Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" không biết là cảm giác chỉ có duy nhất 1 người đàn ông nó như thế nào bác nhỉ... em thì tùy hôm,thi thoảng nghĩ đến những chuyện xưa cũ để cảm thấy mình còn trẻ cũng thú vị phết!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Giờ có thấy tiếc là sao ngày trước mình ko yêu lấy vài người rồi hãy cưới ko bác ơi
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" yêu xã từ cuối năm lớp 9 nên chả có người yêu cũ nào cả, nhưng trong thời gian yêu xã cũng phải có đến 5-6 anh ngỏ lời ^^
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hihi uh mình cũng chẳng lãng mạn lắm xã cũng thế nên chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện khác
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" thực ra là em có đến mấy mâm người yêu cũ mà giờ vẫn còn tiếc nữa là...giá được yêu thêm mấy anh nữa thì tốt!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" ơ ơ, bí mật đc không ạ? nghe cứ thấy ngại ngại vì chả có anh ngyêu cũ nào huhu
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" huhu, anh chị yêu sớm thế ạ? ai za, tình yêu đi cùng năm tháng rùi
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" ah,uh thì...giá mà...thôi mà. tình yêu làm cho cuộc sống trở nên lãng mạn. lấy chồng rùi chả được Lơ tơ mơ nữa,hic! à,dưng mà thi thoảng thấy giai đẹp vẫn vẩn vơ phết!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hầy hầy, vắng chồng lên đây làm loạn hả mẹ nó ơi. Khổ các mẹ kinh nghiệm tình trường dày đặc thế này chả trách cánh đàn ông như e khổ sở. Mình ngây thơ yêu ngay từ đầu rồi lấy luôn, chẹp,, lãng phí cái đời zai :v
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" anh xã nhà em là mối tình thứ nnnnnnnnn..... nói vui thế thôi chứ là thứ 3 thui nhưng cũng yêu được gần năm thì cưới thỉnh thoảng bắt gặp thông tin hay tình cờ gặp lại mối tình đầu vẫn thấy có chút gì hơi khác lạ các mẹ ạ. nói thế này mà anh xã biết chắc cấm cửa luôn
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" chị em chia sẻ chút để lấy thêm tinh thần phục vụ các anh chồng thôi mà bác!
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" Híc hic, mình thì chả có người cũ để mà nhớ. Nhưng những người theo đuổi mà mình k có tình cảm ý, mà có cũng chỉ là chút cảm động thôi cũng nhiều cái đáng nhớ lắm lắm, trong sáng, đáng iêu mà. Biết thế ngày xưa cứ yêu đại đi sau này còn có nhiều cái để mà nhớ
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" hihi.. em cung thi thoảng ngồi bần thần nhớ lại kĩ niệm xưa thấy thật là bình yên và đẹp vô cùng. hihi.. Hãy gọi những kỉ niềm đó là " Khoảng lặng trong trái tim mình đi" nó chẳng cho mình tiền bạc gì lớn lao đâu? chỉ đơn giảm cho mình cảm thấy cuộc sống còn thật nhiều ý nghĩa và đáng trân trọng.
Ðề: các me có bao nhiêu "người yêu cũ" E kể ra sợ các mẹ cười, chứ em thì nhiều ng y cũ quá, huhu. E vẫn nói với chồng em là e có 2 ng y cũ thôi. nhưng mà thực ra nhiều ko đếm hết ng y cũ, mà giờ ng y cũ vẫn hay ll chứ, có ng nói mới em là, đồ cũ là đồ cổ, quý hiếm lắm. nhưng mà với em thì xã là nhất nhất, từ ngày lấy xã chả có tư tưởng đến anh cũ nào nữa.