Ðề: Ở nhà thật là chán? Em thì chỉ thíc ở nhà, e đã về đến nhà là chả muốn đi đâu đến cửa e cũng chẳng thèm bước ra ngoài. Hồi e chưa đi làm, có khi cả tuần e không thò mẹt ra ngoài cửa lần nào
Ðề: Ở nhà thật là chán? Bây giờ mấy cái tivi xem phim 3D cái nào chẳng tầm giá đó. Cái mẹ nó nói giá 300 triệu chắc là chiếc LG 84LM9600. Cái này chỉ dành cho mấy ông nhà giàu thôi chứ mình thì cái tivi dăm triệu là xem được rồi.
Ðề: Ở nhà thật là chán? Dòng đời xô đẩy nên phải chấp nhận vậy thôi mẹ nó ạ. hehe, mình thấy bây giờ hiếm có nhà nào mà ngồi quây quần xem tivi cùng nhau đâu. Bởi mỗi thế hệ có mỗi sở thích riêng, người già thích xem tin tức, nghe cải lương, người trẻ thích nghe nhạc ngoại nhạc mạnh, còn bọn trẻ con thì lại thích xem hoạt hình..... Thế nên cách tốt nhất là cứ sắm cho mỗi phòng mỗi cái cho nó dễ. Vậy thì còn giữ chân bọn trẻ ở nhà được chứ không là bọn nó cũng chạy ra ngoài cho đỡ chán thôi à.
Ðề: Ở nhà thật là chán? còn đâu cái cảnh cả nhà quây quần bên nhau mỗi buổi tối, trò chuyện cùng nhau, giờ mỗi người một việc, một suy nghĩ, con cái không hiểu bố mẹ, bố mẹ cũng chẳng thể hòa nhập được vơi giới trẻ, nhiều khi nghĩ cũng thấy chán thật, có lẽ bởi vì trong gia đình chúng ta chưa tạo được mối liên kết mật thiết sâu sắc để có thể hiểu nhau hơn và thực sự đồng cảm
Ðề: Ở nhà thật là chán? Cuộc sống mỗi thời mỗi khác nhau chị ah, Gia đình e thì còn cái đều đi xa, nên lắm lúc muốn cả nhà quay quần cũng khó, chắc cả năm chỉ tính trên đầu ngòn tay
Ðề: Ở nhà thật là chán? Mọi người có thể nghĩ giúp em một trò chơi có thể kết nối mọi người lại với nhau được không ạ, mỗi tuần một lần. Em định như vậy nhưng mà chẳng nghĩ ra được trò gì hay ho cho cả nhà mà người già cũng thích, con trẻ cũng thích cả
Ðề: Ở nhà thật là chán? nhà bạn có trẻ con không? nhà mình có mấy đứa trẻ con, cứ thi thoảng rảnh rảnh lại mua ít bánh kẹo, hoa quả về, giả vờ làm sinh nhật. lũ trẻ khoái lắm, mà người lớn cũng vui
Ðề: Ở nhà thật là chán? Thực ra cũng là bởi vì khi đời sống quá đầy đủ và tiện nghi thì mọi người mới trở nên như vậy. Ở gia đình em thường thì buổi chiều tối sau khi tan làm mọi người về nhà tập trung ăn bữa tối , cứ ngồi giữa nhà ăn cơm rồi xem trương trình thời sự thế là đã thấy vui rồi , nhưng cũng có những gia đình khác vì quá đầy đủ mà thậm trí đến bữa ăn ai đói thì ăn trước còn ai ăn sau thì kệ , ăn xong là chạy luôn vào phòng ôm cái máy tính đóng của im ỉm luôn hết cả tối , haizzzzzzz thấy mà buồn
Ðề: Ở nhà thật là chán? Nói thật là em cũng lười ở nhà lắm ạ, khi nào rãnh cái là chạy đi với bạn bè ngay. Ở nhà em tính vốn không hợp thầy u nên nhiều khi cứ ngồi với nhau một tí là lại sinh chuyện. hix