Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Hic. Em thì giống mẹ này ở điểm ăn ko hợp khẩu vị với nhà chồng tý nào. Mình mà nấu theo ý mình là bị ý kiến ngay. Cơ mà suốt ngày thịt rang cà chua, cá rán thì ai mà chịu được ạ
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Bmc mình được cái thoải mái ông bà cũng đi suốt nên vch mình về ngoại ở,thức án mc mình nấu cũng rất ngon hợp khẩu vị mình,mag ông bà cũng chả quan trọng vch mình ở bên nào miễn vui vẻ là được...tuy nhiên e gái mình hồi mới lasu chồng cũng k quen nếp sinh hoạt nhà chồng nên rất khó chouj hay phàn nàn...giờ ở láu dần dần cũng thích nghi,,tuy nhiên lúc mới làm dáu nó k dám góp ý với bmc những gì chưa vừa ý,trải qua thòi gian chung sống em gái mình cũng bast kịp nhịp sống bên nhà chồng có gì k muốn ăn e gái mình cũng nói với bmc.bà ở nhà cũng biết ý nêm nếm món non món kia cho cả nhag ăn đc
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Em nghĩ cái này do chồng quyết định thôi ko thì mình cũng phải học cách thích nghi vc em cũng mới cưới nhưng thuê nhà ở riêng vì bố mẹ cũng ở trong quê, nên cũng ko có gì áp lực cả, chúc gđ chi luôn vui vẻ hạnh phúc :d
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Hic, giống nhà em lắm í ạ. Làm món thịt rang cháy cạnh thì bố chồng bảo : Khô lắm, cho thêm ít nước. Hỡi ôi, thế thì còn đâu món cháy cạnh của em >> lại quay về thịt rang cà chua + nấm. Nhiều lúc muốn ăn mà chả dám nấu, bored . Rồi thì ti tỉ những thứ khác nữa.
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Cảm ơn chị nhé. Em cũng đang học cách thích nghi dần dần đây . Hi vọng là thích nghi được sớm
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới e cũng sắp tới tuổi cập kề rùi nên cũng vào đây học hỏi các kinh ngiệm của các chị đi trước để còn biết rút kinh nghiệm
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới ôi, em cũng là dâu mới nà mẹ nó ơi, em gặp phải vấn đề còn phức tạp rắc rối hơn chị, mẹ chồng em còn suốt ngày soi xét con dâu, chỉ chờ con dâu sai gì để có dịp mà nói.đúng là lấy chồng rồi tiếc tuổi thanh xuân.hihi
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới chia sẻ với bạn,cách đây 5 năm mình cũng như bạn,vất vưởng như một cái bóng trong nhà chồng,nhưng mình may mắn hơn là nhanh chóng được ở riêng. một thời gian nữa cũ đi một chút thì sẽ đỡ hỏn bạn ạ,nhưng về cơ bản thì cũng phải xác định tinh thần...tốt nhất là có thể ra ở riêng được sẽ bớt va chạm.
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Chắc cô này trước khi lấy chồng được tự do quá nên về nhà chồng mới thấy gò bó như vậy.nói chung khi lấy chồng pải chuẩn bị tâm lý trước.hy sinh đi 1 tý.nhập gia tùy tục.mình thấy vấn đề của b nhỏ xíu thôi ah đâu đến nỗi pải kêu than đâu.cs còn dài hãy thay đổi cáh sống v cách suy nghĩ để thân thiện hòa hợp vơí nhà chồng.chúc b hp.
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới nàng dâu mới mà mẹ nó,ai cũng phải có một thời gian trẩi qua tâm lí như thế này thôi,dần dần sẽ hòa hợp được.
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới dạo đầu m làm dâu chán kinh khủng vì ai cũng săm soi m thành ra thấy mất hết tự nhiên và bị chê nhìu lắm ấy,m quay ra chống đối mặc kệ xã m bảo em vậy ko tốt ko có trí tiến thủ chê là phải sửa,ai mới làm dâu cũng bị để ý rùi sau một đợt sẽ hết,m ức chế lém vì m đc tất cả mọi ng khen là chăm chỉ khéo nấu ăn,biết ý tứ vậy mà về nhà chồng thành con số 0 thậm trí thấy m hậu đâu vô cùng,giờ sau 1 năm thấy thoải mái lên nhìu rồi,ko ai để ý mấy nữa nên mọi việc tự nhiên hơn vì vâỵ ai làm dâu mới hãy cố gắng nhé,sẽ sớm qua giai đoạn thử thách thôi
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Đúng là nhiều lúc chỉ mong cũ đi 1 chút , chứ mới hoài mệt lắm. Có hôm nhà chồng có họ hàng sang chơi, cả nhà chồng nói chuyện, em chả biết nói chuyện gì, ngồi im , đến ngại. Tính em lại hay nói mới khổ, chứ phải nhà em là em bắn như súng liên thanh í chứ chả đùa.
Ðề: Tâm sự nàng dâu mới Vâng, em cũng đang phương châm như chị đây ạ. Cứ thoải mái mà sống, sống đúng với phận làm con là được, nghĩ nhiều mình khổ, bố mẹ mình khổ, sau này con cái mình nó cũng khổ. Thế nên là cứ sống đúng với đạo, còn đến đâu thì đến. Tìm mọi cách làm vừa lòng BMC mệt lắm.