Cần giúp: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi melin, 4/3/2013.

  1. Bill yêy

    Bill yêy Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    3,022
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ơi cố lên, Ngày bố em bị tai biến em cũng suy sụp,. Cả nhà ai cũng buồn, mẹ cứ nhìn thấy bố là khóc. Em đành phải cứng rắn lên. Hơn một tháng chăm bố ở viện, cứ về phòng trọ là em lại khóc. Nhưng trước mặt bố em luôn vui vẻ. Để bố lấy tinh thần mà. Chúc bác mau khỏi bệnh ạ. À ngày trước ông hàng xóm ở quê em bị gan bụng to ơi là to mà không biết lấy thuốc nam ở đâu uống khỏi hẳn. phải đến hơn mười năm rồi. Lên chị hãy cứ lạc quan nhé.
     
    Đang tải...


  2. hh_family

    hh_family K+ Hà Nội 0917.404.986

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    9,735
    Đã được thích:
    2,007
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    cố lên chị, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cháu trai của e cũng đang bệnh nặng.
    Chúc bố chị mau khỏe nhé!
     
    melin thích bài này.
  3. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mấy hôm trước em cho bố uống 2 loại thuốc nam nhưng giờ thấy bố yếu nên em bỏ bớt 1 loại đi rồi, mong cho bố đc sống thoải mái những ngày còn lại chứ cứ bắt bố uống nhiều thuốc cũng chả giải quyết gì nữa :(
     
    tron lan thích bài này.
  4. kunbe

    kunbe Găng tay xe máy

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    6,872
    Đã được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Hãy để bố đc thoải mãi nhất, bố thích gì thì hay làm cho bố thích vì bệnh này chưa đâu giám khẳng đỉnh khỏi cả, nhưng nếu tư tưởng thoải mãi biết đâu lại đỡ hơn.
     
  5. thuyduong101102

    thuyduong101102 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn à, bố mình cũng vừa mất vì bệnh ung thu gan được 2 tuần rồi, quả thật là rất khó khăn để vượt qua giai đoạn này, mình muốn chia sẻ với bạn một số điều, đó là bệnh ung thư gan nó giết người một cách kinh khủng từng giờ, từng phút một, bố mình từ lúc phát hiện ra bệnh cũng chỉ được 3 tháng. Nhưng ung thư gan cũng có nhiều loại, có loại là khối u từ trong gan phát ra thì không một loại thuốc nam nào chữa được, nhưng nếu ung thư gan là do ung thư dạ dày hay ung thư nào khác di căn xuống gan thì uống cây xáo tam phân có thể cầm cự được một thời gian. Cây xáo tam phân ở đây phải là cây thật chứ những loại cây bán tràn lan thì không có tác dụng. Nhà mình mua cây này với giá 3trd/kg. Bố mình uống chỉ có tác dụng giảm đau, và thật sự là bố mình không phải dùng một ống mocphin nào cho đến lúc mất. Còn người bán cho nhà mình là một cô cũng bị ung thư gan thì cô ấy đã cầm cự được 6 tháng và bây giờ cô ấy cũng vẫn còn sống. Nhiều lúc chị em mình cứ tự hỏi tại sao may mắn không đến với bố mình như cô ấy, nhưng rồi cũng do cơ địa của mỗi người. Bạn nên niệm phật cho bố bạn nhiều vào, nếu bố bạn chưa tận số thì cũng có thể khỏe hơn, mà nếu đã tận số rồi thì việc ra đi cũng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Đó là điều mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Chúc bố bạn mau khỏe
     
  6. Me Phuong An

    Me Phuong An Hotline An: 0988.559.189

    Tham gia:
    6/7/2011
    Bài viết:
    8,648
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố chồng mình cũng bị ung thư gan đây. Sau khi phát hiện được tầm 2 tháng thì có đưa bố sang TQ chữa trị. Nhưng thực ra cũng chỉ là ngăn không cho khối u phát triển thêm. Cũng kéo dài thêm được 3 tháng thôi.
    Nói bạn đừng buồn nhé. Bác sĩ đã bảo vậy rồi thì cũng không nên chạy chữa nữa cho tốn kém ra (rút từ kinh nghiệm của nhà mình). Bây giờ chỉ động viên tinh thần và cho bác uống thuốc nam, thuốc bắc. May ra gặp thầy gặp thuốc biết đâu lại được vài năm. Chúc bố bạn may mắn.
     
    melin thích bài này.
  7. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    chuẩn bị cả giảm đau cho bố nữa b ạ! Thường thì sẽ rất đau
     
    melin thích bài này.
  8. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bạn ơi sao lại có cái gdoan đầu nào của u gan tên là u nang nước vậy, sao mình chưa thấy tài liệu nào nhắc đên nhỉ, chỉ biết u tế bào gan và u biểu mô đường mật thôi, khi u to quá thì ở chúnh giữa u các tế bào thiếu máu nuôi sẽ hoại tử chứ chưa nghe về u nang nước gan bao h ý
     
    melin thích bài này.
  9. vitcon29

    vitcon29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/7/2010
    Bài viết:
    1,784
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị ơi cho bác uog thuốc nam cũng phải chọn cho kĩ nhé, hiện h nhiều ng hay cho thêm các chất bảo quản vào thuốc nam để chống mốc, nó sẽ gây độc cho gan, làm gan yếu hơn nhé, có nhiều trg hợp suy gan cấp do uống các thuốc lá mà ko rõ có chứa chất gì rồi.
    Nếu ung thư gan nguyên phát, tức là ko do chỗ khác di căn tới và chưa di căn đi đâu, thì có ghép gan đc hay sao ý ạ. Chị thử lên bv Việt Đức hỏi xem sao nhé, cũng phải có các tiêu chuẩn nào đó thì mới ghép đc.
    nhưng gd cuối thì khả năng là ko ghép đc.
     
    melin thích bài này.
  10. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,842
    Đã được thích:
    7,158
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    tớ không biết bố b ntn rồi vì lâu b ko vào topic.
     
    melin thích bài này.
  11. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Bố em hiện tại sức khỏe suy sút trầm trọng rồi, cơn đau bắt đầu nhiều hơn, đi đại tiện phải thụt, đi tiểu tiện phải thông chứ ko tự đi đc nữa. thương bố quá mà chả biết làm sao đc :(. đợt vừa rồi em xin nghỉ 10 ngày để ở nhà với bố.
     
    mergi_rosetron lan thích.
  12. ketsandy

    ketsandy Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chia sẻ cùng chị, ông ngoại e trứoc cũng bị UT phổi do hút nhiều thuốc, may mà cả nhà ck e ko ai hút,giảm nguy cơ tránh đựoc 1 bệnh nguy hiểm, mong chị sớm tìm đựoc thầy được thuốc, còn nứoc còn tát mà......
     
    melin thích bài này.
  13. BinhBop

    BinhBop

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    20,425
    Đã được thích:
    5,293
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    có vẻ ông yếu đi nhanh mẹ nó nhỉ
    chắc là ông đau lắm
    giờ mẹ nó cố gắng nghỉ ở nhà chăm ông càng nhiều càng tốt, như thế sau này mình đỡ day dứt
    cố lên mẹ nó ơi
     
    melin thích bài này.
  14. Uninutit2010

    Uninutit2010 Thành viên mới

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Mẹ nó ơi, bây giờ thì chả còn cách nào nữa rồi.Mẹ nó thử cho bác uống nước G3 và Life pak nano của Nu skin xem.Cái này chỉ tăng cường sức khỏe thêm thôi, chứ không thể chữa được
     
    melin thích bài này.
  15. minioliver

    minioliver Tiệm Ve Chai

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    3,722
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Ông em cũng vừa mất vì ung thư, từ lúc phát hiện đến mất tầm 1 tháng thôi, chị nhớ giữ giấy ra viện để mua moocfin đề phòng lúc bác đau quá, và cho uống thuốc ngủ để bác đỡ phải chịu đựng cơn đau. Chia buồn với nhà mình.
     
    melin thích bài này.
  16. kunbe

    kunbe Găng tay xe máy

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    6,872
    Đã được thích:
    1,730
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    thôi cả nhà cỗ gắng lên ban a? cỗ gắng làm đc cái gì cho bố vui vẻ dễ chịu thì cỗ làm đi sau này đỡ ân hận
     
    melin thích bài này.
  17. toanthu

    toanthu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    xin được chia sẻ cùng gia đình bạn. Ông nội của mình cũng mới đi khám, bác sỹ kết luận ung thư di căn. Mình cũng đang rất buồn mà không biết phải làm thế nào để giúp ông. xin đánh dấu toipic của m\ban đẻ theo dõi. cầu mong gia đình bạn sẽ tìm được phưong pháp chữa trị cho bố.
     
    melin thích bài này.
  18. tron lan

    tron lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    173
    Re: Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    có 1 số chia sẻ kinh nghiệm với bạn khi sức khỏe của bác đã yếu dần nhé(mình đúc kết từ thực tế nhà mình)
    -nen có sẵn morphin trong nhà, bác đau quá thì tiêm cho bác, vì đau quá trông rất tội bạn ạ, tiêm bắp rất đơn giản, trước mỗi ngày tớ tiêm 3 lần cho bố, tiêm xong bố lịm ngủ đi, bạn nên ngồi cạnh canh chừng nhé
    -cho uống ít thuốc đông y, nam y thôi vì giờ nó ko có tác dụng gì hết mà lại đầy bụng, lại ko ăn cháo đc
    -ko nên cho ngậm sâm để duy trì, nhà anh họ tớ cho bác ngậm sâm cố kéo dài 2,3 ngày nữa vừa ko giải quyết đc j, bác thì đau đớn mà cũng ko nhắm mắt nổi, anh chị vẫn còn ân hận đấy
    -để ý phân nhé, khi ''ục'' ra 1 đống phân đen là chuẩn bị hậu sự bạn ạ, 3 người ung thư mà tớ biết cũng có triệu chứng ''báo trước'' như thế
    -24/24 túc trực cạnh bác nhé, vừa an ủi bác mà cũng để xem tình hình của bác nữa
    viết đến đây buồn và đau lòng quá
    với người ung thư giai đoạn cuối thì mình thấy chỉ mong sao họ đi nhẹ nhàng ko đau đớn đã là quý lắm rồi, bố mình ra đi cũng thanh thản lắm, mình sợ nhất bị quằn quại đau đớn bạn ạ
     
    Sửa lần cuối: 8/5/2013
    me LeAnhmelin thích.
  19. luongtuyen

    luongtuyen Banned

    Tham gia:
    23/1/2013
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Chị hiểu tâm trạng của e, ngày trước khi nghe tin mẹ chị bị bứu ác tuyến giáp mà chị tưởng như ngày tận thế rồi. Thôi cố lên em, cuộc đời này có quy luật sinh tử mà. Chúc cho bố e mau khỏe trở lại.Cố gắng lên e nhé!
     
    melin thích bài này.
  20. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,400
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Giúp em với, Bố em bị ung thư gan giai đoạn cuối :((

    Tớ không giúp được gì chỉ có thể cầu mong cho bố bạn gặp được thầy được thuốc. Mong bạn cứng rắn, vững vàng để làm điểm tựa cho mẹ nhé!
     
    melin thích bài này.

Chia sẻ trang này