Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Tớ buôn dưa thêm là ngày trẻ tớ cũng đi làm tiếp thị 1 thời gian dài nên biết là nhiều đại lý họ mua sao bán nguyên giá như vậy để ăn % hoa hồng do doanh số cao với công ty , cái này cũng khá lắm ạ .Nên chắc các mẹ bảo chỉ lãi 500, 1000d là do các mẹ chưa tìm đúng mối lấy hàng gia gốc , nhiều khi ko phải công ty là bán giá thấp nhất đâu . Cũng có nhiều đại lý bán thấp hơn giá nhập để quay vòng vốn cho nhanh (nếu mặt hàng nặng vốn ) , cái này ngày xưa bọn tớ gọi là bán MÓM , hihi.Bọn tớ là nhân viên trước đây cũng ko ít lần bán móm để ôm hàng khác vào đợt khuyến mãi sau đó tung ra bán cho đại lý (những đại lý ko có thông tin chẳng hạn ) . Nếu dày vốn thì luôn mua được giá rẻ hơn vì hàng nào cũng thường mua 10 tặng 1 or mua 7,8 tặng 1 . Vài lời chia sẻ qua kinh nghiệm cái thời đi làm tiếp thị đáng nhớ của đời tớ , các mẹ tham khảo nhé .
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Nói chung e thấy buôn bán j cũng cần cái duyên và cả cái lộc nữa.Ko có lộc buôn bán thì cũng đành chịu.Mà chủ top để bà hàng xóm quỵt tiền trắng trợn vậy e thấy chị cũng hơi hiền đó.Làm ăn buôn bán là phải sắc sảo lên,ít nhất là cũng ko để cho người ta bắt nạt mình.Mẹ nó mở hàng tạp hóa ở đâu vậy.Nếu gần nhà e qua ủng hộ
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Mình cũng có một chút kinh nghiệm về ngành này nếu rảnh alo giao lưu nhé Mình sẽ đến trực tiếp cửa hàng và tư vân thêm (ngoài giờ hành chính nhé) Đây là sđt của mình 094.365.7986
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Mình đang có dự định bán tạp hóa, nhưng mình xác định là phải thuê người vì mình ngoài việc kiếm tiền mình còn phải lo cho con, chồng. Cố lên nào
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! bán hàng tạp hoá vốn cũng ko ít đâu mẹ nó nhỉ, năm nay khó khăn mọi người đều thắt chặt chi tiêu, làm gì cũng khó khăn, oải lắm cơ
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Sự thật là bán tạp hóa muốn lãi nhiều thì phải mở to, theo em ước tính thì phải đổ vào trên 500tr và bán cả buôn cả lẻ mới có lãi vài chục triệu 1 tháng đc, kinh doanh đến độ này thì nhất thiết cần thuê nhân viên và bắt đầu ổn định, tuy là cũng hơi vất vả nhưng cũng lời, còn nếu ít vốn thì chỉ làm dạng 1,2 ng trong gia đình bán thì lãi ko nhiều, nhất là lại phải đi thuê mặt bằng nữa. Nên h mẹ nó cân nhắc, hoặc làm giàu thì xác định vất vả trong 2-3 năm phải mở rộng và bán đủ, còn ko thì cứ nhàng nhàng thế thôi !!!
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Tớ đã mở cửa hàng dược 2 hôm, đầu tư ban đầu tiền hàng, tiền nhà 6 tháng mà đã 100triệu rồi nhé. Hai ngày hôm nay bán được mỗi ngày 3trieu, đủ tiền thue nha thôi. Bán tạp hóa muốn có lời thì phải nhiều vốn các mẹ ạ, cố gắng bán được 10tr/ngày thì mới ăn thua.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! HÌ hì mắt nổ mắt xịt đọc cái tít thành bán tạp hóa cực lãi nên nhảy vào xem các mẹ chia sẻ kinh nghiệm. Haizz giờ thấy làm gì cũng khó
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Tôi cũng đang định mở tạp hóa, nhưng đọc ý kiến mọi người trong này thấy mất đi 1 ít hứng thú. Cách đây 10 năm nhà tôi đã từng bán tạp hóa. Kinh nghiệm cho thấy, nợ là bình thường, rồi sẽ đòi được. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đòi được mà là khi bạn cho người ta nợ thì bạn cũng mất khách luôn, khách sẽ bỏ đi chỗ khác mua hàng để kéo dài số nợ ở chỗ bạn. Bởi vậy, nợ là k tránh được, phải chịu thiệt đi một chút. Một số trường hợp sau thì cho biến vĩnh viễn luôn: - Một số nhân viên trong cơ quan nhà nước, nợ cả đống tiền rồi đi mất tăm, 1 năm sau mới đòi được. - Một số người lợi dụng quen biết, tạo 1 cái cớ gì đó nợ luôn vài triệu, sau đó mình đi đòi mãi nó k trả. Bọn này phải biết trước mà tránh, chứ họ chỉ cần lừa bạn 1 lần là đủ. - Những người hàng xóm cũng hay nợ lần nhưng tôi thấy k đáng bao nhiêu, nhỡ chậm trả thì coi như giúp người ta đi. - Hay nợ nhất là nhân viên các cơ quan nhà nước, đám này trả nhanh hay chậm tùy thuộc vào bạn viết hóa đơn cho họ nhiều hay ít. Tóm lại là chịu khó theo nghề là sống được, có điều nó không oai, không được như làm dịch vụ phục vụ. Làm chủ nhà hàng, quán bar, cafe, thì chỉ huy nhiều nhân viên, giống giám đốc, oai phong vô cùng, ra khỏi nhà là ô tô, bước vào nhà là có người tiếp nước, nhưng mà mỗi ngày thức dậy phải trả mấy triệu tiền lương, đau đầu, chưa chắc đã giàu, nhiều người làm đến phá sản, như tôi giờ phải bỏ cả nhà hàng, cafe để bán hàng, trở về điểm xuất phát ban đầu cho dễ làm.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Tự nhiên em lại mò vào topic này, mà lại đúng là em đang có ý định về quê bán hàng tạp hóa, thấy lung lay quá! ở quê em thì em đã nghía qua rồi, toàn cửa hàng bé bé thôi, nếu em làm to to 1 tí thì chắc sẽ thu hút được khách, nhưng mà vấn đề nợ thì ở quê là khá nhiều. Được cái em sẽ xây nhà mặt đường rồi mới kinh doanh nên sẽ ko lo khoản thuê nhà
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Bà chị họ e mấy hôm trước vừa hỏi í kiến là có nên mở tạp hóa không, hôm nay đọc được bài này và nhiều chia sẻ của các mẹ cũng thấy đúng quá. Nếu vốn ít mà mở ra, lại đi thuê nhà nữa thì khó tồn tại nhỉ? Trong khi vốn bỏ ra một cục thu về thì nhặt từng đồng lẻ, cũng sốt ruột lắm.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Ko biết các mẹ kinh doanh tạp hóa thế nào ý chứ, chứ mình thấy kinh doanh cái này lãi cao mà nhàn lắm ạ
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! em thấy bán hàng tạp hoá lãi suất thấp k để ý hàng hoá thì còn hay bị hết date ấy
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Khổ mn ạ, nhiều ng lấy hàng xong mới bảo: "Để mai chị trả nhé"> K lẽ lại bảo k đc đâu, trả tiền luôn em mới bán vì ng ta là ng thân, họ hàng, bạn bè mà... Hic. Nói chung thì buôn bán mà có nợ là thường, có điều đừng cho nợ nhiều quá kẻo mất luôn.
Ðề: Bán hàng tạp hóa cực quá! Topic từ năm 2012 . Mà bán tạp hóa có vẻ cực. Một gói bim bim được có vài trăm đồng. Đi thực tế mới biết
Bán hàng tạp hóa mà địa điểm đẹp thì cũng ổn mà Vì là hàng thiết yếu nên nhiều khách mua Mẹ cháu ko được cho mọi người nợ: nợ như thế này mình vừa đọng vốn vừa mất khách vì một khi khách đã nợ nhiều khi họ cần mua ra cửa hàng đã được nợ sợ bị fđòi nên sang hàng khác Bán cái này những mặt hàng hàng ngày: như gia vị, bột giặt, bỉm, băng vệ sinh... mọi người dùng thường xuyên nên mẹ cháu bán giá thật mềm bù lại vào những hàng khác Bán tạp hóa đắt hàng vào dịp lễ tết, nên đôi khi chỉ cần bán 1 cái tết bằng lãi cả năm Chúc mẹ cháu kiên định quen khách rồi sẽ đông thôi