Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.vâng ạ.trước em hay suy nghĩ nhưng giờ thì thấy bình thường rồi,đi ship càng nhiều lại càng vui
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Em đợt trước ship chả rươi cũng phải mang cả cái hộp cấp đông đi không sợ chả hỏng. hu hu ( Đợt đấy nản lắm lắm í
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có gì đâu bạn, mình thì chỉ thấy ngưỡng mộ những ng như bạn thôi
m làm ra đồng tiền bằng chính công sứ m thì chẳng sao mà xấu hổ hay j cả nghe thiên hạ nói linh tinyh làm cái j
Ðề: Re: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! vâng.m biết r ạ......................................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! thôi đừng cố gắng lên e, bn mẹ vào chia sẻ với e rồi, vui lên chứ, còn trẻ còn phấn đấu
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay mát trời mà chưa có nhiều od mà đi ship cho mát các mẹ ạ
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Mình thấy quý những người như bạn mà. Lao động là vinh quang^^ Đâu có nghề gì là xấu xa hay thấp hèn, chỉ có người lười lao động thì mới đáng chê trách mà thôi. Còn những người chỉ nhìn vào công việc mà bạn đang làm bây giờ để đánh giá bạn là hèn kém hay không đẹp mắt thì mình chỉ thấy buồn cho họ thôi, vì tầm nhìn của họ cũng chỉ đến thế, không hơn được nữa. Cuộc đời của bạn còn dài lắm, nó đang ở phía trước kìa. Thế nên đừng e ngại bạn nhé. Hãy nhìn về phía trước và tự tin vào bản thân mình nha! Chúc bạn gặp nhiều may mắn!(u)
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố lên bạn, nghề nào mà chân chính, thì cũng là nghề quý mà... Ko có nhũng ng bán giấy, thì chngs ta dùng bằng j tự tin lên nhé..................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có gì đâu mà bạn phải buồn thế? bạn mình cũng bán giấy vệ sinh cũng chạy lắm, bán thêm cả giấy ăn nữa. Ko có gì là phải ngại ngần cả. Tất cả cũng chỉ vì muốn cuộc sống tốt hơn thôi. Cố gắng lên bạn nhé!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! ôi, nghề nào chả là nghề. ko lừa đảo, buôn lậu là chân chính hết bạn ại.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Oh, sao bạn phải buồn nhỉ? Lao động là vinh quang, quan trọng là khi mình lao động hiệu quả đem lại cho mình là gì thôi, nếu bạn cảm thấy thu nhập vẫn ổn thì cứ tiếp tục, chả ai chê bạn đâu mà người ta chỉ chê khi bạn không có tiền để chi tiêu thui...
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! sv mà suy nghĩ đc như vậy là có hiếu em ạ. gđ khó khăn m có 1cv thêm như thế là tốt rồi cố lên e. mà sao e bị banned vậy
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! nghề nào cũng cao quí chị à, quan trọnglaf mình kiếm tiền ra bằng công sức, sức lao động của bản thân mình, chị cứ tự tin lên nhé, vì mặt hàng của chị mọi ngừoi đều cần mà, ban đầu ngại thui, chứ dần dàn quen ngay ấy ạ ! Em cũng thế này. bé tí tuổi đầu mà lúc nào cũng khăn xô, , tã, ...hic... nghĩ ban đầu cũng thấy buồn cười chị à, nhưng rồi cũng thấy niềm vui, vì mình có làm j đâu, mình kiếm tiền chân chính mà chúc chị luôn vui vẻ và buôn bán tốt nhé !
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Lao động chân chính nên em ko fai ngại, rồi khi thành công e sẽ nhớ những ngày đã qua và mỉm cười hp e ạ, ko fai ai cũng có khởi đầu tốt đẹp đâu em