Chào cả nhà, mời các mẹ có con sinh quý I 2009 cùng nhau trao đổi, hàn huyên. Chúc các con luôn khoẻ mạnh, đẩy lùi bệnh tật, cùng cả nhà ăn Tết thật ngon
wtt lởm quá, chả vào được. Sang đây làm nhà mới. Tiện quá. Chào mừng nhà mới, chúc các con hay ăn chóng lớn. Các mẹ sang đây 888 đều đều như hồi ở nhà cũ. Thời gian vừa rồi lắng quá.
Tks bác , ối giời ơi bên wtt giao diện chán quá e k vào đc ý, mayu quá nhà mình lạ cóa nhà rôi thk cô mẹ cua báo cho chị biế t nha
Sao tự dưng lại "di dời" sang đây hở các mợ? Di dời tạm thời trong lúc chờ "giải phóng mặt bằng" hay định mua miếng đất thổ cư bên này luôn vậy?
Chào cả nhà, Cho mẹ Nghé tham gia cùng cả nhà nhé. Nắng ấm lên rồi, các con sẽ k bị ho hắng, sụt sịt gì nữa, chuẩn bị còn đón năm mới. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ. @ Mẹ Cua: em có giấy dán tường cho bé đúng k, cho chị 3 tờ, 1 tờ hình hoa, 1 tờ hình các con vật, và 1 tờ các đồ vật nhé, chị mua cho bé tầng trên, nhà chị rồi. E đi làm về trên đường thì mang lên nhà chị luôn nhé.
Tối nay VC em đú đi xem avatar. Me ga xờ ta vào muốn có sao ko các mẹ ơi. Em chửa đi xem ớ đấy bao vờ
Vì nhà chị Chíp có việc, cộng với Min đang ốm nên mình chị ý ko giao đc hàng. Nếu mẹ nào mà muốn chén táo, mời vào nhà chị Chíp lấy nhé!
hic, giờ mới mò thấy nhà, mất toi căn mặt tiền, em nghiệm ra là mất nhà mặt tiền thì y như rằng Min ốm, hôm qua lại sốt đùng đùng mà mẹ đi dạy 9h mới về, hic hic, như vậy là sốt gần 5 ngày rồi, mà j cứ hâm hấp 37,7, ko biết là sao nữa, sốt mọc răng có lâu không cả nhà nhỉ. @Hương, chị phải hủy vì Min sốt (chả muốn làm j nữa, chỉ ôm con thôi), thứ nữa là nhà chị quyết định làm 49 ngày bà trước Tết nên phải ề sớm, thứ nữa là hic, ko thể liên lạc được với CHuối để chuyển giao, ko biét cô ý làm sao mà gọi mãi ko ai nghe máy, thông cảm nhé