Hai vợ chồng và cả gia đình nhà chồng mới vui được mấy ngày vì biết tin e có bầu. Vậy mà giờ em mất con rồi. em buồn quá. huu hôm đi viện về 2 vợ chồng khóc suốt. Chồng thì cứ băn khoăn tại sao lại bị thế? Em biết là a ý nghĩ j nhưng a ý chả bjo nói ra cả. Khổ nỗi đi hút thai thì siêu âm e bị sót bsi cho thuốc về uống mà giờ em đau lưng quá, bụng thì đi tiểu thì buốt lắm. Em lo quá chẳng biết thế nào nữa. Có chị nào bị như em không? Hôm rồi em đi khám lại ổn rồi các chị ạ, tử cung sạch ko bị sót nữa. Nhưng mà niêm mạc của em 2 tuần sau hút giảm từ 11mm giờ còn có 7mm. Niêm mạc mỏng thế liệu có con có khó khăn ko các chị, em lo lắng quá.hic
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Chia buồn bạn nhé. Cố gắng giữ sức khỏe và đi khám lại bạn nhé, vì mình nghe nói uóng thuốc cho ra đấy có người hợp người kô. Người nào hợp mới ra hết bạn ạ
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. mình cũng trải qua tâm trạng như thế này, buồn lăm, cố lên bạn nhé!
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. cố gắng lên bạn nhé, giữ gìn sức khỏe rồi niềm vui sẽ sớm trở lại thôi
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Mình cũng mới bị sảy cách đây vài tuần, 2vc và 2 bên gđ đang mừng lắm vì biết tin có bầu, vì 2vc cưới hơn 1 năm mình mới có vậy mà 1 tuần sau lại sảy. Chồng mình dù buồn nhưng chỉ nói nghỉ ngơi tẩm bổ vài tháng rồi lại có, của mình cũng sạch, nên giờ mình khỏe mạnh và tâm trạng lại bt rồi. Sau khi uống thuốc thì bạn nên đi SA lại nhé, là con chưa có duyên với mình, nhưng lạc quan lên con yêu sẽ sớm về với mình thôi. Cố lên nhé !
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. chia buồn cùng bạn,chúc bạn mau khỏe để sớm đơn babby mới nhé.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Chồng em thì quan tâm mà lo lắng lắm, a ko hỏi em j cả nhưng em biết a ý nghĩ j. Mẹ chồng còn gọi lên hỏi em này nọ nữa e lại càng buồn. hic. Nhưng mà khi bị sảy các chị có đau lưng nhiều không. Em thì 2 hôm sau hút thì bình thường, cũng đau bụng nhưng e thấy ko sao, tự dưng hn ngày t3 thì e bị đau lưng buốt lắm ấy, bụng bt thì ko sao nhưng mà e đi tiểu thì lại quặn lên buốt hết bụng. hic
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. chia buồn cùng bạn,chúc bạn mau khỏe để sớm đơn babby nhé................
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. chia bùn với bạn, mình thì chưa đi phá bao giờ nên ko bít tình trạng của bạn nhưng giờ bạn cố gắng ngỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, chuẩn bị sức khỏe, tầm 6 tháng sau là có thể có e bé trở lại thui mà
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. mẹ nó ơi đừng buồn, rồi sẽ có mà. thay vì buồn mẹ nó nên nghỉ ngơi cho khỏe lại......
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. cố lên bạn nhé, ko có vấn đề gì đâu. Sau này cần bồi dưỡng và giữ gìn sức khỏe để có e bé tiếp theo nhé.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Mình bị sảy sớm, thai tự ra mình cũng bị đau lưng nhưng chỉ vài ngày thôi rồi tự hết, còn không biết hiện tượng của bạn thế nào. Bạn nên đi khám để bs tư vấn xem sao nhé, vấn đề này phải cẩn thận không chủ quan đc đâu.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. 3 tuần trước e đi siêu âm thì thai bình thường vào tử cung rồi, tự nhiên tối lại bị ra ít máu nâu, hôm sau đi khám thì đc hơn 7 tuần mà không có tim thai. Bsi bảo thai hỏng nên phải bỏ.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Sao mới 7 tuần bs đã vội kl thế nhỉ, vì theo mình biết bs dựa vào ngày đầu của chu kỳ kinh cuối để tính tuổi thai, vậy nên lỡ bạn rụng trứng muộn thì tuổi thai sẽ bé hơn dự đoán vả lại chậm nhất 9 tuần thai chưa có tim mới phải bỏ mà, vì có người 8,9 tuần mới có tim đấy.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Chia buồn với em, lạc quan lên em ạ, rồi con sẽ sớm đến với vc em thôi. Em họ chị lúc gần cưới cũng bị lưu, bây giờ cũng được bé trai 6thag rồi, cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Cố lên chị ơi, chị phải tẩm bổ nhiều vào "một lần sa bằng ba lần đẻ" mà
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Đúng đó, giờ bạn phải tẩm bổ, dưỡng sức cho thật khỏe mạnh để con lại về nhé