mua rau, gà ngoài chợ. toàn ăn theo kiểu tự cung tự cấp, đôi khi còn mang đi chia cho các chị trong cơ quan và gửi cho các em dưới HN nữa.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch Hàng ngày ăn uống mà em không yên tâm mấy, hic, vì nhiều thực phẩm bẩn và thức ăn tăng trọng bán tràn lan lắm ạ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Ở quê em đồ cũng ngon lắm tuy rau thì không non mỡn như ngoài này, thịt thì không miếng to uỵch như ngoài này.... Luộc rau lên nước rau trong ơi là trong, còn nhà em trồng được rau sống nên để mấy ngày nó cũng không bị mủn thối như ngoài này ợ
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Nhà mẹ nó có cơm cháy Ninh bình ngon quá, oánh dấu nhé, hôm nào nhờ mẹ nó
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch trước dùng nick cũ đã kết bạn với bạn rùi nhưng từ ngày dùng nick mới hôm nay mơi gặp bạn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích thực phẩm quê ngon sạch công nhận là ngon, mẹ nó mà đầu tư mình ửng hộ ít, cả nhà em đều khoái món này