Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Sao mà phải bảo hiểm toàn thân thế bạn, chẳng ai ném gạch vào những lời tâm huyết thế của bạn đâu.
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) diễn đàn thì có người này người kia mà bạn, mỗi người có mục đích tham gia diễn đàn riêng, vì thế cũng đành thông cảm thôi, diễn đàn hay ngoài đời sống thực cũng vậy cả thôi............... Mình cứ sống với cái Tâm tính của mình vậy.
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Thực ra bài này mình đặt vấn đề thiên về khía cạnh tình cảm , tâm sự nhiều. Về những topic mà nhiều mẹ chia sẻ rất thật về cuộc sống cũng như tâm trạng của mình. Và khi đọc được bài reply lại theo kiểu ví dụ như trên thì mình thấy nó hơi bị phản cảm thôi. Chứ mình ko đề cập đến vấn đề đấu giá hay post cho có nhiều bài để thăng bậc, lên cấp đâu các mẹ nhé. hì hìiiiiiiiii
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Công nhận mẹ nó góp ý đúng Thê này thì làm sao đủ gạch mà xây nhà Chắc chỉ đủ xây cái chuồng gà thôi ạ
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) bà này cùng tuổi vs ôi nè, nên có khi đọc xong chả biết cm cái gì quay ra luôn
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Bạn nói cũng ko sai, - Tuy nhiên 1 số thì lại đi cõng chữ kí thì yêu cầu lượn lách cao. Vấn đề này, cứ coi như bạn đi rải truyền đơn ý. Sếp yêu cầu bạn phải rải đc 1 số lượng nhất định trong thời gian nhất định. Vậy bạn chọn đi đến đâu rải đến đây hay, đi đên đâu hóng chuyện, chia sẻ , thông cảm với mọi người ......rồi cuối cùng chỉ rải đc 1/5 , 1/10 số lượng yêu cầu. Diễn đàn cũng chỉ là 1 mạng xã hội, 1 xã hội thu nhỏ, có thế này, thế kia chứ nếu chọn lọc như bạn thì các chủ top có thể note ngay phần title: chỉ nhận những ý kiến sâu sắc hoặc bây giờ chúng ta có 1 mạng xã hội nào mà mức độ chọn lọc lại cao đến thế ko nhỉ???có ai biết thì chỉ cho mọi người với nhé.?( chỉ toàn những ý kiến giá trị ấy). - Mình là dân văn phòng , cũng chỉ tranh thủ vào ngó topic này nọ, có những topic có thông tin hữu ích hoặc chứa những vấn đề mình quan tâm nhưng chưa kịp đọc vì bận tiếp khách, bận đi sale, bận Sếp gọi.......( đấy mới là những việc chính của mình chứ ko phải là lên LCM, mình nói luôn là kể cả các mẹ chỉ có 1 việc duy nhất là buôn bán trên LCM cũng ko phải lúc nào cũng có tg ngồi để luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu trên LCM đâu ạ) thì đành gõ 1 commnet có tính chất đánh dấu để có tg thì đọc lại chứ chẳng nhẽ lại bảo Sếp chờ em tí, em post nốt cái comment này. Đôi dòng ý kiến.
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) cũng có 1 số mẹ như thế nhưng hầu như em thấy đa phần các mẹ trên này rất tình cảm, gắn bó và chia sẻ với nhau rất thật ạ
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) em thì cứ hay đọc, nhưng lại ít cmt. mặc dù đọc được trên này "mẹo" để bán hàng hiệu quả là góp mặt điểm tên nhiều vào, nhưng thực chất góp mặt để nói những câu sáo rỗng rất vô vị, mà con người em lại khá đa sầu đa cảm, có lẽ vì thế mà hay đọc nhưng bài về tình cảm, rồi chuyện k vui, cmt những lúc tâm trạng dâng trào thì cực kì lủng củng và vô duyên. nên cứ đọc và lẳng lặng quay ra luôn gần đây, e lại hay vô đọc mấy mục tâm sự chuyện gia đình, nhiều khi cũng bị buồn thay, rồi cứ ngẩn ngơ ra, sợ mình cũng thế......ầy gù, dễ nhiễm và cũng dễ buồn lắm. nên e chỉ đọc thôi
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) SBạn nói cũng ko sai, - Tuy nhiên 1 số thì lại đi cõng chữ kí thì yêu cầu lượn lách cao. Vấn đề này, cứ coi như bạn đi rải truyền đơn ý. Sếp yêu cầu bạn phải rải đc 1 số lượng nhất định trong thời gian nhất định. Vậy bạn chọn đi đến đâu rải đến đây hay, đi đên đâu hóng chuyện, chia sẻ , thông cảm với mọi người ......rồi cuối cùng chỉ rải đc 1/5 , 1/10 số lượng yêu cầu. Diễn đàn cũng chỉ là 1 mạng xã hội, 1 xã hội thu nhỏ, có thế này, thế kia chứ nếu chọn lọc như bạn thì các chủ top có thể note ngay phần title: chỉ nhận những ý kiến sâu sắc hoặc bây giờ chúng ta có 1 mạng xã hội nào mà mức độ chọn lọc lại cao đến thế ko nhỉ???có ai biết thì chỉ cho mọi người với nhé.?( chỉ toàn những ý kiến giá trị ấy). - Mình là dân văn phòng , cũng chỉ tranh thủ vào ngó topic này nọ, có những topic có thông tin hữu ích hoặc chứa những vấn đề mình quan tâm nhưng chưa kịp đọc vì bận tiếp khách, bận đi sale, bận Sếp gọi.......( đấy mới là những việc chính của mình chứ ko phải là lên LCM, mình nói luôn là kể cả các mẹ chỉ có 1 việc duy nhất là buôn bán trên LCM cũng ko phải lúc nào cũng có tg ngồi để luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu trên LCM đâu ạ) thì đành gõ 1 commnet có tính chất đánh dấu để có tg thì đọc lại chứ chẳng nhẽ lại bảo Sếp chờ em tí, em post nốt cái comment này. Đôi dòng ý kiến.
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) * gạch*, * đá*, *HOA HỒNG này* ) Em cũng hay thấy ntn: Đôi khi có những topic, e đọc xong ko biết nên cmt gì, nên viết gì nữa, nên đành đọc xong rồi lại lẳng lặng đi ra
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) hihi, mình cũng hay comment nhiều bài dài lắm, nhưng toppic nào phải hợp cạ và đúng chủ đề mình thích kia, các chủ đề khác thì vào góp nhặt cho vui để đọc thôi, nói thật là thỉnh thoảng cũng như mẹ nó nói, nhưng thỉnh thoảng thôi nhé! cái nào vui mà hài hài mới nói thía thui, tâm sự gì bùn là phỉ nghĩ kĩ mới dám nói
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Spam để lấy nhiều bài ấy mà mẹ nó ạ. Một phần cũng từ cái chức vụ hay gì gì đó dưới nick mà ra, càng nhiều bài thì chức càng oai. Em cũng phải đi spam để nhanh lên chức đây mẹ nó
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) Nhiều khi mình cũng như bạn vậy đấy . Đọc xong, muốn cmt gì đó , viết ra lại lủng cà lủng củng . Tự đọc xong lại tự xóa rồi đi ra ...Thế mới biết, chia sẻ cũng ko fai việc dễ dàng phải ko
Ðề: GÓP Ý ( Hy vọng không bị ăn gạch ) mẹ nó ngủ muộn nhờ.... chia sẻ nhiều sẽ quen và dễ dàng hơn mẹ nó àh