Bạn có bao giờ tò mò về hình ảnh những thai nhi trong sinh mổ lấy thai đã chào đời như thế nào không? Những hình ảnh được công bố dưới đây sẽ thỏa mãn cho bạn điều đó! Tỷ lệ mổ lấy thai đang gia tăng trên thế giới, ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân sinh mổ ngoài lý do khách quan còn có những lý do chủ quan khác. Không ít các trường hợp sản phụ do quá lo lắng cho quá trình vượt cạn đã đề nghị được sinh mổ. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé, các bác sĩ vẫn khuyên thai phụ nên sinh thường, chỉ trong những trường hợp không thể sinh thường mới nên lựa chọn mổ lấy thai. Dưới đây là những hình ảnh chân thực nhất của những em bé được sinh ra trong những ca mổ lấy thai. Thai nhi được lấy ra khỏi bụng mẹ vẫn còn nằm trong bọc nước ối Khoảnh khắc bé chào đời Dây rốn dài quá! Bé vẫn chưa mở mắt Dậy nào bé cưng ơi! Chào đón bé với cuộc đời Có vẻ vẫn còn thèm ngủ lắm! Ngoan nào bé con! Sắp gặp mẹ rồi, cứ bình tình nhé! Bạn có hiểu sự đau đớn của người mẹ? Một ca sinh non, các bác sỹ buộc phải chỉ định mổ lấy thai Trộm vía, bé này thì bụ bẫm quá! Bắt được bé rồi, hết trốn nhé! Ôi, chói mắt quá! Thò tay ra khỏi bụng mẹ để năm tay bác sĩ Thiên thần của bố! Khóc khỏe ghê! Vẫn chưa chịu thức giấc Cứng cáp chưa này! Phần đầu đã ra khỏi bụng mẹ Chà, cái miệng khóc to quá! Cuộc sống của mẹ! Nam Dương - Nguồn Afamily Xem thêm Chân thực nhất - Clip Giây phút bé con ra đời (Có nhiều ông Bố chưa bít ^.^)
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Cảm động khi thấy những hình này! Và một sinh linh bé bỏng đã ra đời....
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Hii con mình cũng sinh ra y như thế này, cái giây phút bé cất tiếng khóc đầu tiên làm người mẹ cảm động biết bao, ơn trời con khỏe mạnh
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Chúc mừng chị Tuty đã mẹ tròn con vuông nha! Cậu nhóc giờ gần 1 tuổi rùi..nhanh thật đấy!
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Chúc mừng, chúc mừng chị... Cậu nhóc nhà chị trên Avatar đó ạ? Lớn tướng rùi còn gì chị nhỉ.. (Hi hi, có vẻ trắng và đẹp zai hơn mẹ rùi!)
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Nhìn yêu quá. Nay mình tới ngày dự kiến sinh rồi mà đi khám bs bảo chưa có dấu hiệu gì, về nhà 2 ngày sau khám lại. Không biết sẽ sinh thường hay mổ đây!
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Hi hi, tầm này là hồi hộp lắm đây chị nhỉ..^.^ Hy vọng nhà chị sẽ sinh thương được, tuy có đau 1 tý nhưng vẫn an toàn và hợp tự nhiên hơn. (Sau này bấm tử vi cho con rất dễ). Em còn 2 tháng nữa!
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Những hình ảnh thật ý nghĩa, mình cũng sắp chào đón con yêu ra đời rùi
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Chúc mừng, chúc mừng... Theo trên biểu đồ thì chị gái khoảng 53 ngày nữa sẽ đón cháu bé rùi! Em còn koảng 60-70 ngày nữa, hi hi. Chị sinh cháu ở đâu đấy? Cho em xin tí thông tin để em đi đặt chỗ với!
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Ôi, đọc những dòng chú thích dưới mỗi hình ảnh, nhiều cái buồn cười quá
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Yêu quá chị nhở. Muốn biết giá trị của 1giờ, hãy hỏi những bà mẹ đang trên bàn đẻ, hehe, mong mỏi từng phút giây
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Nhìn iu quá! mình bị tiểu đường thai kỳ hiện tại 38 tuần nhưng bé gần 4kg rùi hix.bsy đang bảo sang tuần 39 mà chưa sinh thì sẽ phải sinh con theo cách này đây! hồi hộp lo lắng lém nhưng xem hình ảnh này cũng đỡ lo hơn!... hi vọng mẹ tròn con vuông.
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Mình cũng sinh mổ. Không ngờ lúc sinh lại như vậy. Xúc động quá!
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Những hình ảnh thật quá ý nghĩa đang đau như thế mà nhìn thấy con mình trào đời, chắc em phát khóc òa lên mất hic hic xúc động quá
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Mình sắp làm mẹ rồi, nhìn các bé mình yêu quá đi mất.Những thiên thần đáng yêu .các con chào đời các bố mẹ thật hạnh phúc.Tôm ơi !mẹ đợi con yêu của mẹ
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Mẹ nó ơi ! Mình cũng bị tiểu đường thai kỳ đây.Mình lo quá , bé nhà mình hiện tại 38 tuần.
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Mình cũng đang ở tuần 38 đây! bị tiểu đường ở tuần 32 hix... sang tuần là tuần 39 rùi! bé nhà bạn được bao nhiêu kg rùi?
Ðề: THÚ VỊ với chùm ảnh em bé trong những ca SINH MỔ Nhìn mấy ảnh bé chào đời mà lại nhớ tới lúc mình sinh Nhưng mình sinh thường ko phải sinh mổ. Con đi thi ảnh, các cô bác vote cổ vũ con với nhé, link ở chữ ký đó ạ. Con cảm ơn ạ (u)