Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" cái gì cũng khó khăn hic hic chăm lo được cho chồng con thì lại quên mất mình, nhìn lại mình.........
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Trước em chịu khó mua sắm lắm ah , h có con r chỉ muốn sắm sửa cho con nhưng vẫn ko quên để ý đến bản thân !
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" cùng cảnh ngộ với mẹ nó, có khi sang năm xong tập 2 mới bắt đầu tân trang lại bạn thân, sập xệ quá
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Dáng em khó mặc đồ nên cũng khó tìm được hàng phù hợp với ý thích của mình, hàng sale thì lại không bao giờ hợp @@
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" rất chuẩn ợ NGON + BỔ thì không RẺ NGON + RẺ thì không BỔ BỔ + RẺ thì không NGON nhưng nếu rửa ảnh của em thì đúng là vừa ngon vừa rẻ đấy ợ,hihi
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Cái khoản nghĩ kỹ trc khi mở hầu bao sao khó thế.hix E thấy xèng trong ví là mua ngay, dù sau đó có khi chả dùng tới.hix
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Nghĩ kỹ trước khi mở hầu bao cũng là cả 1 vấn đề Chị em mình hay tiêu tiền ko có kế hoạch, lúc nào hứng lên là tiêu. hjc hjc
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Chuẩn quá, em cứ phải so đi tính lại khi quyết định mua cái gì đó, trước là nghĩ đến con, sau là nghĩ đến túi tiền eo hiệp của gđ mình, nên em thụt lại, hề hề
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Thật ra nếu tìm hiểu kỹ 1 tý món đồ cần mua. Tính đến nhu cầu và mục đích sử dụng thật sự của món đồ. Chúng ta vẫn có thể mua được những món đồ ưng ý với giá hợp lý đấy ạ.
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Lúc đầu em cũng nghĩ được như thế sau cứ đi shopping là đâu đóng đó hjchjc, không nói nổi mình
Ðề: Đẹp, mà chẳng "tốn" Thỉnh thoảng săn hàng sales rồi lê la trên LCM cũng mua được nhiều hàng ngon, bổ, rẻ