Ðề: Nhật ký tìm việc Em cũng thất nghiệp ở nhà trông con được 4 tháng rồi, cảm giác chán nản vô cùng. Tuần này để con ở nhà cho bà ngoại còn em lên HN kiếm việc đây, bà bảo kiếm được việc thì 2 bà cháu mới lên. Nhớ con quá mấy hôm đầu chỉ khóc bảo phải cố tìm được việc để còn cho con lên ở cùng mà sao khó thế. Gửi hồ sơ cũng nhiều mà chả thấy cty nào gọi đi pv. Sáng đi gửi hs giờ về chả biết làm gì cho hết ngày, chả nhẽ nhẩy xe về quê với con. Hic...
Ðề: Nhật ký tìm việc Beleive in yourself, everything will be going right!...Nothing's impossible !...
Ðề: Nhật ký tìm việc Mẹ nó còn có niềm vui là có con nhỏ, chứ hồi xưa mình cũng thất nghiệp mất mấy tháng, trắng tay, không cả người yêu, không ở gần gia đình, cảm giác ức chế, có lúc tưởng phát điên, phát dại lên ấy...Cũng may, giờ mình cũng mới tìm được việc rồi... Thôi thì các bố các mẹ cố lên nha, mọi việc sẽ ổn thôi mà.
Ðề: Nhật ký tìm việc Chia sẻ cùng các mẹ những khó khăn trên con đường tìm việc, đứa bạn thân của mình cũng thất nghiệp mất gần 1 năm, giờ tuy ở Hà Nội vẫn phải chấp nhận đi làm ở thái nguyên, tuần về 1 lần. Tuy lương cao nhưng thân gái như thế vất vả quá
Ðề: Nhật ký tìm việc Bạn này có làm hay học ở ĐH Công Nghiệp k? Thấy "haui" là viết tắt của ĐH Công Nghiệp HN mờ
Ðề: Nhật ký tìm việc em chúc mẹ nó sớm tìm đc việc nha, em đi làm rùi nhưng lương chỉ đủ nhà trọ và đi lại, ăn uống vẫn phải xin thêm, thui, cùng cố vượt qua giai đoanh này vậy ạ
Ðề: Nhật ký tìm việc chúc mừng mẹ nó nha, chúc mẹ nó công việc thuận lợi ạ =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Ðề: Nhật ký tìm việc Mình cũng đang chung cảnh ngộ với bạn của bạn đây nè! Thất nghiệp, đành phải chấp nhận đi kiếm ăn ở xa chứ biết làm sao. Mình cũng mới xin đc việc,thứ 2 này đi làm. Thân gái dặm trường, xa xôi vất vả. Nhưng biết làm thế nào đây???
Ðề: Nhật ký tìm việc em nghỉ việc chỗ cũ từ 15/3, sắp được 2 tháng rồi,đám cưới bà chị ck vay loạn lên, lại chuẩn bị hs để thi công chức, chả biết bao h thi vì hs h mới nộp. chuẩn bị hết hơi, ko đi làm, tháng này còn chưa nộp tiền nhà cơ, ôi chán, tìm mà ko có cv nào phù hợp, mệt mỏi thế, mình thì chả ngại khó ngại khổ gì đâu, việc gì cũng làm: giúp việc trông trẻ. thế nhưng đợt nọ nghỉ chỗ cũ chồng em ko cho đi là việc ấy nữa, cứ đăng tin lên đây dấu ck thôi, ck thì cứ bảo: học 4n đại học để đi gv thôi ah, ít cũng tìm việc gì nó liên quan hoặc trái ngành nhưng nó ko phải là những cv chân tay ấy" rồi thì làm những việc ấy đến khi xin việc vào các cty thì mình càng tự ti thôi. cũng biết là lão thương e cơ mà chờ đợi sốt ruột quá, đau đầu thế. ](*,)
Ðề: Nhật ký tìm việc cố lên các em gái......................................................................
Ðề: Nhật ký tìm việc Mình cũng đang thất nghiệp. Mong là sang tuần sẽ tìm được viêc chứ cứ ở nhà thế này chẳng mấy chốc mà thần kinh, hic...
Ðề: Nhật ký tìm việc Bữa nay việc làm cũng khan hiếm lắm. Người thì đông mà việc thì ít. Căn bản là lúc mình ra trường rồi mình thấy mình còn thiếu nhiều kinh nghiêm, còn non lắm. Và lúc đó mới biết kiếm được đồng tiền mới vất vả như thế nào các mẹ nhỉ!
Ðề: Nhật ký tìm việc bây giờ thời buổi khó khăn, tìm việc phù hợp cũng vất vả. ai cũng đều bắt đầu từ lúc thiếu kn, nhưng qtrong là có lòng quyết tâm, chịu khó.
Ðề: Nhật ký tìm việc Giờ việc làm khó khăn thật, chồng mình cũng thất nghiệp 2 tháng nay mà cũng chưa có chỗ nào gọi phỏng vấn. Tự nhủ cố gắng thôi chứ biết sao giờ.
Ðề: Nhật ký tìm việc Trời ơi các chị đã có kinh nghiệm mà còn khó khăn xin việc thế này, như em đây chưa có gì còn khó nữa, em mới bị trượt vòng phỏng vấn ở fpt xong, chán
Ðề: Nhật ký tìm việc em cũng đang thất nghiệp đây, thấy mấy đứa bạn đi làm mà chê lương thấp nghe mà ức chế.. >,<, đầy người còn k có việc làm, đời sao mà khổ thế, học cho đã rồi giờ mới nếm trải cái sự đời....