"ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mẹ Ngân Giang, 13/5/2013.

  1. mẹ Ngân Giang

    mẹ Ngân Giang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Sr mod nếu em post ko đúng chỗ, vì quả thật e chưa biết bài này của em post đúng vào chỗ nào.
    Em gửi các mẹ, em đang rất cần sự giúp đỡ của các mẹ đấy ạ :(. Sự tình là thế này, em không hề có ý nói xấu mẹ chồng hay gì gì đâu, vì mẹ chồng coi em như con đẻ, mà em thì còn yêu mẹ hơn cả mẹ sinh ra mình :). Nhưng có 1 vấn đề mà em ko sao giải quyết được, đấy là việc cho bé nhà em ăn dặm với ăn sữa (bé nhà em nay 8 tháng rồi). 6 tháng đầu, em nuôi bé hoàn toàn bằng sữa mẹ, trộm vía, đủ sữa cho cháu nên cháu bụ bẫm lắm, nhưng vì toàn ăn sữa mẹ, ko ăn sữa ngoài nên ngoài 6 tháng, cháu chẳng chịu uống sữa ngoài, toàn phải ép uống thôi, cứ bế ngửa ra, dùng thìa (cái thìa dài dài của Meiji ấy ạ), rồi...đổ :((. Còn chuyện ăn dặm, em nghe các mẹ nói trên này là ăn dặm kiểu Nhật rất tốt, em ban đầu cũng làm theo như thế, nhưng điều kiện thì không cho phép vì vẫn phải đi làm, ở nhà, ngay từ bữa ăn dặm đầu tiên, bà nội cháu đã nấu rõ đặc, nhồi đến gần nửa bát ăn cơm. thành ra bây giờ bé sợ cứ quàng khăn vào cổ là cháu khóc vì biết là chuẩn bị đến lúc phải ăn với uống :(. Bữa ăn nào cũng là bữa đánh vật, nhìn cháu ăn xong mà mồi hôi mồ kê, khóc nghe khản tiếng, mà cháu lại còn hay nôn trớ, có những bữa ăn xong chưa kịp cất bát đi thì con đã ợ rồi nôn :(, nhìn con mà thương phát khóc :((. Em chẳng dám góp ý với bà nội cháu, nói với bố nó để bố nó lựa lời, cuối cùng thì bà nội nói với em là :"ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(. Em đang không biết phải làm thế nào cho mỗi bữa ăn của cháu trở nên nhẹ nhàng cả, các mom biết thì chia sẻ với em nhé! Em cảm ơn nhiều nhiều ạ :)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mẹ Ngân Giang
    Đang tải...


  2. rivershop158

    rivershop158 Banned

    Tham gia:
    6/5/2013
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    hix, chia sẻ chia sẻ, có thêm mụn con nhiều cái đau đầu lắm, nhiều khi con dâu thảo thấy ko vừa chuyện gì, chuyển về nhà mẹ đẻ mà làm nên to chuyện !
     
  3. mẹ Ngân Giang

    mẹ Ngân Giang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    hix, em nêu ra không phải kể xấu mẹ chồng đâu :(. vì mẹ nào mà chẳng yêu con, bà nào mà chẳng thương cháu. các mẹ pro tìm hướng giúp đỡ cho em nhé!
     
  4. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Mỗi người có một cách chăm con kể ra cũng khó thật , nhưng mà em nghĩ đôi khi chị cũng chiều theo một vài cách của mẹ chị sẽ dễ hơn đó.
     
  5. Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Hic, trường hợp của mẹ nó rất nhiều người gặp phải. Các cụ thường nói những câu đại loại như ''ôi dào, ngày xưa nuôi chúng bay thế mà giờ vẫn lớn đấy thôi'':(

    Con 15 tháng, các cụ bảo không cần uống thêm sữa nữa đâu, chỉ cần cho ăn là đủ và bảo ''ngày xưa tao nuôi chúng mày có cần sữa đâu mà vẫn lớn từng này đấy thôi''

    Con bị thủy đậu, vệ sinh sạch sẽ cho con, các cụ bảo ''cái này phải kiêng nước, kiêng gió, bố nó ngày xưa cũng bị, phải kiêng.....''. Giải thích thì lại được nghe 1 tràng giống như trên:(

    Nhiều lắm....:(
     
  6. koi2202

    koi2202 mrs koi

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    6,402
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    mẹ chồng mình cho ăn cũng k vừa í mình. ví dụ cho cháu ăn mì chính... nấu đặc... cho ăn thìa to... nhưng mà mình vẫn phải nhẹ nhàng... khi mình cho ăn mình nấu loãng hơn... nhưng mình nói là cho ăn loãng thì con dễ nuốt nhưng nhanh đói, ăn đặc chắc dạ... nhưng mẹ trót nấu loãng rồi
     
  7. myhat

    myhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Theo em thì chị nên góp ý luôn với bà ngoại, thay đổi cách ăn cho cháu bé, mình phải có chính kiến của mình chị ạ, chứ cứ ăn kiểu này mỗi bữa ăn là 1 lần stress. Cách chăm con ngày xưa của các bà giờ không còn hợp nữa rồi. Góp ý nhưng nhẹ nhàng và khéo léo và dứt khoát chị nhé, mấy bác mẹ chồng hay bảo thủ cứng nhắc lắm, chúc chị sớm thành công
     
  8. viconlaconcuame

    viconlaconcuame Con là baoboi của Mẹ ^_^

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Cái này thì :
    1/ Nếu xác định là Bà chăm cháu thì chj phải cố gắng thôi !!!
    2/ Còn nếu có đk ở riêng thì hơi cực xíu nhưng đc cái tự do chăm con theo ý mình!!!
    Cái nào cũng có 2 mặt của nó chj ui !!! Đôi điều chia sẽ cùng chj ^_^
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  9. Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Nhưng trường hợp của mẹ chủ topic lại là mẹ chồng mới khó chứ:(
     
  10. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,580
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    đợt đầu thằng con mình ăn cũng thế, nó khóc kinh lém mà bà nội cứ đánh vật ra bắt ăn, nhìn con khóc mà phát khóc cơ
    nhưng dần dần quen mẹ nó ah, giờ bé nhà mình ăn ngon rùi, trộm vía lém hôm dở chứng khóc thui, mẹ nó cứ kệ bà đi, trẻ con pải dạy nó khuôn khổ đi, ko nào lại toàn pải vừa ăn vừa dong thì còn khổ hơn
     
    vitaminsvietnam2410 thích bài này.
  11. mẹ Ngân Giang

    mẹ Ngân Giang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    hôm qua bà vừa cho cháu ăn, ăn xong cháu khóc rõ nhiều, cho ti mẹ để "tráng miệng" và đỡ khóc mà cháu chẳng chịu, được 5p sau cháu nôn ra gần hết :((. Nghĩ thương con mà giận mình kinh khủng.
     
  12. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,503
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    10 nàng dâu thì 9 nàng dâu nghe mẹ chồng nói câu đó, nhưng bà có lòng chăm cháu thế chắc khó có thể thay đổi 1 sớm 1 chiều
    chị có thể nhẹ nhàng nc với mẹ hoặc là cùng bà xem các video, phim về cách cho trẻ ăn xem ạ
     
  13. chuky113

    chuky113 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    trẻ thường phản ứng với bữa ăn nếu thấy bị ép ăn thì bữa sau nhìn thấy bát ăn là cậu khó chịu, cu nhà mình ngày xưa cũng thế...nếu bạn không cho ăn được vi phải đi làm thì chịu thôi...bà cho thế nào kệ bà, còn hôm nào bạn được nghỉ thì làm cho cháu ăn...thứ nhất là đổi bát sang đĩa, nấu ăn khác màu vì như xay rau hoạc củ đẻ tạo màu sác khác nhau với bà nấu.. và nhớ khi bé chán quá đừng có ép...mình cho ăn được 2/3 là ok khỏi cần ăn thêm vì sọ them mot mieng thì mat mot bát...hiiii
     
  14. Moon_8xhn

    Moon_8xhn Bột bánh bao: 0982 068 56

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Vụ này là khó rùi đây, cách giáo dục không giống nhau của 2 thế hệ.
    Em không có kinh nghiệm trong chuyện này để giúp chị :(
     
  15. langquanhoquetoi

    langquanhoquetoi Mẹ Chip

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    1,922
    Đã được thích:
    530
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Chia sẻ với mẹ nó, nếu mẹ nó không có time chăm con, thì mẹ nó ko thể nuôi con theo cách của mình đâu :) Nếu là mẹ đẻ thì dễ dàng hơn, nhưng là mẹ chồng thì đúng là ...... Em cũng từng bị stresst như mẹ nó. Cố lên. Khi em ko ở nhà bà cho ăn thế nào cũng được, nhưng khi em ở nhà, mọi việc chăm con sẽ thuộc về em, từ a-Z, một phần giải thoát cho bà, một phần thêm gắn bó với con hơn.
     
    ttnam99 thích bài này.
  16. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    Theo tớ khi bà nói thế thì nhẹ nhàng , vừa trêu vừa thật thà mà nói : Bà ơi ngày xưa củ sắn , củ khoai cũng là ngon , bo bo con bà ăn ngấu nghiến , nhưng giờ có ai ăn vậy đâu , bà cho cháu ăn con biết bà thương con thương cháu , bà yêu cháu lắm , nhưng nó dạ dày còn yếu , bác sĩ bảo ăn như thế thì nó không tiêu hóa được , bà cho cháu ăn nhẹ tý để nó không bị nôn để cháu thích nghi dần dần rồi bà lại chăm cháu như chồng con ngày xưa bà nhé .
     
    hungminh123 thích bài này.
  17. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,721
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    em nghe chị kể mà em thấy ức chế thay. nhưng thôi bây giờ chị cứ bình tĩnh nhẹ nhàng góp ý với bà nội vì mình đi làm bà ở nhà chăm cháu là chủ yếu. em cùng từng rơi vào hoàn cảnh như chị rồi. em thấy hầu như nhà nào động tới việc ăn uống, chăm cháu là mẹ chồng nàng dâu cũng va vấp thế đấy chị ạ. các bà nuôi con cháu theo kiểu ngày xưa nên hơi bảo thủ, lắm khi mình khó chịu lắm, có rất ít bà cập nhật thời thế chị ạ. cứ nhũn nhặn nói với bà thôi. hoặc chị cho cháu ra viện dinh dưỡng nếu con lười ăn rồi đưa bà đi cùng để bà nghe bs nói là bà sẽ sợ và thay đổi ngay chị ạ
     
    mẹ Ngân Giang thích bài này.
  18. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    MÌNH đồng quan điểm với mẹ bao công đây.
    - trẻ con nên phải vào khuôn khổ ngay từ đầu thi lớn lên mới ngoan được.
    - Cứ kệ bà Nội cho cháu ăn, một thời gian sau sẽ quen và cứ đến giờ là bé tự động rửa tay, rửa mặt và... ăn cơm.
    - nhà mình có nhiều trẻ con nên mình biết. Chỉ có cách Ép ăn ( với những trẻ lười ăn, hay cáu gắt, hay khóc nhè, bú mẹ từ lúc sinh tới lúc ăn được bột..hoặc tươgn tự) thì sau thời gian mới ngoan ngoãn. Còn mấy đứa đợt trước bố mẹ mang về tự chăm nhau, thích ăn cho ăn, ko thích thì thôi.... trông cứ như suy dinh dưỡng ấy, Giờ nó lớn, Ép ăn nó cũng ko ăn... lúc đấy mới bực.
    + nói chung, Chủ top cứ nhìn ông xã của mình thì biết cách bà nội cho cháu ăn có " đáng tin cậy " hay không.

    Lúc đầu, đọc tưởng là có chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Chứ chuyện cho trẻ con ăn này, quá bình thường và có thể thông cảm được.
    - cứ vui vẻ mỗi khi Bà Cho Cháu ăn chủ top ạ... Mình tháy bà nội cháu đang làm đúng " THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG" rồi, ko có gì phải lo lắng cả.
    - Thương con thì cứ để Bà Rèn cháu từ lúc này là tốt nhất.

    ( hơi dài dòng, mình kể cho cả nhà nghe chuyện em bé ở nhà anh trai mình.
    - bé An học lớp 1, hôm đó về nhà nó khóc và khoe với mẹ là : bạn Tùng ở lớp đánh vào mặt con.
    Thay vì dỗ dành thì chị mình lại hỏi: Con đã làm gì để bạn ấy đánh vào mặt?
    - một lúc im lặng thì bé An Khai: " con xé vở của bạn ấy nên bạn ấy đánh?"
    - Ngay lập tức, mọi người thấy bé An khóc to hơn và tự động ra Xó Nhà Đứng Kiểm Điểm.

    Trước đây, bé An cũng được Bà Nội ( tức là Mẹ mình) chăm từ bé, cho ăn cũng ngỗ ngược, mỗi lần cho ăn như đánh vật, Chị dâu thì lúc nào cũng thương con và Sợ. Chẳng biết sau này thế nào, nhưng hiện tại, bé rất kỷ luật, Sai là tự nhận lỗi và tự Phạt....

    Chia sẻ một vài ý kiến. Chúc các bé của Các Cha Mẹ luôn vui cười, hay ăn, chóng nhớn
     
    mẹ Ngân Giang thích bài này.
  19. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,147
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    đúng đấy các cụ baoh cũng có câu, ngày xưa thế này ngày xưa thế khác, hix. Nhưng mỗi thời mỗi khác có phải mỗi thời như nhau đâu, các cụ chăm con cũng khác với mình bâyh.
    Chia sẻ với mẹ nó, mẹ chồng mình thì lại khác baoh cũng hỏi cho nó ăn thế này thế khác có đc ko hay gì? nhưng nhiều lúc bà cũng bảo mình ngày xưa và ở quê bọn trẻ nó ăn thế này thế khác có sao đâu.......ko cùng quan điểm là chuyện nan giải lắm
     
  20. 294 hồ ba mẫu

    294 hồ ba mẫu MỸ PHẨM XÁCH TAY ĐỨC

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    4,547
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "ngày xưa tao vẫn nuôi chồng mày như thế đấy!!!" :(

    cái này chị phai bảo với anh xã nói chuyện với bà chứ chị mà nó thì lại thành ko hay
     

Chia sẻ trang này