Vượt tường hiếp dâm trẻ em! (Thật đáng sợ!)

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi nguyentrunghoa, 22/5/2008.

  1. nguyentrunghoa

    nguyentrunghoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/1/2007
    Bài viết:
    1,969
    Đã được thích:
    1,084
    Điểm thành tích:
    723
    [​IMG]
    Tuấn nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Công Quang)
    (Dân trí) - Sau một thời gian theo dõi, thấy bé gái 13 tuổi hàng xóm thường ngủ một mình dưới gác bếp, gã thanh niên mất nhân tính liền lợi dụng đêm tối, trèo tường, gỡ mái tôn, xuống căn bếp nhà hàng xóm để giở trò bỉ ổi.
    Sáng ngày 20/5, TAND tối cao TPHCM đã mở phiên tòa xét phúc thẩm đối với tên Bùi Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) vì tội “hiếp dâm trẻ em”.

    HĐXX giữ nguyên mức án sơ thẩm, tuyên phạt Bùi Anh Tuấn 12 năm tù. Đồng thời, tòa chấp nhận yêu cầu của đại diện người bị hại, buộc tên Tuấn bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền là 50 triệu đồng.

    Theo hồ sơ vụ án, cách đây vài năm, do cuộc sống khốn khó, vợ chồng chị Liên kéo nhau vào Đồng Nai lập nghiệp. Hằng ngày, vợ chồng chị cùng 2 đứa con lớn phải đi phụ hồ, làm thuê ở khắp nơi trong vùng. Có khi anh chị ở lại luôn công trường. Đứa con gái nhỏ tên H.N.P.L (13 tuổi) được anh chị gửi tá túc ở nhà người em trai. Hằng ngày, cháu P.L vẫn đi học như các bạn cùng trang lứa.

    Bùi Anh Tuấn là người hàng xóm với cậu cháu P.L. Hàng ngày, Tuấn thường sang nhà cậu của P.L chơi rồi lân la gạ chuyện làm quen với cô cháu gái ngoan hiền lại xinh đẹp. Những lần qua thăm, Tuấn để ý thấy cháu P.L thường ngủ một mình nơi cuối bếp. Ý nghĩ chiếm đoạt cháu P.L luôn xâm chiếm trong đầu Tuấn.

    Khuya ngày 4/6/2007, sau khi nhậu với bạn bè, lòng ham muốn trỗi dậy, Tuấn liền nghĩ đến P.L đang ngủ một mình. Không một chút do dự, Tuấn lén đến ngôi nhà P.L ở. Do đêm khuya, cửa nhà cài then chặt, Tuấn liền bám theo bờ tường gạch trèo lên mái nhà, vạch mái tôn và nhẹ nhàng đu xuống nhà bếp. Thấy P.L nằm ngủ một mình, Tuấn lao đến bịt miệng, bóp cổ và cưỡng hiếp. Bị nạn nhân chống cự, Tuấn dọa sẽ giết nên P.L buông xuôi.

    Sau đêm đó, P.L có những biểu hiện lạ về tâm sinh lý. Chị Liên nhận thấy con mình hay sợ sệt, lẩn trốn khi có người lạ và trên cổ có nhiều vết trầy xước nên gạn hỏi, P.L đã kể lại toàn bộ sự việc.

    Ngay sau khi biết sự việc bại lộ, Tuấn đã bỏ trốn. Tuy nhiên, được sự vận động của địa phương và gia đình, Tuấn đã ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

    Công Quang
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyentrunghoa
    Đang tải...


  2. mẹ cu tèo

    mẹ cu tèo Banned

    Tham gia:
    11/7/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Sao bây giờ nhiều vụ hiếp dâm thế nhỉ? Hay báo chí hết tin để đăng rồi sao?
     
  3. thaoquyen_baby

    thaoquyen_baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    thì có đưa tin thế các mẹ mới biết mà phòng tránh cho các con chứ. Ai mà nghĩ là lại có chuyện vượt tường vào nhà hàng xóm để hd trẻ con. Ghê cả người.
    Mà ko đăng chuyện này thì cũng phải đăng chuyện khác, toàn chuyện bức xúc thôi.
     

Chia sẻ trang này