Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thế Gấu vợ mà biết bạn đi gặp người yêu cũ thì bạn sẽ phản ứng ra sao? Chắc là bạn sẽ bảo là anh và cô ấy chả có chuyện gì, chỉ là lúc cô ấy đang gặp chuyện a an ủi động viên như 2 ng bạn thui chứ gì? Vậy hỏi ngược lại nhé? Vợ bạn cũng như vậy với người yêu cũ thì bạn sẽ cảm giác ra sao? Suy nghĩ thế nào? Mình ko có ý tranh cãi với bạn nhiều, vì mỗi người 1 ý. Nhưng nói thật, mình cũng là phụ nữ single, là mẹ đơn thân nhưng bản thân mình rất hạn chế, nếu như ko muốn nói là cực tránh né những mối quan hệ bạn bè nhạy cảm khi mà người bạn mình đang chơi hiện có 1 gđ hạnh phúc và êm ấm. Vì dù sao con ng mà, ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ nó chỉ cách nhau trong gang tấc. Khi phần con bị lấn át phần người trong phút chốc thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mà cs thì làm gì có ai nói trước đc, biết trước đc thì đã chả là cs. Vì thế, mình khi làm việc gì luôn nghĩ 2 vế, đặt mình vào địa vị của đối phương. Nếu ng kia cũng thế thì mình sẽ cảm giác thế nào? Và khi đã đặt mình vào ng khác thì mình sẽ tìm đc câu trả lời cho việc làm của mình thỏa đáng hơn. Lời khuyên cho bạn là hãy trân trọng những gì mình đang có. Còn ng yêu cũ ư? Thương thì thương thật đó, cái tình thì ai chả còn, 1 ngày còn nên nghĩa huống chi yêu nhau 2 năm. Nhưng h ai đã yên phận nấy, dù cs của ng ta có ko yên ấm thì đó cũng là sự lựa chọn của họ. Lớn cả rồi, mỗi sự lựa chọn đúng sai đều có sự trả giá, và rút ra những bài học. Bạn đâu thể chạy theo để an ủi vỗ về họ cả đời đc mãi??? Thế nên hãy stop trước khi mọi việc rắc rối, và chả đáng để cho nó xảy ra rắc rối như vậy. Hãy gặp và trao đổi thẳng thắn với ng yêu cũ 1 lần và nói những gì như mình đã nói ở trên với bạn ấy. Ng có lòng tự trọng họ sẽ hiểu ra vấn đề thui. Còn ng mà ko tự trọng, cố tình làm phiền thì càng nên Next Stop
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Chả cần nói nhiều đâu chị ạ, chủ top đưa lên hỏi ý kiến mọi người, nhưng mà thực ra trong đầu đã có quyết định làm thế nào rồi. Tất cả lí lẽ, hay hành động đưa ra chỉ nhằm tìm kiếm đồng minh cho bản thân đỡ thấy áy náy thôi. hazzz
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Thực ra đàn ông mà e. Ai chả có tính tham.. Tham ở đây ko hẳn là muốn cái x y z nhất định, mà tham tình tham nghĩa, tham đc tiếng thơm, tham đc là ng hùng của mỹ nhân cũng là 1 cái tham... Nhưng hỡi ơi cs mà, làm gì có cái gì đc vuông tròn. Nếu như xã hội này êm ấm mà đồng tình với lối sống có cả bồ lẫn vợ, thì c dám chắc với e 99% đàn ông xung phong muốn có cả 2.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? 99% ở đàn ông và 98% ở phụ nữ, kém tí .......ha ha
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Hơi nhầm ý, phụ nữ đức chung thủy và sự chịu đựng hơi cao bác nhé!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Như mình chắc k thèm đọc mà xóa luôn, cái gì qua thì cho qua luôn.
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Mẹ nó nhẫn tâm thế nhỉ? Dù gì cũng đã một thời mặn nồng, nay là bạn cũ!
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? tốt nhất là bác nên báo cáo với chị nhà, bây giờ làm bạn quang minh chính đaị không có gì phải sợ, trừ phi \bác vẫn còn 1 cái gì đấy gọi là....vấn vương
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? anh kể cho chị nhà nghe và ko nhắn tin cho lại cho chị ta
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Kể chuyện này với vợ đâu có dễ dàng bạn ơi..........
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? gấu o nhà mà biet la to chuyện đấy .............
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? hi. vch em lại khác có chuyện gì là kể cho nhau nghe hết á^^
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Có nhiều chuyện không dám kể, sợ làm tổn thương nhau
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Hề hề cơ bản là bác làm nhiều chiện tội lỗi với chị nhà quá nên k dám kể thôi. Sợ kể ra thì sốc k chịu đc ấy mà, chắc bác cũng rút kinh nghiệm từ những ý kiến của chị e trên này nên mới k dám kể hè hè e thông cảm cho bác, nếu là e thì thà k biết còn hơn, biết rồi thì lại đau lòng, rồi gia đình sóng gió, xem ra thành tích của bác cũng khơ khớ chứ k phải ít
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Hic thế mà vợ mình còn đi mua hộ người cũ thứ này thứ kia mới điên chứ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Nếu bác đảm bảo tâm thương mà lòng ko vấn vương như lời phật dạy thì hãy đến, ko thì ko nên đến. Mọi lý do chỉ là ngụy biện nếu nó dẫn đến một kết quả xấu b ạ
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? Em nghĩ, bác nên đưa cả vợ con đi, vì giờ bác coi đó là mối quan hệ người quen mà
Ðề: Nhận được tin nhắn của người cũ. Biết làm sao đây? ớ, đùng một cái trong một buổi sáng đẹp trời, em cũng nhận được tin nhắn trên yahoo thoai, làm mình suy nghĩ bao lâu