Ðề: nhật kí nàng dâu mới m may mắn ko phải ở cùng mc, nhưng mà mc m cũng vô tâm và cũng chả quan tâm gì đến con cái đâu, lúc nào cũng chỉ cần xiền thì gọi đến, mà là gọi cho ck m. chả bao giờ hỏi thăm m được 1 câu, cả thời gian m mang thai mà có được cái gì và lời nào hỏi thăm đâu. nên là m cũng chỉ nhờ vả bên ngoại thôi chứ chả trông chờ gì bên nội
Ðề: nhật kí nàng dâu mới đúng là mỗi người mỗi cảnh mẹ nó nhỉ, mình thì mẹ chồng săm soi từng tí một ấy, khổ lắm
Ðề: nhật kí nàng dâu mới tìm hiểu dần đi là vừa bạn ah, không đúng là lấy chồng như rơi xuống vực thẳm
rồi đến lúc nàng sinh con, chuyện đối nội đối ngoại vân vân và vân vân, còn phải đau đầu nhiều nữa nàng ạ.
Ðề: nhật kí nàng dâu mới chắc là thế mẹ nó ah, mới bây giờ mà đã vậy rồi, không biết sau con cái nữa thì không biết thế nào nữa
Ðề: nhật kí nàng dâu mới Em nghĩ cũng tùy gia đình thôi, em thì chưa có gia dình, chứ mẹ em cũng là mẹ chồng mà toàn bị con dâu bắt nạt thôi. hic.
Ðề: nhật kí nàng dâu mới ôi, mẹ chồng bị con dâu bắt nạt giờ cũng có, nhưng mẹ chồng em thì không thể như thế, bà nổi tiếng toàn vùng ấy vì mức độ khó tính mà
Ðề: nhật kí nàng dâu mới hóng với các mẹ cho vui. mình cũng dâu mới, cũng ít phải ở với bố mẹ chông, cơ mà có ở cùng mình cũng chả sợ (mình sắp về ở với các cụ hẳn rồi, công tác và sinh em bé luôn) Khác với các mẹ, từ đầu mình đã quan niệm bố mẹ đẻ là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng là bố mẹ chồng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không thể coi các cụ như bố mẹ đẻ, và các cụ cũng sẽ chẳng coi mình như con đẻ được. Nhưng các cụ là người lớn, là bố mẹ của chồng mình, là ông bà nội của các cháu mình. nên dù thế nào đi chăng nữa mình cũng sẽ tôn trọng lễ phép và yêu thương các cụ (may là mình yêu các cụ già và các em thơ lắm). Mình về nhà chồng, cũng cố gắng làm tròn bổn phận của con cái, dù nhiều cái còn vụng về, thỉnh thoảng bị mẹ chồng mắng chút nhưng mình chả để bụng, cũng chả cãi lại. Cần thì giải thích không thì cứ vâng dạ cho các cụ vui lòng. Thỉnh thoảng cũng bơ đi cho đời nó nhẹ nhõm. Mình còn sống với các cụ dài dài, cứ chấp nhặt hay để bụng từng tý một thì có ngày nó nổ tung bụng ra ấy chứ. hjhj. Các mẹ có ai giống mình không nhỉ?
Ðề: nhật kí nàng dâu mới có khi em phải học tập mẹ này thôi, cố gắng mà sống không thì có ngày nổ bung ra mất
Ðề: nhật kí nàng dâu mới ôi, áp lực ghê lắm chị ah, giờ em đang đi làm không ở nhà còn thấy thoải mái tí đấy, nếu về nhà thì tâm trạng lắm chị ah
Ðề: nhật kí nàng dâu mới Quan điểm của mình cũng khá giống mình về cái khoản giao tiếp vs mẹ chồng đấy. Nhiều khi mình còn phải nháy chồng bơ đi bơ đi cho yên nhà yên cửa ấy
Ðề: nhật kí nàng dâu mới sống cứ phải để ý người này thế này ng kia thé kia mệt thật. đôi khi bố mẹ chồng còn dễ xử hơn em trai, em dâu chồng haizzz
Ðề: nhật kí nàng dâu mới cám ơn mẹ cháu ghé nhà mình ủng hộ mình nhé, mẹ cháu không buôn bán gì ah? thấy chữ ký toàn dẫn link đến topic người khác thôi ah
Ðề: nhật kí nàng dâu mới em không buôn bán gì chị ah, hihi, lên diễn đàn để tâm sự và 8888 là chính thôi ah
Ðề: nhật kí nàng dâu mới mình chỉ có em trai chồng thôi, em trai cũng khó xử lắm ah, toàn nói theo kiểu đá đểu nhau thôi, đúng là sống mà cứ để ý người này người kia thì mệt chị nhỉ
Ðề: nhật kí nàng dâu mới em trai chưa có em dâu ah? mình thì có cả em dâu rồi. em dâu bằng tuổi mình chứ. nói chung là nhiều vấn đề không hợp
Ðề: nhật kí nàng dâu mới sao em thấy mọi người ở đây đều than cảnh làm dâu vậy nhỉ không ai ngược lại như em cả.em thì than phiền vì mấy chị dâu của mình.đúng là bó tay toàn tập
Ðề: nhật kí nàng dâu mới em trai chồng chưa lấy vợ, chưa lấy mà thấy còn khó chịu, không biêt sau này lấy rồi thì thế nào nữa cơ