Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đầu tháng lại chuẩn bị đóng tiền nhà rùi các Mẹ ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! em mới đóng hôm nọ rồi.....................cả điện vào là hơn 2 củ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà mình cả điện nước vào phải hơn 3M mí đủ, mà đóng tiền nhà thấy nhanh hết tháng thía
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! ui, đúng là cái cảnh ở nhà trọ... càng ngày càng đắt đỏ. lúc trước đi học 4 năm ở KTX chả biết mùi nhà trọ là j. giờ mới thấy thấm, chật hẹp, xa xôi, ngóc ngách, đã thế giá lại chả mềm tý nào, cái phòng bé tẹo 1,5 tr. tổng chi phi mỗi tháng mất 1,8tr... Dạo này mún về quê ghê gớm, trời rộng, đường rộng, nhà rộng... hì hì
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! E vừa thuê đc cái nhà 4 tr, 50m2, 2 PN, đầy đủ tiện nghi, điện nc tự trả theo hóa đơn, khoái chí quá. Suốt 6 năm đi thuê nhà, lần đầu thuê đc nhà giá tốt thế. Hi vọng là đc ở lâu dài, và k bị tăng giá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó thuê ở khu vực nào thé, mà là nhà riêng ạ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đấy là 1 căn CCMN, kiểu xây để bán ngày trc đó đó c, chủ nhà mua nhà khác rồi nên dư ra c ah. Ở ngay cổng trường ĐH HN luôn vì e gái e học ở đó mà
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thế mẹ cháu thuê cũng rẻ đấy vì khu đó nhà cũng đắt lắm.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! E cũng thấy giá ổn ah. E lơ ngơ lượn trên ******** thế nào lại vớ đc cái tin đăng đấy. Đến xem cái ưng luôn, mai đi ký hợp đồng với đặt cọc. Bắt đặt cọc 1 tháng tiền nhà để đảm bảo các thiết bị trong nhà. Khu sát cạnh trường ĐH HN nhiều nhà đẹp và đủ tiện nghi lắm, giá cũng k fai quá cao, chỉ mỗi tội k đc nấu ăn.hix E đi xem bao nhiêu nhà đều thế
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn mẹ nó đã động viên, công việc không ổn định lại phải trả tiền nhà trọ rồi con cái vất vả quá mẹ nó ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em cách đây 2 năm cũng thế ạ, tháng nào cũng thiếu thốn, vay mượn may đc sếp cho mượn cái nàh, với bán thêm hàng online nên cũng đỡ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ước mơ nhỏ nhoi của chị em ta là có 1 cái nhà, nhỏ thôi cũng được ((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! đúng rùi, ước gì mình có đc cái nhà của riêng mình. E lại sắp chuyển nhà tiếp rồi, thuê đc cái nhà riêng tầm 80m2, 2 phòng ngủ, 2 sân trước sau 2.5M. hi vọng sang nhà mới làm ăn và sk tốt hơn để có tiền tiết kiệm và mua nhà
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mình ở nhà BMC, cũng chưa có nhà riêng, mong làm ăn khấm khá hơn để mua nhà đây. Các mẹ vote cho con cái nhé, link dưới chữ ký ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mới cập nhật: Hiện tại phải đổi ngày hệ thống trên máy tính lùi lại trước ngày 8/5/2013 thì mới vào ứng dụng like được nha các bạn (Không biết lỗi này khi nào mới được fix, hichic) Các bạn ơi, like giúp mình bài dự thi của bé iu nhà mình với: Bấm vào đây để vào link like Khi vào, các bạn like trang chocopie, sau đó nó vào trang ứng dụng bài dự thi, các bạn bấm nút bỏ qua để vào danh sách bài dự thi nha. Hình bé nhà mình ngồi trên xe đẩy đang mở hộp bánh chocopie đó các bạn. Mình sẳn sàng like lại cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! ui, tự nhiên đang yên lành, dãy trọ có người chết. giờ mấy chị em lại vật vã đi tìm phòng, chuyển phòng, Ngta bảo an cư mới lạc nghiệp, nhưng chả biết đên bao giờ mới an cư đc, chẳng chiện này thì lại chuyện kia. oải quá!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chúc nhà mình tháng mới nhiều may mắn kiếm đc nhiều tiền để thoát cảnh thuê nhà nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhanh thật đã sang tháng 4 rồi, chẳng mấy chốc lại tết.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hi, thanks chị, giờ e chỉ ước e kiếm đc cái phòng để thuê và có thể ở lâu dài thôi! mấy hnay e đang mêt mỏi vì đi tìm phòng. haizz
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ước mơ này mình cũng giống mình,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, cùng ước đi nàohiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii