Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà em thích trò làm bác sĩ, tiêm cho bệnh nhân là cười vô cùng sung sướng
bé nhà em gần 22 tháng: chiều qua sang nhà hàng xóm chơi, để xe 3 bánh ngoài cửa, lúc về ra không thấy xe đâu (chị Nhím hàng xóm lấy đạp đi rồi, hi hi), mẹ hỏi sao con không trông xe, để bà đồng nát bê mất xe đi rồi, nó nhìn quanh, tìm quanh, thấy chị Nhím đang đi xe của nó, nó tru mỏ ra, mắt tròn xoe nói "bà Nhím đấy", cười trông rất yêu.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ con thích thật đứa nào e cũng thấy đáng iu ,bé nhà e cũng thế tối nào cũng hun tay mẹ cười và nói yêu mẹ ,đáng iu quá cơ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đứa cháu mình đi học mẫu giáo 4 tuổi, về nhà khoe hôm nay " bạn Quốc Anh nói là thích con" sợ quá chứ trẻ con đấy các mẹ ơi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hôm nay em chở bé đi làm cùng, hai mẹ con vừa đi vừa nói Mẹ: Con ăn để mau lớn nhé, Bé: Mẹ ăn, mẹ sẽ cao đến tận mây, Mẹ: Không, mẹ chỉ lớn như vầy thôi, Bé: Vậy sao mẹ còn ăn. ](*,)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con gái tớ tối qua bảo: Mẹ ơi rửa ráy cho con di ngủ. Lên giường bảo: Mẹ tắt tivi đi ngủ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cạnh nhà em có 1 bé gái yêu lắm, 2 tuổi rồi, thích em bé mà mẹ chưa chịu đẻ tiếp, bé thấy em bé nhà ai cũng chạy ra ôm và đòi đổi đồ lấy em bé về.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu mình thì suốt ngày làm mình phì cười vì câu hát " cục đì cục năm tài, sexy bờ lây đê" he he suốt ngày nó đan chéo cánh tay rồi nhẩy nhẩy nhìn đến là hài.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Yêu nhất là con hôn tay mẹ và "con yêu mẹ nhất trên đời". Hôm nay cu cậu có thêm một câu nữa, "con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ mua đồ chơi cho con nha, con thích đồ chơi lắm".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà em hôm qua hỏi em:"chị ơi, chị lớn hơn 30 tuổi thì chị lấy ai ạ?" chắc bé chê em ế rùi đây ạ, nhiều câu ngộ lắm ý ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hồi đứa cháu mình hơn 3 tuổi sang nhà hàng xóm chơi thấy cô hàng xóm đang thắp hương quýt, cháu đòi ăn, cô hàng xóm liền bảo: Để yên cô thắp hương các cụ đã nhé, tý thắp hương xong cô xin các cụ cho. Cháu còn nhỏ nên thật thà: Cô cứ thắp hương thế các cụ chúng nó ăn hết của cháu đấy. Khổ, cô hàng xóm nghe xong không đỡ lại được chỉ biết khấn: Cháu còn trẻ con nên mong các cụ bỏ qua.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ui trùi ui, bé con ngộ quá, hichic, không biết nên cười hay mếu nữa
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nhóc lớn nhà em cứ vừa ăn vừa xem tivi, nếu ko thì cũng ôm Ipad xem phim hoạt hình. Hôm rồi em thấy cu cậu lại vừa ăn vừa xem em mắng: "Tại sao con cứ vừa ăn vừa xem thế hả?" Cu cậu cự lại: "Bố cũng thế mà, mẹ về nói bố trước đi" :|
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con bé nhà em thì hỏi bà "bà ơi thế chồng của em bé khánh ngân là ai ạ" (khánh ngân mới có 5month thui nhé)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ở nhà Cháu : ( khoe với ông ) cháu biết bơi rồi đấy Ông: Bi bơi được 1m không ? Cháu : Chưa ạ, cháu mới biết bơi ngửa thôi . Ở bể bơi, với bạn mẹ Cô: Bi có thích bơi không, con không cần phao à ? Bi : Con biết bơi rồi cô ạ Cô : Bi bơi được bao xa rồi Bi: 25 mét ạ Cô và mẹ : tròn xoe mắt vì tuyên bố của con Hi hi, cháu mới hơn 5 tuổi, chẳng biết mét là gì đâu, thế mà tuyên bố xanh rờn làm Cô và mẹ choáng . hi hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bà hay gọi nhầm Bi và Tí, lẫn tên 2 đứa cho nhau . Một lần như vậy, Bi bảo bà :" Bà phải nghĩ 1 tí trước khi nói nhé ". Bắt chước câu người lớn hay bảo con mỗi lúc con ngập ngừng nói lắp ấy mà, hi hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Công chúa nhà chị thì cưng rồi! Kể chị Mẹc nghe chuyện quyển sổ của nàng ấy hôm đi Tiny World chưa?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Lâu rồi, hồi cô con nuôi của mình còn bé - thấy bố mẹ sốt ruột chuyện có em bé - tối ngủ nàng xoa tay lên bụng mẹ bảo - Sao mẹ lâu có em bé thế? - Mẹ cũng không biết con ạ, chắc em bé mải chơi đâu đó chưa chịu về - Hay là mẹ hỏi mẹ con đi - hỏi xem ngày xưa mẹ con làm thế nào mới có con? Ôi con gái tôi. Ngây thơ mà quan tâm đến bố mẹ một cách ngọt ngào.