Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hnay các mẹ buôn bán thế nào r ạ..............................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Tóc e vừa dài vừa thắng vừa mượt như thế cắt đi làm j, tóc j mà cứ để dài nó lại xơ xác nên chị chỉ muốn cắt thôi (((
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! đúng là cắt đi tiếc lắm chị ạ..nh mùa hè đi nhiều có lúc em chỉ muốn cạo đầy bôi vôi thôi.hihi
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! haizzz.hnay lại có chuyện buồn.không biết chia sẻ cùng ai đây ạ.................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chị đây! chị đây! hãy chia sẻ với chị đi biết đâu chị sẽ có lời khuyên với em, không thì khi em chia sẻ với chị cũng vơi đi phần nào nỗi buồn cũng như sự bực dọc.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! huhu,em cứ mắc cái bệnh hay suy nghĩ nên cứ tự làm mình đau đầu....Lỗi tại em..tuy biết ngta sai nhưng chưa có bằng chứng xác thực cũng không nên nói ra vội, đằng này....thế là dẫn đến việc bị đưa ra nói này nói nọ....huhu.....đã thế còn bị nghe mấy cái ngôn ngữ chả lịch sự tí nào, sai thì sai nhưng biết sửa chữa là được chứ ( đằng này em chắc chắn em không sai đâu), đã thế lại còn đặt điều cho em,em tức lắm nhưng em không cãi lại được, nta nói kinh quá, đành ngậm cục tức giữ đòan kết chung cho diễn đàn.hứchức
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Khổ thân em! những ai có những ngôn ngữ chả lịch sự tẹo nào họ nói thì họ nghe em không phải bận tâm em nhé, hãy vui sống với những gì mình đã và đang làm được.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.vâng.giờ em cũng chỉ tập trung học và bán hàng thôi...thương trương khốc liệt qua.ah hôm nay em có 1 od rồi đấy chị ạ..em vui lắm,,hihi
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Chúc mừng em nha! chị vừa ăn cơm xong nè, vẫn 0od hjhj tý nữa có khi phải nhắn tin cho mấy khách quen xem có chị nào gần hết để ship nào, hjhj chị hay lắm nha có mấy khách quen thỉnh thoảng chị hay nhắn tin hỏi thăm là y rằng lại có người đặt od luôn. Hôm qua cũng thế có một khách chuyên mua buôn chị nhắn tin hỏi là đã hết hàng chưa bé ấy nói em hết rồi chị ạ chị mang cho em 5kg luôn nha, thế có phải là tài tình không gãi đúng chỗ ngứa nha hjhj
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! ui.chị có duyên bán hàng thế..với mặt hàng của chị cũng thiết yếu mà..không như của em...cái khâu chăm sóc khách hàng của em hơi kém..e ít tuổi nên 888 vs các mẹ cung ứ biết nói j luôn
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! haizzz...có chuyện gì vậy nè em??? Chị vừa lên HN nè, may quá, ko bị mưa! ^^
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Có gì mà ko đẹp mắt? Chị cũng thỉnh thoảng mua giấy vs của 1 mẹ trên này rồi đi làm về thì chở về mấy bịch to đùng như đi buôn, có sao đâu.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hi.thôi qua rồi chị ạ..may thế,chị ra đến nơi r ah.................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! vâng ạ.h em cũng thấy bình thường r..........................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Nói đúng ra thì cũng hơi ngại nhưng biết làm sao phải cố gắng thôi, nhà mình may mà hàng nhỏ ngọn chỉ để ở cop xe là xong, mình luôn luôn để hàng trong cốp đi đâu khách od cũng có ngay.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố lên nàng. Sinh viên bọn mình cùng cố gắng thôi. Chứ tớ thì chẳng thấy làm sao cả. Hay tại chúng mình nghèo như nhau nhỉ
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.tiện chị nhỉ.........................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Để hàng trong cốp có sợ bị nóng k chị. E bán mĩ phẩm e chả dám để trong cốp chỉ sợ hỏng kem thì chết
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Làm việc chân chính thì chẳng sợ gì chị ạ... Người ta nói gì thì kệ người ta, mình quan tâm làm gì cho mệt người