Mình sinh đứa thứ nhất vào tháng 2/2012. Bây h mình mới mang thai đứa thứ hai vào tháng 4/2013 nhưng đứa thứ nhất mình mổ đẻ và khi mang thai thì tăng 22kg và người bị dạn rất nhiều. Các mẹ cho xin ý kiến liệu bây h mình có nên giữ đứa thứ 2 không? và nếu giữ thì có nguy hiểm gì đến hai mẹ con không nhé.
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 Bạn à, ko sao đâu. Mình cũng giống bạn, bé đầu sinh tháng 5/2011, bé sau là tháng 1/2013, cũng đẻ mổ. Lần đầu sinh tăng 20 kg, con dc 4 kg, lần tiếp mình ăn ít, sợ ảnh hưởng vết mổ lần trước, trộm vía con dc 3,4 kg. Giờ con dc 4 tháng, tháng nào cũng tăng hơn 1 kg, yêu lắm. Bạn để đẻ đi đừng bỏ tội nghiệp con, chỉ có điều bạn ăn giảm đừng tăng nhiều kg, ăn thịt cá nhiều, ít cơm thôi. Mình cứ ăn no thức ăn rùi chỉ làm 1 lưng cơm với canh là xong, con vẫn đủ chất mà mẹ ko tăng cân. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 Em nghĩ không sao đâu chị ạ, chị bạn em cũng đẻ mổ 2 lần cách nhau 1,5 năm. Có điều cũng phải giữ gìn cẩn thận lắm, cố gắng không để tăng cân quá nhiều. Chúc 2 mẹ con khỏe nhé.
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 Mẹ nó nghĩ cho kỹ nhé ... mình cũng y như mẹ nó, đứa đầu mổ tháng 3 năm 2010, bầu lần sau tháng 5 năm 2011// mình ko giữ (bs bảo ok, mình chỉ sợ vất vả nên ko sinh thôi). bgiờ thì mình đã có thêm 1 bé rồi, nhưng nhìn bé thứ 2, mình cứ mãi dằn vặt là nếu ngày ấy cố gắng hơn, thì mình đã có 1 đứa bé xinh xắn y như thế này rồi ... hối hận mãi mãi
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 Cảm ơn các mẹ nhé. Gia đình mình quyết định giữ bé lại rồi. Cảm ơn những lời khuyên hữu ích của các mẹ, mình sẽ để ý nhiều hơn đến chế độ ăn cho tốt
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 vâng, chứ 2 lần sinh gần nhau quá chị chắc phải nên theo dõi thường xuyên đấy ạ, tránh trường hợp là vết mổ ở trong dạ con bị bục sớm chị nhé. Hix, sorry ko phải dọa chị đâu ạ, vì có trường hợp như thế mà, thế nên mới bảo là cần theo dõi thường xuyên ạ.
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 vâng, chứ 2 lần sinh gần nhau quá chị chắc phải nên theo dõi thường xuyên đấy ạ, tránh trường hợp là vết mổ ở trong dạ con bị bục sớm chị nhé. Hix, sorry ko phải dọa chị đâu ạ, vì có trường hợp như thế mà, thế nên mới bảo là cần theo dõi thường xuyên ạ.
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 e cũng như chị ạ, đứa đầu nhà e giờ mới có 9 tháng mà e đã có thai 3 tháng rùi ạ, mà song thai nữa nên lo hơn chị nhìu 2 vc e vẫn quyết định để chị ạ, con cái là lộc của trời mà, e bít sinh là nguy hiểm cho cả mẹ và con, e cũng đẻ mổ mà, nhưng e sợ bỏ đi lém thui,cố gắng vậy chi, ko sao đâu, cứ giữ gìn sk tốt, ăn đầy đủ dinh dưỡng chứ ko pải ép ăn quá nhìu nha
Ðề: Mang thai đứa thứ 2 gần đứa thứ 1 Mn sinh cũng gần nhau nhỉ,nhưng vẫn sinh đc ,tốt nhất mn nên đi hỏi bs là tốt nhất nhé