Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Mừng cho em gái mẹ tròn con vuông! Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe! Vào đọc topic cứ thấy mũi cay cay... Lòng tốt vẫn còn đâu đó trong cuộc sống này nếu chúng ta thực sự tin vào điều đó!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! chuyện của bạn thật là buồn, bạn nên về nhà và xin lỗi bố mẹ, bố mẹ sẽ tha thứ cho bạn, dù sao cũng là con cháu mình mà
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! ko biết khuyên em thế nào bây giờ, em yêu sớm quá, chỉ mong mẹ con em khỏe mạnh thôi
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Mọi người khuyên nhiều quá mà lại không có giải pháp cho vấn đề này. Mình có một đề nghị ai có lòng hảo tâm thì chung tay đóng góp cứu lấy cháu bé này, coi như làm việc đức. Chắc mỗi người 100k - 200k cũng không có vấn đề gì đâu. Đúng không các ông bố, bà mẹ? Mình sẽ là người ủng hộ đầu tiên. Các mẹ không ủng họ bằng vật chất thì có thể ủng hộ bằng hiện vật được mà, quần áo, tã lót của các bé nhà mình đã dùng qua được mà. Các cụ nhà ta thường nói :"Một cây làm chăng nên non, 3 cây chụm lại lên hòn núi cao" mà. Mỗi người 1 chút ít chắc sẽ không có vấn đề mà lại là 1 việc rất hữu ích
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! khổ, con gái hay nhẹ dạ cả tin, lòng tốt bị lợi dụng. người đàn ông lại đi lừa 1 người con gái yếu đuối mỏng manh. sẵn sàng gạt bỏ đứa con của mình. trong khi có rất nhiều vợ chồng muốn có con mà không được.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! chúc mừng em mẹ tròn con vuông nhé.bố mẹ tha thứ cho em rồi đúng ko?cố lên em nhé
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! mọi ch đều tốt đẹp với em ý rồi mẹ nó nhé. trộm vía con dễ thương lắm.
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Ai thì em không biết, nhưng em tin trên đời này có luật nhân quả.. Cách đây hơn 30 năm, ba mẹ em lấy nhau ..cưới nhau được 10 năm trời mà mẹ em xảy thai 9 lần, đến lần thứ 10 thì em ra đời và là đứa con trai duy nhất của gia đình...nhưng sự ra đời của em cũng là dấu chấm cho sự tồn tại của mẹ em trên cõi trần..sau này lớn lên chút chút..em được bà ngoại đưa cho một quẻ thơ : " có cây thì không có cành, mà có cành thì không có cây "..em mới biết được rằng : mẹ em đã biết trước được điều đó... Đọc tâm sự của chị, em nhòa lệ..bỗng dưng em nghĩ tới mình.. giờ đây em chỉ biết khuyên chị như thế này: " trước mắt, chị cố gắng giữ gìn sức khỏe để sinh em bé .. sau đó một thời gian hãy đi làm...hiện tại chị có thể sống nhờ bạn bè, nhưng nỗi lòng của người làm cha, bậc làm mẹ sẽ không nhẫn tâm đối với con mình đâu..dù cho gia đình chị có ngăn cản thế nào, thì ít nhất mẹ đẻ chị cũng sẽ giúp chị..ông trời có mắt..khi một cánh cửa đóng sẽ mở ra một cánh của khác..chị gái ạ!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! em không biết làm sao đăng ảnh lên cho nên là các mẹ nhìn tạm avatar của em nhé . Tũn tĩn của em đấy ạ . mẹ con em khỏe lắm ạ . cảm ơn các mẹ .
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! trôm vía bé yêu quá, chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe, nếu cần up ảnh lên gửi vào mail nguyenthao.hn@gmail.com rồi chị up hộ cho
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Giờ mới biết chuyện của em. Trộm vía quá, bé con đáng yêu thế chứ. Thế giờ hai mẹ con ở đâu?
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Bây giờ hai mẹ con bạn ở đâu rồi, tình hình ra sao hả mẹ nó? Trộm vía em bé yêu quá
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! Trộm vía trông Tũntĩn yêu nhỉ, thích nhất cái mồm xinh của bé!
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! bây giờ chỉ có gia đình là chỗ dựa thôi, hãy về nhà đi bạn, bố mẹ nào chẳng thương con
Ðề: Xin cho em 1 lời khuyên để em bước tiếp ! đứa con là lộc trời ban, tại sao xã hội lại có những điều bất công như vậy? Em hãy cố lên nhé, nếu em đã quyết định chọn giữ lại đứa bé thì hãy giữ cho mình được thoải mái tư tưởng để con em được ra đời mà không phiền muộn, nếu không có nơinaof để về sao em không đến chùa bồ đề nương nhờ các vị tăng ni ở đó. Vừa có nơi để mẹ con em sống và em vừa được chăm sóccon vừa có thể giúp chăm những đứa trẻ ở đó giúp nhà chùa