Ừ thì chắc là các mẹ ngoài HN giỏi việc kinh doanh hơn các mẹ sống trong SAì Gòn ..!!! Sinh viên năm cuối bận rộn lắm đây ,mà em đã tìm được 1 nửa của mình chưa vậy ?
em cam on chi da quan tam,cung hoi ban chi ah,nhung neu biet cach sap xep thi cung binh thuong thoi chi ah,em co ban trai roi,hiiiiiiiiii,cho em gioi thieu mot ti nhe,tui em quen nhau cung 5 nam roi,anh ay lam IT o cong vien phan mem quang trung,em vao day co gi cac chi chi bao va giup do em nhe chuc chi khoe manh
em bé ơi thế chẳng nhẽ em chỉ hỏi kinh nghiêm của các chị thôi à?thế còn các bố bé như anh đây thì sao?Anh đây cũng ối kinh nghiệm đấy chứ.Thế em đã tìm thấy một nửa của mình chưa ?em cứ chăm vào diên đàn thì sẽ học hỏi được nhiều điều hay lăm em ạ !Chúc em đạt được số điểm cao nhât trong kỳ bảo vệ luận án tới,rất vui đươc quen em,(Trai Hà Nội một vợ,một con nhìn mòn con măt.......................hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) Hoàng Long_0986113848
cam on anh nhieu lam,neu anh co nhieu kinh nghiem thi xin anh day bao them cho em,em dau dam xem thuong dan anh dau ah,ma con anh may tuoi roi?gai hay trai ha anh? chuc anh la mot nguoi bo tot,va la nguoi chong yeu vo nhe chuc anh vui ve
Em xin chào cả nhà, em là thành viên mới, em có 1 bé gái sang năm vào lớp 1 rồi ạ, hiện tại em ở Q9, rất mong được làm quen với mọi người ạ
..... Ôi, bắt tay mẹ ARGAI cái nhé, em cũng gần nhà chị và cũng đang làm việc ở nhà nè nói quán chè mới nhớ, ở chỗ mình chỉ mỗi quán chè Thái ở đường Đặng Văn Bi là tàm tạm chị nhể, em thì mỗi lần có địp đi SG thăm bà ngoại là ăn cành hông mới về thôi, hehe...
Chào các bạn, rất vui được là quen với các bạn. Mình ở Q12, có 2 nhóc: 10tuổi và 1.5tuổi Chúc topic này xôm tụ và mong rằng mình sẽ có thêm nhìu bạn bè mới
tiem thuoc dong y cac chi oi co biet o thanh pho minh co tiem thuoc dong y nao uy tin ko ah,chi gium em voi cam on cac chi
Chào mọi người .Mình trước đây ở q8 ,giờ ở nhật,tương lai gần sẽ ở sg ,nhưng chưa biết cụ thể ở quận mấy.Trang web này các mẹ ở miền bắc chiếm đại đa số ,nên nhiều khi đọc có nhiều chỗ khó hiểu .thí dụ như : trộm vía,áo phông,quần ngố,rau chân vịt,bỏng ngô. Có ai biết giải thích giùm mình nhé
Em là người bắc chính hiệu đây : Để em giải thích cho nhé he he 1. Trộm vía là từ người bắc thường hay nói trước khi khen trẻ con vd: trộm vía bé nhà chị xinh thế .Vì quan niệm của người bắc là khen trẻ con xinh, béo mập, thông minh là không tốt . Khen mập sợ về chúng lười ăn nên cứ cho từ đó vào ( các cụ bảo thế ) em chỉ biết thế thôi 2. Áo phông là loại áo giống như áo của hãng Hoàng Tấn đó thì gọi là áo Phông hình như trong SG gọi là áo thun chị ah 3. Quần ngố là quần ngắn tới đầu gồi hoặc dài chưa tới mắt cá chân. 4.Rau chân vịt em cũng khôgn biết 5.Bỏng ngô là hạt ngô người ta rang lên cho nó nở tung ra đó chị . Lịch sự hơn gọi là Bắp rang bơ đó . Chị hiểu sơ sơ chưa ? Có gì thì hỏi tiếp nhé, em mà biết là trả lời liền vì người nhà em trong SG nhiều nên suốt ngày giải thích rồi.
Cám ơn mẹ TH nhiều nha,Từ ngữ nam bắc thật là rắc rối nhỉ,mình là bắc lai nam mà còn không hiểu...từ miền trung là mình bó tay luôn ,không biết có tự điển nam -trung bắc không ??
cho mi2nh xo5t 1 chan............(ui sorry nhie62u nha,tu nhien kg danh dc chu tv co dau).Minh la dan sg chinh hieu o Q6 Va Q Tan Phu.Nhung hien gio thi dang o Duc.
ở đức môi trường tốt lắm phải không ?Rác ở bên đó phân loại như thế nào vậy ?Đi siêu thị mua đồ người ta có cho bao đựng không hay bắt xài túi eco
tui cu4ng d9au dau vu rac.........sorry tui kg danh dc hu tv co dau.Tui cu bi nhac nho vu rac roi hoai.......luc thi bo thung vang (tai che),luc thu2ng xam,luc thung rau co,thuc an.........tui wen ben vn : cu lam bep xong la tum gon 1 bao.Gio fai fan laoi ra...........ro6i thung giay rieng.....nhuc dau wa......di sieu thi no ban tui dung do,bao nylong.Ben day cai gi cung tien kg ah ba oi.........nha tui moi mua 1 nhanh luc binh nho xiu mat 2e do......
Thiệt thiệt dzui vì clb đã có vẻ nhộn nhịp ... Ủa mà Debui đang viết gì nhỉ ???????????????????????????????????????? thuhien1685 ơi, trên đường Hai Bà Trưng có nhiều tiệm tốt lắm . Mẹ của mình chuyên đi hốt thuốc ở đấy . Còn mình thì từng lặn lội vô tới quận 5, đường Nguyễn Trãi, cũng nhiều tiệm tốt .
may tinh minh tu nhien khong danh duoc chu tieng viet co dau,boi vay chi KhaLy khong doc ra duoc ,may hom nay clb nha minh vang te ah .