Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Á à, hóa ra lại gặp mợ bên OF rồi! Mợ cũng vào đây hóng hớt cơ à? Nick bên kia của mợ là gì em để bít còn đề phòng kẻo mợ soi.... Em cũng sợ vụ của cụ "con anh..." lắm mợ ạ! he he
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? HIC theo em thì sau khi tan vỡ chị ấy tiếc nuối tình cũ, muốn ôn lại chuyện cũ xíu thôi mà, chủ yếu là bản lĩnh đàn ông của anh thôi, và a còn tc gì ko? Nếu ng ta có ý này nọ nhưng anh vẫn đứng vững thì ko việc gì phải sợ cả, cũng chỉ là 1 người bạn cũ gặp nhau thôi mà.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Anh cũng nghĩ thế.............................. hihi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác hỏi trên này thì em nghĩ đến 99% là khuyên không nên đến, vì mẹ nào cũng đặt mình vào trường hợp mình là người vợ của chủ top trong bài này, nguy cơ tiềm ẩn là rất cao. Nhưng ở góc độ của chủ top, thể nào cũng biện mình cho hành động của mình rằng thì là chỉ đến quan tâm hỏi han thôi , và sẽ đến. Đúng ko nhỉ?
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? nếu là em em coi như chưa từng nhận được tn đó
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thực ra là mình tìm kiếm sự ủng hộ của các mẹ để mình đến... cũng chỉ thăm hỏi, động viên thôi.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? im lang la vàng .đừng khuấy động j vào quá khứ bạn oi
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Bác đến thăm cũng được, nhưng nên đi cả vợ và con nhé.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? ôi zời ơi,gặp làm chi cho rắc rối.mà cái cô kia cũng buồn cười .
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em nghĩ bác đưa lên đây chủ yếu là thăm dò ý của các mẹ thôi chứ chắc bác đã có qđịnh thế nào rồi chẳng cần các mẹ phải khuyên gì đâu ah, nếu bác còn tc với chị kia thì các mẹ có nói thế nào đi nữa cũng k ngăn đc bác, hoặc là bác là ng thuộc nhóm máu D, dù k còn tc gì nhưng lại nghĩ chẳng mất gì thì cũng chẳng ngăn đc bác nhỉ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mẹ nó chỉ được cái............................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Kể ra trong trường hợp này cũng khó cho bác chủ top, ko đi thì áy náy vì dù sao 2 ng chia tay khi vẫn còn tình cảm nên ít nhiều vẫn muốn biết tình hình cs của người kia. Cơ mà đã đến gặp 1 lần rồi thì rất dễ có lần thứ 2, thứ 3 mà như thế này thì hix, chẳng nói trước được điều j, chỉ mong trong mọi hoàn cảnh dù nhạy cảm đến thế nào, bác chủ top cũng phải nghĩ đến vợ con để thêm vững vàng, ko bị rung rinh nhá
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? mình nghĩ, bạn là đàn ông thì nên xử sự cho đáng đàn ông, miễn là bạn bản lĩnh. chắc gì cứ gặp lại là cô ấy đã vồ lấy bạn đâu (nếu cô ấy là người tự trọng). Dù sao bây giờ đối với cô ấy bạn là người dễ chia sẽ nhất
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? đàn ông mà , kiểu gì chẳng gặp ................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Sống với nhau hãy giữ lại chút tình................................
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Tớ thì được cái thích thật thà thẳng thắn, nếu gấu nhà bố nó là người biết sống thì nên nói cho cô ấy biết sự việc và rủ cô ấy cùng đi đến nhà người cũ, đằng nào cũng hứa roài. Nhưng đấy là tớ, loại đời U, chứ các bạn trẻ bây giờ thì không bít
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? úi xời, cũng chỉ thăm hỏi động viên... Nói thật nếu " trong sáng như thế" bác đã chả phải lên đây hỏi ý kiến mọi người, bác đã chả phải dấu vợ mà đi, cũng chả băn khoăn suy nghĩ có nên gặp tiếp? Chung qui lại là vì bác tham lam, vì bác tò mò, và vì bác ... đen tối mà thôi. Em nói một cách khách quan nhất đấy. Bác lên đây chỉ là muốn tìm kiếm sự ủng hộ ... cho cái quyết định đã có sẵn trong đầu mà bác cứ vờ như không có. Để lòng bác đỡ áy náy, đỡ ăn năn mà thôi. Em dám cá là bác hỏi có nên gặp lần 2 không nhưng mà rồi kiểu gì bác cũng gặp, rồi kiểu gì cũng ối chuyện xảy ra nữa. CHỉ chờ xem lúc đó bác có lên chia sẻ tìm kiếm cách giải quyết hay sự đồng cảm tiếp không mà thôi. Còn cô tình cũ của bác. xin lỗi chứ em không biết cô ta là người thế nào? vì sao mà chồng phải bỏ. Nhưng không thiếu cách để tìm niềm vui trở lại hay tìm nơi chia sẻ mà phải đi làm cái trò như thế. Cô ta đã phạm phải cái sai lầm lớn nhất trong các nguyên tắc của phụ nữ, đó là " Phụ nữ không được làm khổ phụ nữ!!! " thế nên chả biết tiếp được tương lai cô ta sẽ làm gì và bị gì đâu .... Còn vợ bác nữa, nếu chị ta biết được thì .... không biết sẽ thế nào nữa? Đúng là "Tội đời, tội nghiệt"
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu bác vẫn muốn gặp thì nên rủ gấu đi cùng.Còn đi 1 mình thì em xin can ạ,gặp lần 1 rồi sẽ có lần 2, 3... Tình cũ mừ. Mà phụ nữ thì hay nghĩ lung tung, nếu gấu nhà bác mà biết bác lén lút đi gặp ex thì không biết chuyện gì sẽ xẩy ra ợ.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Gặp 1, 2 lần rồi mẹ nó ạ! Như bạn bè cũ gặp nhau, ngồi nghe cô ấy tâm sự rồi về thôi.... Nhưng mà chả giám cho gấu ở nhà biết.