Các Mẹ ơi, E đang đau đầu về việc cho con đi học quá, nói đến từ " đi" là con đã sợ phải đến lớp rồi, ở nhà thì bướng bỉnh, lười ăn ...sáng ra đến lớp thì khóc. Có Mẹ nào có kinh nghiệm gì chia sẻ cho e với chứ e đang căng thẳng trong cách nuôi dạy con quá.
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo e cho con di hoc dc hon 1 thang roi, gio bao di hoc van vui ve, vao lop thi moi khoc chut xiu. 10 phut sau lai choi dua binh thuong,
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Con nhà mình không biết bao giờ mới được thế đây. Giờ tối bạn ấy cũng sợ đi ngủ vì sáng ra là đi lớp, gần 3.5 tuổi rồi nên mình lo quá.
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo crazier ơi ! chị cũng hỏi con là Cô có mắng con không? bạn có đánh con không? đều bảo không. chỉ bảo là vì Mẹ không đến, nên từ hôm nay lại xin nghi sớm một chút để chiều về đón con xem sao. Chứ cứ thế này đi học hai ngày lại nghỉ vài ngày mẹ nó ạ, chán quá.
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Ngày trước xóm em có 1 cu sợ đến lớp có mấy nguyên nhân là thế này ạh - Bị bạn bè cùng lớp bắt nạt - bị cô giáo mắng nên cách khắc phục duy nhất là chị mang qua đến biếu cô trông bé nhà chị ấy, quan tâm cô ấy 1 chút nhờ cô ấy để mắt đến bé nhà chị là ok ngay mừ Cách của em rất hiệu quả đấy ah
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo đúng đấy mẹ nó ạ, hôm nào rảnh mẹ nó thu xếp 1 tối đến nhà cô ngồi nói chuyện, nhờ cô giúp, cứ nói khéo là cháu nhút nhát, cần cô quan tâm để ý, chỉ có cô giáo là giúp được thôi
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Bạn đành phải kiên trì thôi, mình cho con đi học từ tháng 6 năm ngoái. Đi học được đug 3 hôm thì con ốm mất 1 tháng. ốm xong lại cho đi. Con khóc cứ gọi là cả xóm cả ngõ nghe tiếng luôn. Mình cũng định bỏ cuộc, lúc đó con đc 2 tuổi. Nhưng mà cuối cùng quyết tâm, sau gần 3 tháng con mới quen và chấp nhận đi học đó. Cô giáo bảo con nhà mình thuộc thành phần khóc dai, vì bình thường các bạn khác mất khoảng 1 - 2 tuần là quen rồi. Chúc 2 mẹ con cố gắng vượt qua sớm giai đoạn này nhé.
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo con nhà em mới đi học 2 tháng nhưng luôn ám ảnh 2 từ "đi học".....đòi ngủ nhà bà để khỏi phải đi.....cũng sợ con có vấn đề gì ở lớp nhưng sau khi tham khảo 1 số người thì em thấy đó là hiện tượng tâm lý bình thường.....về xem camera thì thấy con vẫn chơi ngoan.....mẹ nó đừng lo lắng quá......
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo nhiều trẻ ko thích đi học vì đi học ko đc chiều chuộng như ở nhà, đặc biệt là màn ăn uống, ở nhà có thể ỏng ẻo nhưng đến lớp là cô bắt phải ăn, nếu ko ngoan cô sẽ mắng hoặc phạt nên trẻ sợ. bạn cứ cho con đi học bt, mới đi học trẻ chưa thích nghi nên vậy, dần rồi sẽ quen thôi, ở nhà hư lắm mà ko có giao tiếp với các trẻ khác sau này khó hoà nhập. các bạn nói đúng đấy, nên quan tâm đến cô giáo một tí thì cô để ý giúp cho, nhất là trường công vì lớp rất đông. con tớ đi học cũng ốm liểng xiểng đến tận 4 tuổi nhưng cũng chả làm thế nào đc. đc cái cu cậu thích đi học vì có các bạn để chơi, nghịch, chỉ thỉnh thoảng bị cô phạt vì nghịch hoặc ko ngủ trưa thì có vẻ ko muốn đi học thôi
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Cam on cac me nhiu nhiu, minh co them quyet tam roi day, mot thang nua bao cao cac me ket qua nhe. Noi that voi ca nha la e dang Stress nang, chua duoc mot thang e xut 2 kg roi huuuuuuuuuuuu
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Mình chưa cho bé đi trẻ nên ko biết thế nào. Nhưng mình nghĩ lúc đầu vậy, sau rồi cũng quen hết ý mà, ko nên lo lắng quá, bé phải học cách hòa nhập cộng đồng thôi, ko thể ở nhà mãi đc!
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Mẹ thử hỏi han con xem, có thể con k thíc đi học là do như một số mẹ nói:Hoặc bị bạn nào bắt nạt, hoặc cô mắng hoặc con k có ai chơi cùng Mẹ có thể nhờ cô giúp đỡ, hướng cho con chơi cùng 1, 2 bạn khi con có bạn để chơi cùng, con sẽ rất mong tới lớp để được gặp bạn và vui chơi
Ðề: Con sợ đi mẫu giáo Ôi bé nhà tớ thì suốt ngày mẹ cho con đi học trường này nhé^^!! Cứ đi đến trường nào là nó bảo mai mẹ cho con đi học nhé. Bí quyết thì cực kì đơn giản là kể cho con đi học được múa, hát, chơi đồ chơi đc ăn sữa chua.... Ôi nhất là lúc bật xuân mai là con lại đòi đi học để cô giáo dạy múa mà em đnag băn khoăn vì nhà ông bà chăm cho đầy đủ hơn
Con nhà em cũng có đợt giống bé nhà mình, thế là em chuyển trường cho bé sang học trường quốc tế Helen Garvis mới mở để bé được tiếp cận với tiếng anh, trộm vía bé đi học ngoan hơn hẳn, đã bắt đầu bi bô tiếng anh rồi và không còn biếng ăn nữa chị ạ. Trường mới thành lập nên cơ sở vật chất rất tốt và hiện đại, các cô cũng rất nhiệt tình và yêu thương các con, bữa ăn được thiết kế hợp khẩu vị với các bé nên bé nào biếng ăn cũng " trị " được hết trường còn thường xuyên tổ chức các chương trình ngoại khóa, nên các con em thấy đứa nào cũng mạnh dạn không nhút nhát nữa Chị thử đổi trường cho bé xem , biết đâu bé thay đổi được tính nết ạ :3