Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Mong mẹ nó sớm vượt qua giai đoạn khó khăn cả về tinh thần và sức khỏe này. Con cái là của Trời cho, mẹ nó nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng thêm, nhất định 1 thời gian nữa con sẽ lại đến với bạn. Ông Trời ko phụ người có tâm đâu bạn ạ. Thân mến !
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. bạn ơi cố lên nhé, rồi bạn khỏe và lại sẽ có thêm niềm vui mà
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. mẹ nó cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi sẽ có thêm 1 em bé xinh xắn nữa
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Chia bun với bạn mình cũng có cùng cảnh ngộ nhưng mình bị lưu thai lớn hơn nhiều (16 tuần) chủ top hãy cố lên và nhớ giữ vệ sinh sạch sẽ và uống kháng sinh đề phòng viêm nhiễm làm dính buòng TC thì sẽ vất vả. chúc sớm có tin vui
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Bạn cố gắng giữ sức khỏe, đừng buồn quá rồi niềm vui sẽ đến với bạn thôi.............
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. chia sẻ với bạn.tầm bổ lấy sức khỏe để chuẩn bị đon bé khác nha
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. cố gắng lên bạn nhé, giữ gìn sức khỏe rồi niềm vui sẽ sớm trở lại thôi
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Bạn thử gọi điện hỏi bác sĩ xem thế nào. Hoặc không thì phải đến bệnh viện kiểm tra lại xem thế nào? Mình cũng trải qua tâm trạng như bạn rồi nên buồn lắm. Nhưng thôi cố gắng lên bạn nhé rồi con yêu sẽ sớm về thôi.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Mình cũng mới bị như bạn. Có thai cả nhà mừng lắm, rồi lại bị động thai, phải vào nắm viện. Tưởng ổn rồi vì thai phát triển tốt, tim thai đã có. Vậy mà rồi cũng không giữ được bé. Buồn và đau vô cũng. Nhưng thôi, cũng phải xác định tư tưởng là con không có duyên với mình. Cố gắng uống thuốc đầy đủ, nghỉ ngơi, tẩm bổ rồi tính tiếp bạn nhỉ.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Cố lên bạn nhé. Chị dâu mình cũng sẩy bé đầu. Ba tháng sau lại có bầu luôn. Mình mới nhận tin cháu mình vừa ra đời sáng nay. Nên bạn đừng lo nghĩ nhiều nhé. Giữ sức khỏe.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Chia buồn cùng chủ top nhé, mình bị lưu thai cách đây gần 1 năm, đến giờ vẫn chưa có lại bạn ạ, từ ngày hút thai xong hết bị rong kinh đến mất kinh, đi siêu âm thì bác sĩ bảo niêm mạc mỏng, có thể là do nạo hút thai nên khó thụ thai, bùn ghê
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. haizza, phụ nữ thật là khổ, tu 8 kiếp mới đc làm đàn ông, kiếp sau nhất định mình phải làm đàn ông thôi
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Cố lên bạn ơi, cố giữ cho tâm trạng thoải mái để hồi phục sức khỏe. Con iu sẽ lại về với bạn thui.
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. chia buồn cùng mẹ cháu. Mong mẹ cháu đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Ráng giữ gìn sức khỏe, con yêu sẽ sớm về với mẹ cháu thôi
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Hiểu được tâm trạng của mẹ nó,vì vợ chồng mình cũng bị như này ở lần đầu, phải xử lý đợt tháng 4 năm ngoái. Cố lên mẹ nó ạ, cứ nghĩ là con chưa có duyên với mình, chuẩn bị sức khỏe, bồi bổ thật tốt, sau 3 tháng là có lại được rồi. Mình hiện giờ đang có bé được 5 tháng (Sau xử lý 8 tháng mình có lại cho chắc chắn), trộm vía tỉ tỉ lần hiện giờ sức khỏe 2 mẹ con ổn, luôn cầu trời, khấn phật cho mẹ con bình an suốt 9m10d
Ðề: Em buồn quá, em bị thai lưu các chị ạ. Hix đúng là vất vả thât, em mà phải ở nhà suốt vậy chắc chết mất.