Ngẫm chuyện bình đẳng nam nữ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi alex.2611, 29/1/2010.

  1. alex.2611

    alex.2611 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ngày nay khi xã hội trở nên hiện đại thì nữ giới ngày càng khẳng định được vị trí của mình. Nhiều chị nhiều cô, đòi quyền bình đẳng, hô hào bình đẳng. Với họ, bình đẳng là làm được những gì mà giới mày râu lâu nay vẫn làm. Họ làm việc độc lập, có nguồn thu nhập ổn định, có quan hệ giao thiệp rộng. Họ là những người thành đạt. Nhưng cũng có những người bắt chước những thói quen của đàn ông. La cà những hàng nhậu rồi cụng li ‚dzô dzô’, tiếp đến phải kể tới hút thuốc phì phèo. Có những nàng còn lười nhác, không làm việc nhà, không chịu nấu nướng, chăm sóc gia đình.
    Những người phụ nữ hiện đại được ví như những cô nàng đa zi năng nhưng còn một bộ phận nhỏ phụ nữ chỉ lấy cớ để hô hào sẽ là những con sâu làm rầu nồi canh. Vậy bình đẳng giới tương lai sẽ là thế nào đây?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi alex.2611
    Đang tải...


  2. alex.2611

    alex.2611 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đòi quyền bình đẳng không xấu nhưng có lẽ chị em phụ nữ cần thời gian để quen với nó và sống có trách nhiệm hơn :D
     
  3. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hô hô,bình đẳng giới à,đố bác lãnh đạo nào thực hiện được điều nềy;lúc nào cũng hô hào thực hiện quyền bình đẳng giới,mà xã hội vẫn đầy rẫy bạo hành gia đình,chính quyền bất lực,có chăng phạt hành chính,roài chim lại quay về tổ,lại tiếp tục bạo và hành...ha ha...đến khi nào đàn bà thành đàn ông hết thì sẽ thực hiện được thoai.
     
  4. alex.2611

    alex.2611 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bạn Hương Trang nói thế cũng không đúng, chỉ cần sự nhìn nhận đúng mức và sự thông cảm của cánh mày râu thôi. Dần dần mọi thứ sẽ trở nên bình thường. Đời vốn dĩ không công bằng nhưng người ta bằng cách này hay cách khác đang cố gắng làm điều đó
     
  5. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    hô hô,thì tất cả là ở cái chữ đo đỏ đó mà ra cả thôi,bao giờ,bao giờ???????????????????????????????
     
  6. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Có lẽ, vấn đề bình đẳng nam - nữ là một trong những vấn đề gây nhiều hiểu lầm và cũng tạo ra nhiều sự lạm dụng nhất.
    Có những người hiểu lầm, bình đẳng là ở chỗ : anh làm được gì, thì tôi cũng phải làm được điều đó - vì thế có nhiều cô biện minh cho việc bắt chước các thói xấu của người đàn ông là chuyện bình đẳng - có những bà lại cho rằng phải tham gia chính trị, tham gia quân đội - làm những công việc nặng nhọc như tài xế xe xúc, thợ vá bánh xe ... y như đàn ông và còn giỏi hơn đàn ông mới là bình đẳng.
    Nhưng đến khi đàn ông bắt chước quý bà, tô son trét phấn, ăn mặc nhí nhảnh như con cá cảnh, để "làm đẹp" như mấy bà thì lại bị xem là cái thứ đồng bóng chứ chẳng ai xem đó là chuyện bình đẳng cả ! Điều này cho thấy, ngay trong tâm thức của mọi người - là phụ nữ đã - đang và mãi mãi vẫn thua kém đàn ông - vì thế mới phải "vùng vẫy" đủ kiểu để bình đẳng !
    Trong khi thực tế thì đâu có phái nào "mạnh hơn, giỏi hơn, khỏe hơn, đẹp hơn" phái nào đâu ? Bởi vì đã có ai nghĩ đến chuyện " bình đẳng" cho đêm và ngày, ánh sáng và bóng tối - mềm và cứng - nóng và lạnh chưa ?
    Vì thực tế đó chỉ là 2 mặt của 1 vấn đề ! Con người cũng thế, hai phái đều là con người với những bản chất, năng lực, ưu điểm và nhược điểm khác nhau - và đều hoàn toàn ngang bằng nhau !
    Nhưng hiểu lầm còn đỡ, đã có rất nhiều kẻ lợi dụng sự bình đẳng đó để mưu toan áp đặt lên con người những cái ách của " nhiệm vụ cao cả " như hô hào phụ nữ phải tham gia mọi hoạt động xã hội như người nam, trong khi lại không "dám" hay không muốn hô hào người nam tham gia mọi hoạt động trong gia đình !
    Chúng ta thừa hiểu rằng, việc làm chủ cái bếp, việc nội trợ là "năng khiếu bẩm sinh" của phụ nữ, họ làm việc đó một cách gọn gàng, nhẹ nhàng và tuyệt hảo ( dĩ nhiên là trừ các nàng chân dài sinh ra để làm con cá cảnh ) thử hỏi, có ông nào dám đòi quyền bình đẳng để trở thành người nội trợ tuyệt hảo như phụ nữ không ? chẳng qua là hoàn cảnh đẩy đưa, nên tôi phải "giặt dùm bà cái áo của tôi" thôi ! các ông có toàn tâm toàn ý và thích thú làm điều đó chăng ? Thế thì tại sao lại cứ cố gắng xúi người phụ nữ "giỏi việc nước" - nhưng lại không quên bắt họ " đảm việc nhà" luôn ! vậy còn các ông thì làm gì trong lúc các bà "hai tay hai súng " ? đi coi đá banh , đi uống cà phê hay đi nhậu à ( hèn gì càng nhiều phụ nữ tham gia xã hội - thì càng nhiều bợm nhậu là quý ông ! )
    Hiện nay, ai cũng thấy, cũng thấm được tình trạng "mất dạy" ( nghĩa đen ) của trẻ em ngày một nhiều ! Đó có thể là do các bà hăng hái thực hiện quyền bình đẳng của mình nơi cơ quan, nơi xí nghiệp, mà quên mất cái quyền cao cả thiêng liêng của người phụ nữ là dạy một đứa trẻ trở thành một con người !
    Nói như thế, các ông lại nhảy nhổm lên : Thế các ông bố không có quyền dạy con à ?
    Không, các ông không những có quyền, mà còn có cả trách nhiệm đấy, các ông phải dạy con cách làm việc, cách cư xử cho đứng đắn và nhất là phải có lòng biết ơn với mẹ của mình ( hay là với phái nữ ) - Chính lòng biết ơn mới dẫn đến sự tôn trọng thực sự, và chỉ có sự tôn trọng thực sự của các ông ( là các đứa trẻ được dạy dỗ cẩn thận khi lớn lên ) mới tạo nên sự bình đẳng thực sự.

    Chính những đứa trẻ được dạy dỗ tử tế dưới mái ấm gia đình trong vòng tay mẹ hiền (chứ không phải trong các trường quốc tế ) mới có khả năng dám nhận trách nhiệm với bản thân,và khi lớn lên dám nhận trách nhiệm với xã hội và nhất là biết tôn trọng những bữa cơm ngon mà các bà vợ dành cho mình ( vì có thế mới không chạy ra quán nhậu ) thì mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho gia đình mình.

    Sự hiểu lầm và lạm dụng quyền bình đẳng nó tai hại như thế đó - nhưng người ta vẫn cứ hiểu lầm và vẫn cứ lợi dụng một cách cố ý , để các bà nào "ngây thơ" cứ đổ hết công sức ra làm việc cho các ông ngoài xã hội, rồi sau đó lại cắm cúi chạy về lo cho con ( hoặc tệ hơn là không còn sức dạy con nữa ) - còn các ông thì cứ hoan hô quyền bình đẳng, cố giao thêm nhiều việc , giao thêm nhiều "trọng trách" cho quý bà, sau đó lại lên tiếng phê phán : Con hư tại mẹ - cháu hư tại bà " ! Còn mình thì cứ ung dung xem đá banh ! ( lợi hại thật! ) mà vẫn được tiếng là tôn trọng phụ nữ !
     
  7. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    :tonqe:(đấy,khi nào tất cả đàn ông trên thế giới này có suy nghĩ như bác Le Khanh đây thì chị em phụ nữ mới được hưởng trọn vẹn niềm HẠNH PHÚC!(u)
     
    cun_1072008alex.2611 thích.
  8. alex.2611

    alex.2611 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Sự bình đẳng mà mọi người thấy ở các nước phương Tây diễn ra trong vài chục năm, hy vọng là chúng ta cũng thế. Mà mới đây nhất nghe đồn cà phê cho phái đẹp ra đờ như một sự khẳng định quyền nữ giới. Nghĩ mà buồn cười
     
  9. phuquoc9898

    phuquoc9898 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Tôi nghĩ rằng xã hội ngày nay cũng đã tiến bộ nhiều, vai trò của phụ nữ là rất lớn và thẳng thắn mà nói phụ nữ có nhiều vất vả thiệt thòi hơn nam giới. Nhưng ở khía cạnh khác đàn ông thực sự cũng có những nỗi khó khăn riêng nhất là vai trò chủ lực gánh vác gia đình. Quan trọng là cả hai cùng nhìn nhận khách quan về nhau theo tôi sự bình đẳng trước hết phải từ quan niệm và thái độ chia sẻ về suy nghĩ trách nhiệm. Bình đẳng không nghĩa là tuyệt đối mà đôi khi người này chịu vất vả hơn chút vì người kia và ngược lại. Các bạn thử nghĩ nhũng người lính xa nhà xem, sẽ thấy mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai....
     
    Sửa lần cuối: 30/1/2010
  10. alex.2611

    alex.2611 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    CŨng không hẳn thế, cái em bức xúc là tại sao có những nghịch lý cứ diễn ra trước mặt mình. Một đằng thì quá là mạnh bạo một đằng thì cứ cam chịu. Mà anh xem mấy hôm nay cà phê cho phái đẹp ra đời mà bị tẩy chay. Có ai nghĩ nó là một cái gì đó khẳng định vị trí cho chị em tụi em không? Em không phải dân quảng cáo để khéo ăn khéo nói nhưng mà thật sự em vui khi mà người ta có một cái gì đó ưu tiên cho phụ nữ khi mà cả nam và nữ đều dùng một sản phẩm
     
  11. tnthammer

    tnthammer Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Khi sản phẩm làm ra mà duy nhất cho một phái thì hình như cũng đã có sự phân biệt rồi, điều quan trọng là Trung Nguyên đang biến làm sao cho sản phẩm của mình là bà uống ông khen... vì ngàn đời nay toàn ông uống bà khen mãi thôi... giờ phụ nữ cũng có quyền uống và được uống và đàn ông có khi phải ngồi trầm trồ mà khen ấy chứ...
     
  12. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Thực ra thì ở Tây Phương nói chung, phụ nữ cũng không hẳn là được bình đẳng hơn Đông Phương đâu - Chẳng qua là vì quan điểm sống của Tây Phương là sự tôn trọng cá nhân - cá nhân có thể là nam hay nữ, nên chúng ta tưởng là phụ nữ được tôn trọng hơn.
    Chúng ta cũng biết rằng, tư tưởng và những phong trào đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ đều xuất phát từ Tây phương, từ đó suy ra, vì thiếu nên mới đòi - vì cần nên mới nghĩ ra - cũng như các tư tưởng và các phong trào đấu tranh khác thôi !
    Trong khi đó, với cơ cấu gia đình ngày xưa ở Việt Nam - chỉ có những gia đình có ăn học theo Nho Giáo, thì mới bị ảnh hưởng mà coi thường giá trị của người phụ nữ - Còn trong tầng lớp bình dân, thì người phụ nữ vẫn có những giá trị nhất định vì trong nền văn hóa lúa nước ( Chồng cầy, vợ cấy, con trâu đi bừa ) thì ai cũng có trách nhiệm và quyền hạn - chỉ có khác nhau trong các lĩnh vực thôi .
    Chẳng qua là đặc điểm và cũng là ưu thế của người phụ nữ chính là sự dịu dàng, mềm mỏng, nên họ không cần phải lớn tiếng giàng nữ quyền làm gì - vì chỉ cần vận dụng cái thế mạnh của mình, thì ngay cả các ông quan cũng phải thua ( Ban ngày quan lớn như thần - đến đêm quan lớn tần ngần như ma ! ) - họ không ba hoa như các ông, nên người ta lại cho rằng phụ nữ bị ''áp bức" không dám lên tiếng !
    Đến khi nền văn minh Âu Tây tràn vào VN, thì người ta lại cho rằng đã đem lại làn gió mới cho nữ quyền - nhưng thực tế là nền văn minh đó lại giao cho các cô, các bà nhiều trách nhiệm , nhiều vai trò hơn khiến cho họ phải rời bỏ cái "vương quốc" của mình là gia đình ( mà ở đó họ đang làm bà chủ ) để dấn thân vào các hoạt động xã hội và bước đầu chỉ có thể làm phụ tá cho các ông - Thế rồi, với những ưu điểm thiên phú của mình, dần dà phụ nữ đã bước lên những vị trí đầu đàn, lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực chỉ dành cho đàn ông - Các ông không những phản đối mà con hoan hô, cổ vũ hơn sự "đấu tranh" của các bà, nhưng họ lại đòi hỏi các bà vẫn không được quyền rời bỏ những trách nhiệm tại gia đình ( và các bà các cô cũng vui vẻ okia luôn !)
    Thế là nhiều quý bà bị "thuốc" và hăng hái thể hiện cả hai trọng trách từ gia đình ra đến xã hội - một số đấng nữ anh hào thì ngon lành, nhưng không thiếu các bà bị "hụt hơi" vì chuyện chạy show này ( nhưng vẫn không dám hay không muốn từ bỏ cả hai hay một trong hai trọng trách ! )
    Vì thế, nếu quý bà là một người "thông minh" sẽ nhìn ra đâu là chân lý - đâu là "chân tường" để chọn cho mình một vị trí thích hợp - phát huy được những ưu thế trời cho ( không phải là những đường cong hay chân dài đâu) để biết cách tạo ra một sự bình đẳng thực sự trong gia đình mình - ở đó, mỗi thành viên, từ bố mẹ cho đến con cái, đều biết rõ vị trí và trách nhiệm của mình chứ không nên để cho tình trạng con thì thành ông tướng trong nhà, vợ thì vừa là bố vừa là mẹ, còn chồng thì biến thành khách trọ hay một ông sếp chỉ biết chỉ tay 5 ngón !
    Sự bình đẳng cho phụ nữ phải đến từ gia đình chứ không phải đến từ những phong trào "tránh đâu" và càng không đến từ những ly cà phê dành cho phái đẹp !
     
    Sửa lần cuối: 1/2/2010
    tomyeucuame thích bài này.
  13. nguyentoanpy

    nguyentoanpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/12/2009
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    bình đẳng ư.

    sự bình đẳng chỉ đến khi giữa người nam và người nữ nào có ý thức sống ,có sự chia sẻ cho nhau mọi vấn đề,họ biết cuộc sống này là của nhau,họ luôn sẵng sàng trao đổi ,bổ xung cho nhau những gì thiếu thốn của nhau......nói là vậy nhưng thật khó và rất khó.Rào cản cho sự bình đẳng mãi mãi vững bềnh .......thật buồn.cầu mong mình hãy sáng xuất hơn vấn đề này.
     
  14. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Sao lạ vậy cà phê cho phái đẹp mà bị tẩy chay à !! cái này thì có gì mà nói đến chuyện bình đẳng hả bạn ? chỉ là thêm một loại sp thích hợp với nữa giới thôi mà , có thuốc lá nữ .... thì có cà phê nữ cũng là chuyện bình thường .
    Cà phê uống ngon miệng nhưng cũng là một trong những chất gây nghiện, nếu mẹ nào thần kinh yếu uống dễ say lử đử , mà khi mùi của nó bay qua mũi thì khó kiềm chế lắm.
    Vậy nếu có sp bớt đi chất cà phê in , nữ giới dùng được thì cũng là chuyện quá tốt , mình thấy có ai tẩy chay đâu , chắc một thời gian nữa sẽ đắt hàng thôi !!!
     
  15. Mốt Đẹp

    Mốt Đẹp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/3/2009
    Bài viết:
    3,096
    Đã được thích:
    1,270
    Điểm thành tích:
    863
    Chưa chắc đâu nha , cái này phải để bác gái phát biểu mới đúng sát sàn sạt !!
    Chứ em trộm vía bác chứ , trông bác cũng gia trưởng phết đấy !!!!:D
     
  16. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng quá, đúng quá ! Hầu như mọi quyết định trong nhà nếu tôi không ký thì không thông, chỉ có điều là gần 90% nội dung trình ký đều do nội tướng soạn thảo, và cũng khoảng 90% tờ trình đều được ký - còn 10% các yêu cầu còn lại là do tôi soạn và tôi có thể không ký cũng chẳng ai phiền hà gì - :finga:
     
  17. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Có khi nào bác gái tự quyết ko cần bác ký ko?
     
  18. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
  19. tnthammer

    tnthammer Thành viên mới

    Tham gia:
    5/3/2009
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    ối giồi ơi... mang cả những chuyện này lên đây thế àh
     
  20. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Mình thấy vấn đề này đã được tranh luận nhiều rồi. Như topic "Vợ có hiểu hết những vất vả của chồng" hay "Chồng lười" hoặc Bạo lực gia đình...đã nói quá rõ về bình đẳng giới rồi. Thiết nghĩ k cần thiết phải bàn chung chung thế này nữa.
     

Chia sẻ trang này