tạm khóa topic vì em ấy về quê sinh em bé rồi, khi nào em ấy quay lại mình sẽ mở lại topic để mọi người có dịp đi qua thì ủng hộ em ấy nhé Mình cứ lăn tăn mãi về câu chuyện của em bán nem rán rong từ hôm qua đến giờ. Hôm nay vác lên đây chia sẻ với các mẹ. Cách đây khoảng 1 năm mình bắt đầu đi làm bằng xe bus. Lúc về mình hay đi chuyến 32 hoặc 34 và điểm xuống là Đại học Quốc Gia HN, vì thế mình mới có cơ hội lang thang và thưởng thức món nem rán, kem ốc quế vỉa hè mà hồi sinh viên mình rất hay ăn. Có rất nhiều chị nhiều cô đứng bán quanh vỉa hè nhưng mình chọn mua của em vì em đứng gần Cổng nhất. Ngay lần đầu ăn của em mình rất có ấn tượng. Dáng người nhỏ nhắn, nước da đen sạm, gò má cao và đôi mắt buồn vừa bán vừa ngó nghiêng trông chừng Công an. Cứ thế ngày nào có đi qua đó mình lại mua của em cho đắt hàng, chỉ 10k 20k nhưng đc coi là khách quen. Hai chị em cũng chả chuyện trò gì nhiều ngoài mấy câu hỏi thăm. Rồi bẵng đi 1 thời gian mình ko đi qua đó nữa, hôm gần Tết đi qua tìm hàng của em để ăn thì ko thấy đâu, hỏi chị bán hàng gần đó thì chị ấy bảo: Chồng nó bị tai nạn, nó đưa Chồng về quê làm ma rồi. Hỏi ra mới biết quê em ở Thanh Hóa, nghèo quá lại ko có công ăn việc làm nên vợ chồng con cái bồng bế nhau lên HN kiếm sống. Chồng chạy xe ôm, làm thuê. Vợ bán nem rong ở cổng ĐH Quốc Gia. Bẵng đi thời gian, cách đây tầm 1 tháng mình lại đi qua đó và lại thấy em đứng bán ở đó. Nhưng bây giờ trông em gầy và đen hơn, bụng thì lùm lùm. Không dám hỏi chuyện chồng con. Chỉ hỏi đùa: lại bầu à? Em mới kể, chồng chết khi em lại bắt đầu có bầu đứa thứ 2, đứa lớn mới 3 tuổi giờ để ở quê với bà nội, mình em lại vác bụng bầu lên HN kiếm sống, phải thuê nhà, chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng hết trên dưới 3tr.Mình hỏi bán nem vậy có đủ sống không? Em bảo bán có tháng cũng đc 4tr hoặc hơn, vẫn tiết kiệm đc 1 ít gửi về quê nuôi con, chứ ở quê thì chẳng kiếm đc tiền. Em sinh năm 88 mà đã 1 nách hai con. Chồng chết để lại hai đứa con thơ, tương lai mù mịt quá. Nghe em nói đến đây tự dưng mình thấy rưng rưng. Em bảo bán hết tuần nữa thì về quê chuẩn bị sinh đứa thứ 2, sau đó mấy tháng con cứng cáp lại lên HN bán nem. Mình chẳng dư giả gì nhưng cũng muốn giúp đỡ em cái gì đó, cho tiền chắc chắn em ko nhận. Thôi thì chịu khó mua hàng cho em đắt hàng. Mình cũng định về lục lại đồ sơ sinh xem còn gì ko mang đi cho em ấy đỡ khỏi mua, đỡ đồng nào hay đồng đấy vậy. Có mẹ nào hay ăn nem rán mà đi qua cổng quốc gia thì mua ủng hộ cho em ấy đắt hàng nhé. Mình chả biết tên em ấy là gì, nhưng rất dễ nhận ra vì có mỗi em ấy bụng bầu 8 tháng mà ngày nào cũng đứng bán hàng mấy tiếng.
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG trên đời sao có nhiều người vất vả thế.mình chả mấy khi qua đó.cầu cho em gặp nhiều may mắn!
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG uh, đúng là có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm nhưng mình ko có cơ hội tiếp cận, chỉ nghe thôi, đây là hoàn cảnh mình tận mắt nên cũng lăn tăn áy náy mãi,cũng định giới thiệu cho em ấy giúp việc gia đình thì đỡ hơn phải đứng đường, nhưng em ấy bảo bán hàng thế này tự do hơn. em còn có con nhỏ phụ thuộc.
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG đúng là đáng thương cho em ấy,đã vất vả rồi lại còn 1 mình nuôi 2 con thơ.chúc cho em ấy gặp nhiều may mắn
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG hoàn cảnh éo le, đáng thương quá...
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG các mẹ nào mà quanh khu vực ĐHQG có ăn nem rán thì qua ủng hộ em ấy cho em đắt hàng nhé
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG nhiều lúc thấy mình khó khăn mà giờ e thấy nhiều người còn khổ hơn mình. Thương lắm mà k làm gì được, chỉ chúc bạn ấy luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn thôi
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG Hix, khổ thân chị ấy, mong chị ấy có đủ nghị lực để nuôi dạy tốt 2 bé
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG ng ta khổ mà vẫn có nghị lực như vậy, đôi lúc nghĩ lại bản thân mà thấy hổ thẹn quá
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG mình về lục xem có đồ gì, bạn có thể qua lấy và mang đến cho em ý dc ko?
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG Cùng cảnh phụ nữ với nhau thấy thương em ấy quá.
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG M cũng ở gần đấy, ko biết em ấy đã về quê chưa?
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG Nhiều ng khổ vất vả quá, cô em chuẩn bị cưới chú em thì chú em tai nạn mất, lúc đó cả nhà mới biết cô mang thai rồi, bầu lại còn bầu song sinh nhưng sau thì 1 bé mất trong bụng. Nghĩ cũng thương
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG Em ý đứng bán tầm mấy h vậy bạn? Em đã về quê chưa nhỉ?
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG em ấy về quê đẻ đc gần 2 tháng rồi các bạn ạ, thấy chị dâu em ấy bảo con đc hơn 3 tháng sẽ lại bồng bế nhau ra đây bán nem, vì ở quê cũng ko có gì mà làm
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG hi vọng em bé ấy có những tháng ngày sau hạnh phúc và đỡ vất vả
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG đúng là vẫn còn nhiều người khó khăn...............
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG nếu để ý xung quanh ta thì cũng có nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm.Cứ tưởng mình đã khổ rồi nhưng thực tế có nhiều nhiều người khổ hơn cơ.Hjx
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG Cầu mong cho mấy mẹ con luôn bình an.!
Ðề: Chia sẻ với các mẹ về hoàn cảnh đáng thương của 1 em bán nem rán cổng ĐHQG ng ta khổ cả về tinh thần lẫn kinh tế, mình chia sẻ với các mẹ hi vọng có mẹ nào hay đi qua cổng ĐH Quốc gia thì mua ủng hộ cho em ấy đắt hàng, nhưng em ấy về quê đẻ rồi, chắc cũng sắp ra HN