Mình có đứa cháu họ, nó đang học phổ thông và "tình củm" với một anh chàng hơn nó một lớp. Về nhà bố mẹ nó mắng mỏ nó là 'Không được yêu sớm, phải tập trung vào học." Nhưng theo lý lẽ của nó "yêu nhưng vẫn học tốt là được" nhưng thực ra thì nó có học đâu. Vậy với tư cách là các bậc làm cha làm mẹ, các mẹ phải lựa lời nói với nó sao đây??
Theo mình, dứt khoát là không nên rồi, dừng ở mức quan hệ bạn bè thân thì được, chứ dính vào yêu đương sớm thì bỏ bê chuyện học hành đấy [-X . Có thể là mình nghiêm khắc quá, nhưng đối với con gái của mình, sau này là mình sẽ không cho lăng nhăng bồ bịch gì cả cho tới khi con vào đại học [-( . ơ, sao tự dưng mình rắn thế nhỉ, hay mình đã từng kinh nghiệm rồi ! #-o :yawinkle:
Ôi làm như bạn Hoa Mai là hỏng rồi, nếu mà không cho "cách mạng" được hoạt động công khai thì cách mạng sẽ rút vào hoạt động bí mật đấy, như thế lại càng khó kiểm soát hơn. Tất nhiên là mình hoàn toàn đồng ý yêu đương ở tuổi học trò này ít nhiều ảnh hưởng đến học tập thật, nhưng làm thế nào để hạn chế là một vấn đề khó khăn vì chuyện tình cảm nó xảy ra vào lúc nào thì khó mà biết được. Chính thế theo mình trong trường hợp này cha mẹ nên khéo léo một tý thì sẽ tốt hơn, nhưng có lẽ cũng tùy tình huống cụ thể. Theo mình thứ nhất nên tôn trọng cô bé và biết lắng nghe cô bé. Cái tuổi này là tuổi thích thể hiện chính kiến của mình, muốn được làm người lớn, nên việc lắng nghe là rất qua trọng (luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu mà - ấy quên, luôn luôn thấu hiểu chứ nhỉ). Có lắng nghe thì mới có lời khuyên nhủ chính xác được. Cha mẹ càng áp đặt thì cô bé lại càng phẳn kháng, lại càng làm trái ý. Nếu mà cha mẹ cô bé kia trước đây được cô bé tin tưởng tâm sự mọi chuyện và tin tưởng vào những lời khuyên răn của cha mẹ thì khá thuận lợi vì cha mẹ cô bé có thể tâm sự để co bé hiểu mà ngộ ra. Cha mẹ cô bé có thể coi cậu bé kia như người bạn của gia đình, mời tới ăn cơm, nói chuyện, vv..v hết sức thoải mái để gỡ rối cho cả hai, giáo dục cho cả hai thì mình nghĩ chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, trong trường hợp cô bé và cha mẹ cô bé không nói chuyện được với nhau vì trước đây họ không có chuyện trò bao giờ hoặc giả cô bé không tin tưởng cha mẹ mà không giám nói (sợ bị mắng, phạt, vv..v), do những kinh nghiệm cũ mà cô biết là cha mẹ sẽ như thế nếu cô nói ra, thì cần một người lớn mà cô có thể chia sẻ được giúp cô (ví dụ, chị gái, cô, dì, hoặc là chính mẹ Dím chẳng hạn). Theo mình cái quan trọng mà cô ấy muốn được công nhận chính là sự trưởng thành của cô ấy thôi. Có thể khuyến khích, động viên, vv..vv để cô ấy chia sẻ yêu đương là thế nào, thế đã phải là yêu chưa, yêu thì ngoài sung sướng còn cả trách nhiệm,....mình nghĩ nếu tình cảm vẫn còn chưa sâu nặng thì giải quyết tương đối nhẹ nhàng. Trường hợp thứ ba giả sử đã sâu nặng rồi thì nguy hiểm nhất là dẫn đến chuyện "quan hệ". Cái này thì thường là cô ấy thiệt, cho nên lúc này lời khuyên về chuyện "quan hệ" là quan trọng hơn cả để đề phòng tình huống xấu nhất. Cha mẹ thường hay không trao đổi với con cái này nên con cái hay đi nghe bạn, điều đó rất nguy hiểm. Thế nên cứ chủ động nói thì tốt hơn. Vấn đề vẫn là phải biết lắng nghe và lái cô bé đi đúng hướng thôi, chứ đến đây thì không thể phanh lại được nữa rồi. Theo mình trẻ con hiện nay không như xưa nữa, cả trai và gái chúng nó phát triển khá nhanh, do môi trường bên ngoài. Nên chuyện tình củm sớm là tất yếu, cha mẹ không thể có cách nào để "rào" con lại được cả, tốt nhất là cố gắng nói chuyện hàng ngày, tôn trọng, đưa ra định hướng, cung cấp các giải pháp hỗ trợ. Thế đã nhỉ, không biết ý kiến các cụ khác thể nào!
Các cụ khác không biết, còn cụ này hoàn toàn đồng ý :lol: . Nhiều khi cha mẹ cứ muốn gò ép con cái vào một khuôn khổ nào đó mà cái khuôn khổ đó lại hoàn toàn được tạo dựng từ những suy nghĩ và mong muốn chủ quan của cha mẹ. Điều đó sẽ càng làm cho con cái cảm thấy gò bó, bức bối và muốn tìm mọi cách để giải thoát chính mình mà thôi. Mình nghĩ, nghiêm khắc là tốt nhưng đừng nên cứng nhắc và càng không nên cấm đoán hay bắt buộc con phải nhất nhất tuân theo những gì cha mẹ muốn. Nó chưa đến tuổi yêu mà đã căn dặn không được yêu sớm, không cho nó tham gia các hoạt động này nọ, không cho nó đi chơi cùng bạn bè ... thì tự nó sẽ thắc mắc thế nào là yêu, yêu là gì mà các cụ lại cấm đoán nhỉ ... thế là sẽ dấn thân vô để xem thế nào ... Cứ thoang thoáng một tí đi có khi lại tốt. Mẹ mình dạy môn tâm lý giáo dục ở trưởng sư phạm, rất tâm lý, cư xử rất khéo với các bạn của con. Vậy mà đến hết đại học nó cũng chẳng yêu ai, làm cả nhà lo lắng (tưởng có vấn đề :roll: ). Nhưng chuyện tình cảm đâu có sắp đặt được, có phải cứ muốn là yêu được ngay đâu. Bây giờ lại thấy tiếc đấy, nghe người ta nói đến "mối tình đầu", "tình yêu thủa học trò"... mà chẳng hiểu gì cả. Tiếc lắm lắm :wink: .
Ôi, ý mình cũng như ý hai cụ Nguyen và cụ Brightmoon, quan điểm chung của mình là không tán thành chuyện yêu đương khi con còn đi học, còn việc nên tìm hiểu, lắng nghe, chuyện trò, khuyên răn con là đúng rồi, như câu kết của cụ Nguyen đây . ''Theo mình trẻ con hiện nay không như xưa nữa, cả trai và gái chúng nó phát triển khá nhanh, do môi trường bên ngoài. Nên chuyện tình củm sớm là tất yếu, cha mẹ không thể có cách nào để "rào" con lại được cả, tốt nhất là cố gắng nói chuyện hàng ngày, tôn trọng, đưa ra định hướng, cung cấp các giải pháp hỗ trơ'.
Em cảm ơn các chị nhiều lắm. Bọn trẻ bây giờ nó hiện đại lắm. Bà chị em không cho nó đi chơi thì nó kêu đi học rồi bỏ lớp mà đi chơi :evil: . Nói sao cũng không nghe. Chị em cứ bảo khuyên cháu, nhưng hình như càng khuyên thì nó càng làm ngược lại :twisted:
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? hãy giải thích tận tình cho em ấy hiểu, vì đến tuổi này các em học sinh ai cũng thế thôi, cũng đừng ngăn cấm sẽ làm ảnh hưởng đến các em
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? người lớn chúng ta đã từng trải qua nên biết là tại sao lại k nên, nhưng bọn trẻ nó có nghĩ thế đâu, bạn nên dẫn dắt cô bé vào những câu chuyện có hậu quả xấu khi yêu sớm một cách tự nhiên nhất, theo mình thì k nên cấm vì càng cấm cô bé sẽ càng làm theo ý mình, phải khuyên bảo từ từ và phải chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát được các mối quan hệ của cô bé. chúc bạn thành công!
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? cái này thì tùy vào con, mình thấy có một số em thích bạn cùng trang lứa, nhưng cả hai phấn đấu học tập để cùng nhau vào ĐH, giữ mối quan hệ trong sáng thì tất nhiên là ủng hộ, nhưng còn ngược lại thì ko. mà chuyện này con cũng phải chín chắn mới ủng hộ con được, chứ yêu dăm ba ngày lại giận, rồi ghen thì còn gì học nữa ](*,)
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? ở lứa tuổi này các em mới chỉ bước vào ngưỡng cửa thứ 2 của cuộc đời đôi khi các em ý có rung rinh trước tình cảm của 1 bạn khác giới.ở lứa tuổi này cÁc em ấy vẫn chưa xác định đc phương hướng và lựa chọn như thé nào cho đung với con đường mìn chọn.nên các mẹ đừng tỏ thái độ gay gắt với các em ý mà hãy nên chỉ cho các em ý biết những mặt tích cực và tiêu cực nhiều em lẤy tình yêu ở lứa tuổi học trò làm bàn đạp cho mình thành công và bạn khác giới với mình có trí tiến thủ và thành công ở 2 mặt. yêu không xấu nhưng lạm dụng quá nhiều vào tình yêu thì nó sẽ là rất xấu các mẹ nên nhẹ nhàng với các e ý thì mọi chuyện dễ dàng hơn.mềm nắn rắn buông các mẹ ạ. ở trên là quan điểm của e về tình yêu lứa tuổi hk trò và phương hướng giải thích cho các em hiểu
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? nên làm bạn hơn hết cấp 3 thì yêu chứ như vậy con nhất định sẽ bị sa sút đấy ạ
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? Mình cũng có đứa cháu mới học lớp 8 mà đã yêu rồi, cả nhà đau đầu vì nó....
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? ko nên ngăn cấm tuyệt đối vì như thế càng khiến bọn trẻ lén lút, bí mật hơn. tốt nhất là nên nói chuyên, khuyên bảo và theo dõi sát sao,
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? Ơ càng gò càng bó nó càng dễ nổ mn à theo em thì cứ từ từ mà tách chúng nó ra hê hê
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? người lớn nên hiểu rằng lúc mình bằng nó, mình cũng vậy. Không thể cấm cản lũ trẻ được, nhưng cũng không thể thả dông ra được. Nên làm bạn với con cái, thấu hiểu tâm tư và hướng dẫn trán những hành vi xấu. Còn yêu không có tội, càng cấm càng không cấm được, chi bằng để cho các bạn trẻ tự thủ thỉ với cha mẹ để được hướng dẫn tình củm thôi.
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? Bọn trẻ bây giờ nó hiện đại lắm. Em nghĩ ko nên cấm ngay, mà thủ thỉ tâm sự mẹ con dần dần êể trẻ có tình yêu trong sáng là dc ạ
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? Ôi, có đứa càng cấm nó càng yêu đấy ạ. Mẹ nó cứ nhẹ nhàng tâm sự thủ thỉ với con thôi ạ
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? Em thấy yêu tuổi học trò bây giờ phổ biến lắm ạ, các mẹ không nên cấm đoán gắt gao, có câu " Thà vẽ đường cho hươu chạy đúng hướng còn hơn để nó chạy lăng nhăng" nên nhẹ nhàng khuyên nhủ con yêu thì yêu nhưng phải nên chú ý học hành, hôm nào dẫn bạn con qua nhà chơi rồi dặn dò cả hai chứ cấm đoán tuổi này không chừng còn gây hậu quả ấy chứ vì trẻ con bây giờ chúng thích trống đối và thể hiện cái tôi lắm ạ.
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? mình nghĩ là ko nên ngăn cấm mà nên chia sẻ, trò chuyện chân thành với con để con kể hết mọi chuyện với bố mẹ, nên hướng con đến một tình cảm trong sáng của tuổi học trò, để 2 đứa cùng có động lực tiếp tục học tập. trẻ tuổi này tâm lí chưa ổn định bố mẹ ko nên cấm đoán gây ảnh hưởng đến tâm lí của trẻ, rồi chúng lại chuyển sang giấu bố mẹ thì mọi chuyện lại càng ko hay
Ðề: Tình yêu ở lứa tuổi học trò? tình yêu trong sáng thì không sao, nó như 1 kỷ niệm đẹp, nhưng không trong sáng thì quá nguy hiểm