Các mẹ ơi cho em gia nhập hội với, em cũng muốn có 1 chú mèo con đây, chú mèo cơ các mẹ nhé, nhiều mẹ mong nàng mèo quá nhỉ, hihi.
weo căm mẹ nó vào nhà nhé, nhà mình cũng nhiều mẹ mong chú mèo con lắm mẹ nó yên tâm chịu khó vào chia sẻ nhé .Tặng hoa mẹ nó này\\/\\/\\/\\/\\/\\/:wave:wave:wave:wave:wave:wave:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chị Phanh ơi em nhận được email rồi nha chị. Thanks chị nhìu nhìu, giờ phải nghiên cứu cũng thấy gian nan phết
Hì hì! Em sợ nhỡ mấy lần mà may quá, vẫn giữ đúng kế hoạch. Quyết tâm phải đúng kế hoạch các chị ạ! Sang năm quyết sinh mèo vàng. Hì hì
Dạo này con gì cũng là vàng ý mẹ nhỉ lợn vàng, chuột vàng, trâu vàng, giờ lại nghe thấy mẹ nó bảo mèo vàng
Welcome mẹ nó Hội mình ngày càng đông nhỉ, tình hình này mẹ nào mà luyện được chú mèo hay cô mèo là phải ăn khao nhé
e í nữa mới đi ck đc, mà ck khác hệ thống có chuyển qua cây đc k nhỉ? vì trang web của NH cứ bị lỗi, e k ck qua i-bank đc, tức thế k biết
Chị hoanang1 ơi, chị gửi cho em 1 bản với. Chả là nhà chồng em có 3 anh em trai, chồng em là út, 2 anh trai trên lại có toàn cháu gái. Giờ em mới về nhà chồng, thấy mẹ chồng em hi vọng vào em lắm. Em cũng định sinh vào năm 2011, nếu được con trai thì thật tốt, cho bố mẹ chồng yên tâm. Chị gửi giúp em với nhá!!!!!!! Thanks chị lắm lắm! ah quên, địa chỉ mail của em: vitsunyeudoi@yahoo.com
hic, sao bác ý ko nhắn lại cho mình yên tâm nhỉ Hay em gọi thử cho bác ý 1 câu, xem tình hình thế nào vậy
Chị yêu quý! Em đang có nhiều ng hy vọng là sẽ có con trai. Cho em 1 bản nhé. Email của em: grex98@gmail.com. Em Nga Thanks chị
thỉnh thoảng web nó lỗi đấy, chứ em ra cây thì ko chuyển khác bank dc đâu . Mà em chuyển khác bank thì lại mất phí nữa đó, hic
Công nhận là 33 trang, phải nghiền ngẫm dần dần Nhưng có nên thực tập trước không bác nhể :finga::finga::finga::finga:
đấy, tức thế đấy, mấy hôm nay e vào ck đc rồi, có mấy nơi nữa đang cần chuyển lại còn mất phí nữa chứ(
Em cũng có bản mềm bí quyết sinh con trai gì đó đấy, từ tập 1 cơ, đọc 1 hồi nhưng sao hồi đấy em vô tư lắm, chả nghĩ ngợi gì cả, cũng chả buồn làm theo vì thấy sao mà rắc rối thế, nên chui ra 1 con lợn con vàng, đúng là con lợn con thật các mẹ ạ, bé con nhà em như con ỉn ấy
Hoanang1 ơi, gửi cho tôi nữa nhé. (chả biết cái gì vì chưa kịp đọc hết 52 pages nhưng cứ bon chen đấy). Cảm ơn bà nhiều!
Tớ k nhất thiết phải sinh đôi cơ, mà tớ muốn có luôn 1 bé mèo gái + 1 cậu mèo trai. Mẹ nào có bí quyết gia truyền gì về vụ này không? chỉ giáo cho tớ với. đỏi hỏi cao quá nhẩy?